Bóng đá hôm nay 7/3: MU đang trên ‘bờ vực suy thoái’. Xhaka xin lỗi vì khiến Arsenal mất điểm

07/03/2021 17:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 7/3: MU đang trên ‘bờ vực suy thoái’. Salah rục rịch rời Liverpool. De Bruyne giải thích lý do rời Chelsea. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool vs Fulham, Man City vs MU. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool vs Fulham, Man City vs MU. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh: trực tiếp Liverpool vs Fulham, Man City vs MU. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Atletico vs Real Madrid. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: trực tiếp Verona vs Milan. Lịch bóng đá ngày 7/3, sáng 8/3. 

 

MU đang trên ‘bờ vực suy thoái’

Chuyên gia Paul Merson cảnh báo MU sẽ sụp đổ nếu họ không kết thúc mùa giải này trong top 4.

Viết trên tờ Daily Star, Merson chia sẻ: “MU đang trên bờ vực suy thoái. Đó là điều sẽ xảy ra nếu họ không hoàn thành mùa giải này trong top 4”.

“Họ đã đứng đầu giải đấu cách đây không lâu. Nếu bạn có cơ hội giành được danh hiệu và rồi sau đó không thể lọt vào top 4 thì đó là một sự sụp đổ lớn”.

“MU đã không thể ghi bàn và các đội dưới họ đã bắt đầu có những chiến thắng. MU đang mở ra cánh cửa và họ có thể bị bắt kịp”.

MU chỉ thắng 2 trong số 8 trận đấu gặp các đối thủ hàng đầu tại giải Ngoại hạng. Tối nay, họ sẽ gặp Man City trên sân Etihad.

Chú thích ảnh
MU có thể lâm nguy nếu không lọt vào top 4

Salah rục rịch rời Liverpool

Theo Eurosport, tiền đạo Mohamed Salah được cho đang khám phá khả năng rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Thời gian qua, có vẻ như cầu thủ người Ai Cập đang bất mãn với HLV Juergen Klopp. Anh đã bị thay ra ở phút 62 trong trận thua Chelsea và có vẻ không hài lòng với quyết định này.

Bên cạnh đó, việc Liverpool đang trượt dốc và có khả năng không được dự Champions League năm sau cũng đang thúc đẩy Salah rời sân Anfield.

Hiện tại, Real Madrid và Barca là hai CLB đang quan tâm tới Salah. Rất có thể một trong hai gã khổng lồ La Liga sẽ gửi đề nghị chính thức tới Salah trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Salah tỏ thái độ khi bị rút khỏi sân sớm

De Bruyne giải thích lý do rời Chelsea

Tiền vệ Kevin De Bruyne đã mở lòng và chia sẻ lý do anh quyết định rời Chelsea năm xưa để đến với Werder Bremen. Sau quãng thời gian thi đấu thăng hoa ở Đức, cầu thủ người Bỉ đã chuyển tới Man City và trở thành trụ cột từ đó cho đến nay.

“Tôi quyết định ra đi vì tôi cảm thấy mình không còn cơ hội thi đấu vào thời điểm đó. Tôi không thấy có thêm cơ hội nào đến với mình. Rời Chelsea là quyết định tốt nhất lúc đó. Tôi đã đến một nơi mới, nơi tôi cảm thấy mình có thể bắt đầu lại”, De Bruyne chia sẻ.

“Tôi có kỳ vọng mọi chuyện đi theo hướng như bây giờ không ư? Rõ ràng là không. Vì thời điểm đó là lúc sự nghiệp của tôi đang ở mức thấp nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của mình”.

Chú thích ảnh
De Bruyne từng cảm thấy không còn cơ hội ở Chelsea

Xhaka xin lỗi vì khiến Arsenal mất điểm

Arsenal vừa bị Burnley cầm hòa với tỷ số 1-1 ở vòng 27 Premier League. Pháo thủ đã vươn lên dẫn trước từ phút thứ 6 nhờ công của Aubameyang, nhưng sai lầm của Xhaka đã khiến họ thủng lưới khi hiệp 1 gần kết thúc.

Sau trận đấu, Xhaka đã viết tâm thư lên mạng xã hội để xin lỗi người hâm mộ.

“Tôi là người dẫn tới bàn thắng của họ và tôi xin lỗi vì sai lầm này. Đó là bóng đá và lúc này tôi cũng cảm thấy thất vọng như tất cả các bạn vậy”, Xhaka viết trên Instagram.

Dòng trạng thái này đã nhận được sự thông cảm của nhiều CĐV Arsenal.

Chú thích ảnh
Xhaka xin lỗi CĐV trên mạng xã hội

Premier League giải thích lý do Burnley thoát penalty

Phút 85 trong trận đấu giữa Arsenal và Burnley hôm qua đã xảy ra một tình huống gây tranh cãi. Erik Pieters đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Pepe và trọng tài đã ngay lập tức rút thẻ đỏ.

Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông đã “bẻ còi” và để Burnley được phát bóng lên. Điều này khiến nhiều CĐV Arsenal bức xúc.

Mới đây, phía Premier League đã ra thông báo giải thích tại sao Burnley thoát penalty. Trong một tuyên bố gửi cho SunSport, Premier League cho biết: “Trái bóng đã chạm vào Pieters ở khoảng cách gần và cậu ấy không có thời gian để phản ứng. VAR không cho rằng đó là một lỗi cố ý”.

Chú thích ảnh
Premier League cho rằng Pieters không cố ý để bóng chạm tay

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm