Thanh Hoá thua vẫn giành huy chương đồng

11/08/2014 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thất thủ 2-5 trước đội chủ nhà Hà Nội.T&T ở lượt trận cuối cùng của mùa giải thế nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn giành vị trí thứ 3 chung cuộc khi V–League 2014 khép lại.

So với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là SHB.Đà Nẵng, CLB Thanh Hóa có quyền tự định đoạt tấm HCĐ của V–League 2014 nếu như giành chiến thắng trước Hà Nội.T&T mà không cần quan tâm tới kết quả cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương -  SHB.Đà Nẵng.

Đối với chủ nhà Hà Nội.T&T, trận đấu với Thanh Hóa trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng V– eague 2014 không còn nhiều ý nghĩa khi họ đã chính thức về nhì. Có chăng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng muốn đá một trận thật đẹp mắt, mang tính cống hiến để gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Thủ đô và chia tay V–League 2014.

Với quyết tâm cao hơn, các cầu thủ Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin và có được một vài pha tấn công uy hiếp khung thành của Hà Nội.T&T. Phút 19, Quốc Phương bất ngờ tung cú sút xa cực mạnh và hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn Công bên phía đội chủ nhà và giúp Thanh Hóa vươn lên dẫn trước 1-0.

Những phút sau đó, Thanh Hóa bất ngờ chơi trùng xuống và dường như đội khách nhường hẳn thế trận cho Hà Nội.T&T. Những cầu thủ trên hàng công của đội bóng Thủ đô như Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết, Ngọc Duy, Thành Lương thi nhau uy hiếp khung thành của Thanh Hóa nhưng mảnh lưới của thủ môn Tô Vĩnh Lợi vẫn không một lần rung lên. Hai đội rời sân kết thúc hiệp 1 với lợi thế 1 bàn nghiêng về Thanh Hóa.

Nếu như hiệp 1, hàng công của Hà Nội.T&T tỏ ra vô duyên trước các cơ hội ghi bàn thì bước sang hiệp 2, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt. Có  tổng cộng 6 bàn thắng được ghi và 5 trong số đó thuộc về đội chủ nhà Hà Nội.T&T.

Hà Nội.T&T đã tận dung khai thác một cách triệt để lỗ hổng mà trung vệ Van Bakel của Thanh Hóa để lại sau khi cầu thủ này bị thay ra khi hiệp 1 kết thúc. Mất Van Bakel đồng nghĩa với việc mất đi một cầu thủ có khả năng tranh chấp và không chiến tốt, thế là Thanh Hóa đã phải trả giá ngay lập tức bằng 2 bàn thua từ những tình huống đánh đầu của Văn Hiếu ở phút 47 và Cyrus ở phút 52.

Thanh Hóa có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 của Thanh Bình ở phút thứ 55. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng phải nhận thêm 3 bàn thua nữa ở cuối trận. Lần lượt ở các phút 54, 75 và 86, Văn Quyết, Samson, Văn Thành là những người lập công để mang về thắng lợi chung cuộc 5-2 cho Hà Nội.T&T.

Việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 3 là SHB.Đà Nẵng chỉ có kết quả hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch B.Bình Dương là thông tin không thể vui hơn đối với các cầu thủ Thanh Hóa. Với kết quả này, Thanh Hóa chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 V-League 2014.

Chẳng thế mà dù nhận thất bại đậm trên sân Hàng Đẫy nhưng nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc BHL và các cầu thủ Thanh Hóa nhảy lên, ôm chầm lấy nhau vì sung sướng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, BTC tiến hành trao giải nhì cho CLB Hà Nội.T&T và giải ba cho CLB Thanh Hóa.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm