Bình luận Nam Khang: Tự quyết

13/04/2014 23:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Một nén nhang đã được các cầu thủ Liverpool thắp lên để tưởng nhớ 96 CĐV của họ thiệt mạng trong thảm họa Hillsborough cách đây 25 năm. Nén nhang đó đã được Vincent Kompany “châm lửa” để cho Philippe Coutinho cắm thẳng vào khung thành của Joe Hart.

Thật không thể ngờ được một trận đấu được cả 2 đội tính toán rất kỹ, mỗi đội làm chủ một hiệp, lại kết thúc bởi một tình huống có phần may mắn cho Liverpool, trong hoàn cảnh mà họ không tạo đủ sức ép để có thể khiến đối thủ phạm sai lầm.

Man City có thể sẽ phải trả giá đắt vì bàn thua mà họ không hề chờ đợi này nhưng không thể phủ nhận là Liverpool hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng đã giúp họ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này.

Hiệp 1 thuộc về Liverpool khi họ nhập cuộc đầy hứng khởi, đẩy Man City vào thế bị động. “Đoàn quân đỏ” đẩy cao đội hình, hai hậu vệ cánh Glen Johnson và Jon Flanagan vừa khóa chặt hai hành lang vừa đẩy lùi hai hậu vệ cánh của đối thủ về sâu phần sân nhà. Bộ ba tiền vệ Coutinho, Jordan Henderson và Steven Gerrard khống chế rất tốt khu vực giữa sân khiến cho mọi ý đồ tấn công, phản công của Man City đều bị phá vỡ từ trong trứng nước.

Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt ở hiệp đấu này chính là tốc độ của bộ ba tiền đạo Luis Suarez, Daniel Sturridge và Raheem Sterling. Ai cũng biết tốc độ là điểm yếu của hàng phòng ngự Man City thì làm sao HLV Brendan Rodgers có thể bỏ qua miếng mồi ngon này. Cả 3 tiền đạo của ông liên tục bung tốc độ khiến hàng phòng ngự của Man City chao đảo và đôi khi mất cả phương hướng. Con sóng đỏ cứ thế ập vào khung thành của Hart và đôi khi mang theo cả sóng thần.

Trong hoàn cảnh đó, và với sức ép như vậy, việc Liverpool chỉ ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 1 là có phần khá khiêm tốn so với những cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra được trước khung thành của Hart. Ở đây, cần phải phê phán Sturridge có phần chơi quá cá nhân, để vuột mất vài cơ hội thuận lợi và làm chậm tốc độ tấn công của toàn đội. Bên cạnh đó, việc Man City bỗng dưng bừng tỉnh vào cuối hiệp 1 có vẻ như cũng không khiến cho các CĐV của Liverpool phải lo lắng khi đội bóng của họ đang làm chủ thế trận rất tốt.

Thế nhưng, tất cả đã lầm, Man City trong hiệp 2 là một gương mặt hoàn toàn khác, tích cực hơn và trở nên rất đáng sợ. Nguyên nhân là do HLV Manuel Pellegrini đã tìm ra được cách hóa giải hoàn toàn sức mạnh của Liverpool. Ông đẩy đội hình lên cao, sử dụng các tiền vệ cánh và hậu vệ cánh khoét vào hai nách của Liverpool, đặc biệt là khi tung James Milner vào sân thay cho Jesus Navas, trong lúc các tiền vệ còn lại chơi tích cực và đa dạng hơn để tạo sức ép liên tục lên phần sân của đối thủ.           

Bằng cách này, cùng với những pha đan bóng nhuần nhuyễn và chính xác, Man City đã khiến cho hàng phòng ngự của Liverpool bối rối và phạm sai lầm để dẫn đến hai bàn thua. Không thể phủ nhận bàn thắng thứ hai của Man City có phần may mắn nhưng nếu như không tạo đủ sức ép thì làm sao họ có thể buộc Johnson đốt lưới nhà.

Trong khi đó, hàng phòng ngự của Man City tranh cướp bóng hiệu quả hơn và bọc lót cho nhau tốt hơn để chặn đứng mọi đợt tấn công của Liverpool. Tuy nhiên, nếu như không sử dụng bẫy việt vị một cách rất hiệu quả thì Man City cũng khó lòng kềm chân các cầu thủ tấn công của Liverpool. Họ giăng bẫy một cách nhịp nhàng và đồng bộ khiến cho Suarez và Sturridge như cá nằm trên thớt, không thể phát huy hiệu quả như trong hiệp 1.

Qua đó, có thể thấy một khi đánh mất tốc độ thì Liverpool cũng chỉ là một đội bóng bình thường như bao đội bóng khác. Những đợt tấn công, phản công của họ chậm chạp, thiếu hẳn sự đa dạng và tính bất ngờ thì làm sao có thể gây khó cho hàng phòng ngự dày dạn kinh nghiệm của Man City.

Trước việc tuyến giữa đánh mất thế trận, HLV Rodgers đã phải rút Sturridge ra khỏi sân để thay bằng Joe Allen và chuyển từ 4-3-3 sang 4-4-2 với hàng tiền vệ hình viên kim cương. Dù đã phần nào cân bằng được thế trận nhưng nếu như không có pha phá bóng vụng về của Kompany thì không thể biết Liverpool có giành được chiến thắng hay không.  

Đội trưởng Gerrard đã bật khóc sau chiến thắng rất quan trọng này nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải những giọt nước mắt đau thương của 25 năm về trước. Thế nhưng, 96 CĐV xấu số của Liverpool đã có thể mỉm cười nơi vĩnh hằng bởi với chiến thắng này, đội bóng thân yêu của họ đã nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm