Rio Ferdinand: ‘Torres là một nỗi ô nhục. Suarez đáng bị đuổi’

06/04/2016 05:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Trên chương trình bình luận của đài BT Sport, Rio Ferdinand đã đưa ra quan điểm về hai tình huống đáng chú ý và gây tranh cãi nhất của trận tứ kết Champions League toàn Tây Ban Nha giữa Barcelona và Atletico Madrid.

Fernando Torres là nhân vật đáng nói nhất của trận cầu này. Ngôi sao của Atletico đã từ người hùng biến thành tội đồ trong vòng 10 phút. Torres đã giúp Atletico vươn lên dẫn trước ở phút thứ 25. Thế nhưng hai pha vào bóng quá quyết liệt đã khiến Torres nhận liên tiếp 2 thẻ vàng trong vòng chưa tới 6 phút. Mất người, Atletico không thể bảo toàn được lợi thế, để Barca lội ngược dòng thắng 2-1 với cú đúp của Luis Suarez.

“Tối nay, cậu ta là một nỗi ô nhục. Cậu ta phải cảm thấy xấu hổ vì làm toàn đội sụp đổ. Khi đã nhận thẻ vàng, tại sao lại tiếp tục tạo cơ hội cho trọng tài phạt thẻ lần thứ hai. HLV nào cũng sẽ tiêu diệt cậu ta trong phòng thay đồ sau trận”, Rio Ferdinand chỉ trích Torres trên đài BT Sport.



Tình huống Suarez cố tình đánh nguội đối phương

Barca cũng đã may mắn khi Suarez không bị đuổi sau tình huống phạm lỗi thô bạo với Juanfran trong hiệp 1. Trong pha tranh chấp ở cuối sân, Suarez đã cố tình đánh nguội Juanfran nhưng trọng tài chính Felix Brych đã không thể theo kịp tình huống này.

“Liệu Suarez có đáng nhận thẻ đỏ?”, người dẫn chương trình Gary Lineker hỏi tiếp. “Có chứ. Trọng tài đã không nhìn thấy tình huống này”, Ferdinand nói.

Cựu danh thủ Michael Owen cũng cho rằng nếu Juanfran nằm sân hoặc la lối để cho trọng tài biết mình vừa bị chơi xấu, chắc chắn Suarez sẽ bị đuổi. Owen thừa nhận Suarez đã rất khôn ngoan khi cố ngăn Juanfran ngã xuống sân. “Cậu ta biết rõ mình làm gì. Cậu ta đá đối thủ nhưng vẫn gắng kéo áo để ngăn Juanfran ngã xuống sân”, Owen nói.

Bước sang hiệp 2, Suarez tiếp tục phạm lỗi với hậu vệ Filipe Luis. Lần này tiền đạo Barca phải lĩnh một thẻ vàng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm