Biếm họa 'xuống đường' trong mắt mọi người

07/04/2014 11:46 GMT+7 | Biếm Họa

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cuộc “xuống đường” của giải Biếm họa Báo chí Việt Nam – Cúp Rồng Tre lần thứ IV, biếm họa lại gần hơn một bước nữa với công chúng. Thể thao & Văn hóa ghi nhận những ý kiến tâm huyết với giải thưởng.

Ông Xuân Chiểu - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM

“Tiếp nối truyền thống triển lãm tranh biếm, đây đã là mùa giải thứ tư và lần thứ hai sự kiện trao giải được tổ chức tại TP.HCM. Theo tôi, BTC đã làm rất tốt khi duy trì được thường xuyên một giải thưởng rất hay. Đặc biệt lần này, lễ trao giải và cả Ngày hội biếm họa được tổ chức trong một không gian rộng, mở như thế này đề mọi người, nhất là các họa sĩ, tới dự.

Đây cũng là một trong những chiến lược của Đảng - Nhà nước quan tâm nhất hiện nay: đấu tranh với những thói hư tật xấu, những gì đi ngược tiến trình phát triển xã hội đặc biệt là nạn tham nhũng của những tập đoàn, những người có chức có quyền làm tổn hại lòng tin của nhân dân - đều là những đề tài mũi nhọn của biếm họa và các họa sĩ đồng thời cũng là chiến sĩ trên mặt trận đó!”

* Thomas Szacka - Marier (freelance, nhà sản xuất phim nghệ thuật đương đại, người Canada)

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống cho các dự án phim của mình, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, để tham dự sự kiện thú vị của các bạn.


Mới đây, tôi cũng đã tới Campuchia, cho những hoạt động văn hóa ở Phnom-penh và Siem Reap. Graphic, biếm họa hay các loại hình nghệ thuật đương đại khác, giống như một kho tàng khổng lồ, mà bạn có thể khám phá cả đời mình không hết. Và bạn cần có những trải nghiệm tương tự như hôm nay, để ghi lại và cảm nhận.

* Nhà báo Cẩm Linh (Biên tập viên HTVC)

“Hôm nay, tôi đến với sự kiện Ngày hội biếm họa này là do được ông xã rủ rê, tôi đến với tư cách một người tham dự bình thường. Tôi thấy đây là một chương trình hay, lạ khi tạo ra một không gian mà mình chưa từng được trải nghiệm như thế này. Một không gian đường phố mà mình có thể xem tranh lại được người ta vẽ mình ngay tại chỗ. Vào triển lãm thì có rất nhiều ý tưởng lạ làm mình phải bật cười.

Với tôi, đây là một không gian hoàn toàn khác, cứ như là được đi… nước ngoài vậy. Lễ trao giải tuy diễn ra trong không gian đường phố, bình dân nhưng đấy mới hợp lý với khung cảnh mọi người tạo ra. Những buổi lễ trang trọng trong phòng máy lạnh sẽ không thể có một không gian gần gũi mà ở đó có những người họa sĩ ký họa nhanh, “chộp” lại những khoảnh khắc của cảm xúc. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ tham gia!”.

* Nguyễn Thị Hoa (sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

“Tôi thấy sự kiện này thật bổ ích, tạo ra bầu không khí rất vui. Những bức tranh triển lãm đều gần gũi với đời sống, phần nào phản ảnh những mặt còn hạn chế của xã hội. Những bức tranh này cũng là những mong muốn của người nghệ sĩ cũng như người dân là khắc phục những vấn đề còn tồn đọng để có một xã hội phát triển và hoàn thiện hơn. Có những bức tranh mà tôi rất thích vì rất gần với sinh viên chúng tôi như là những vấn đề kinh tế khó khăn, việc làm khan hiếm. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện như thế này nhưng rất thú vị và cũng kích thích cảm hứng vẽ trong tôi. Tôi cũng vẽ thử một bức biếm họa tại chỗ và năm tới chắc sẽ có tác phẩm gởi dự thi chính thức”.

>>> Chuyên trang: Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam

Ngọc Tuyết - Hải Minh - Tùy Phong (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm