Benzema ra đi, Real Madrid vẫn đang chờ một 'số 9' đích thực

27/06/2023 05:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Joselu là không đủ. Real Madrid vẫn cần một chân sút đẳng cấp để lấp vào khoảng trống mà Karim Benzema để lại khi chuyển sang Saudi Arabia.

Trong năm mà Santiago Bernabeu hoàn thành tu sửa để trở thành sân khấu siêu hiện đại bậc nhất bóng đá thế giới, Florentino Perez rất muốn ra mắt bằng một "bom tấn".

Joselu là không đủ

Cuộc chia tay của Karim Benzema đã làm xáo trộn kế hoạch của Real Madrid. Ban đầu, theo điều khoản từ Quả bóng Vàng, hợp đồng của cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai lịch sử CLB với 354 bàn (chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo, tác giả của 450 bàn) tự động gia hạn đến 2024. Florentino Perez tin tưởng vào những gì đã cam kết và Carlo Ancelotti cũng vậy. Họ muốn cầu thủ người Pháp tiếp tục dìu dắt bộ đôi trẻ người Brazil, Vinicius và Rodrygo, cho đến khi Kylian Mbappe tự do.

Nhưng Perez luôn tôn trọng lựa chọn của Benzema. Bởi vì, những gì anh trải qua với Real Madrid không chỉ là bản hợp đồng lao động đơn thuần. Karim gắn với một trong những giai đoạn rực rỡ nhất trong lịch sử CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Bản thân anh, ngoài thành tích ghi bàn, là đội trưởng nâng cao danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 14 ở Paris - mùa giải mà CLB thực hiện những màn ngược dòng không tưởng.

Trước khi Benzema thông báo về lựa chọn chính thức của mình, nhiều Madridista đã khóc. Ngày anh xác nhận rời đi, chỉ có tình yêu và sự tôn trọng. Cùng với cuộc chia tay của Benzema, Marco Asensio cũng nói lời tạm biệt với bức tâm thư rất dày. Anh là tác giả 12 bàn thắng và 8 pha kiến tạo ở mùa giải vừa qua. Về phần Mariano Diaz và Eden Hazard, cuộc chia tay của họ ít ồn ào hơn, khi cả hai chỉ được đăng ký cho đủ suất dự bị.

4 người chia tay và 4 viện binh xuất hiện: Jude Bellingham, Joselu, Brahim Diaz và Fran Garcia. Ngoại trừ Bellingham là thương vụ rất quan trọng, những người khác rất khó đứng vào hàng ngũ đá chính của Real Madrid. Khi bước vào tuổi 33, Joselu - cầu thủ mà Jose Mourinho hầu như không để mắt đến cho dù anh ghi 2 bàn sau 2 trận được sử dụng - đang ở thời điểm đẹp nhất sự nghiệp.

Joselu có chất lượng, điều đó không phủ nhận, nhưng để dẫn dắt hàng công Madrid là câu chuyện khác. 17 bàn mùa trước là thành tích tốt nhất mà Joselu đạt được. Đấy là nhờ lối đá của Espanyol hướng hoàn toàn cơ hội dứt điểm về anh. Mà đội bóng ấy đã xuống hạng. Một trung phong ở Madrid phải làm nhiều công việc khác. Điều này giải thích cho việc vì sao CLB không thể tìm được người kế thừa Benzema nhiều năm liền.

Real Madrid: Florentino Perez vẫn chờ “số 9” - Ảnh 1.

Sau Bellingham, Perez đang chờ chủ nhân áo số 9

 Perez chờ "số 9"

Trước khi bước vào chuyến nghỉ hè, Ancelotti có cuộc gặp với Perez và TGĐ Jose Angel Sanchez. Vị chiến lược gia người Italy được xác nhận tiếp tục công việc, khi mùa vừa qua ông cùng đội giành 3 chiếc cúp. Carletto cũng đề xuất giải pháp Harry Kane kế thừa Benzema. Đội trưởng đội tuyển Anh từ lâu đã chứng minh anh còn hơn cả một trung phong. Perez cũng chú ý đến Kane, nhưng trong chính sách chiêu mộ tài năng trẻ, ông ưu tiên đến Kylian Mbappe hơn.

Mbappe vừa xác nhận không thực hiện điều khoản gia hạn với PSG vào mùa hè năm sau, dù tuyên bố thi đấu thêm một mùa giải ở Công viên các Hoàng tử. Tuyên bố của Kylian làm cho PSG lúng túng, để rồi đến nay vẫn chưa tìm được HLV mới. Zinedine Zidane, Antonio Conte và Julian Nagelsmann đều từ chối ngồi lên chiếc ghế trống mà Christophe Galtier để lại. Với một điểm chung, họ cùng hoài nghi dự án mà Lionel Messi phải bỏ chạy và Mbappe không muốn gia hạn.

Perez hiểu rằng ông đang có cơ hội lấy Mbappe, nhưng vẫn rất bình tĩnh thay vì vội vã ngồi vào bàn đàm phán. "Không!", ông trả lời khi người hâm mộ hỏi có thêm bản hợp đồng nào không. Không một chủ tịch nào nói về kế hoạch chi tiết của mình vì sẽ tạo ra nhiều hệ lụy. Ít ngày trước khi đón David Beckham cách nay đúng 20 năm, ông cũng có câu nói tương tự. Chính điều này ảnh hưởng lớn đến Joan Laporta, người sử dụng Beckham là lá cờ cho chiến dịch trở thành chủ tịch Barcelona.

Có một sự thật, những số áo đẹp ở Madrid đều đã có chủ: Bellingham nhận số 5 từng gắn với Zidane từ Vallejo; Vinicius khoác số 7; Rodrygo là số 11. Riêng số 9 từng gắn với Puskas, Butragueno, Raul, Cristiano Ronaldo (dù chỉ mặc mùa đầu tiên), hay Di Stefano, Santillana, Hugo Sanchez, Ronaldo và Benzema hiện đang để trống. Joselu được trao số 14 chưa có ai mặc từ sau khi Casemiro rời đi vào năm ngoái.

Chiếc áo số 9 không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể thao, mà còn là các giá trị thương mại. Hơn nữa, về mặt chuyên môn, Mbappe là cầu thủ mà Perez cần. Trong 6 mùa khoác áo PSG, ngoài thành tích ghi bàn đáng khen, anh còn kiến tạo nổi bật: 15, 15, 15, 11, 19 và 9 đường chuyền quyết định. Với Pháp, anh thực hiện 39 pha lập công cùng 24 kiến tạo.

Perez muốn một trong hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Mbappe và Haaland (cùng 180 triệu euro; đánh giá của transfermarkt), phải thuộc về Madrid. Người đắt thứ 3 (Vinicius, 150 triệu euro) đã ở đây từ lâu; trong khi cầu thủ cao thứ 4 (Bellingham, 120 - ngang Bukayo Saka của Arsenal) vừa ra mắt. Ngoài ra, vào tháng 8 này, sân Bernabeu siêu hiện đại với 84.000 chỗ ngồi chính thức hoạt động. Không gì tốt cho việc chào sân mới bằng bản hợp đồng lịch sử. 

 Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm