Tại sao Kesley, Leandro?

04/09/2010 13:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kesley Huỳnh Alves không có trong kế hoạch tiếp theo của B.BD tại V-League 2011. Ngôi sao Leandro hay bất cứ thương hiệu đắt giá nào cũng không nốt. Không phải B.BD thiếu tiền hay không có chính sách cho những hiền tài, mà đơn giản, đất Thủ không phải là cái chợ, mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Như lời cựu GĐĐH Trần Văn Đường từng phát biểu khẳng định, rằng B.BD luôn hành xử đúng luật, không đi đêm, không phá giá thị trường… B.BD không có tài phiệt bóng đá cho những vụ đua tiền.

Cho đến thời điểm này, lãnh đạo B.BD hẳn vẫn còn cay vụ Như Thành xin hồi hương vì… nhớ nhà, một năm trước đây. Thành muốn chuyển nhượng, nhưng lại đưa ra cái cớ không đâu và rất nghiệp dư như thế, nên người Bình Dương mới bực mình. Thế thì phải ép cho… ra bã mới được. Phải mất một thời gian khá dài, từ mềm mỏng đến cứng rắn và kể cả cáo ốm đình công…, Như Thành mới thoát được Thủ Dầu Một, sau khi chấp thuận đền bù hợp đồng với cái giá không rẻ chút nào.

Như Thành đã là đội trưởng của B.BD và là công thần của bóng đá đất Thủ với 2 chức vô địch V-League. Việc lãnh đạo mạnh tay với Thành (sau đó là Phong Hòa), đã khiến một bộ phận các cầu thủ B.BD phẫn nộ và tỏ ra bất phục. Bất chấp dư chấn của vụ việc để lại là cực lớn (nó là một phần nguyên nhân khiến cầu thủ B.BD chểnh mảng ở mùa giải 2010), nhưng lãnh đạo xem đó là vụ điểm, để làm gương và để răn đe cho những ai có ý định đào tẩu khỏi B.BD.

Trở lại với chuyện Leandro, Kesley hay hàng loạt các ngôi sao muốn làm mình làm mẩy để được ra đi, họ sẽ được toại nguyện. Kesley đã nói không với B.BD, OK thôi! Leandro bị bịt đường đến Thủ Dầu Một, khi đưa cái giá quá cao. Những người còn lại như Ngọc Hùng, Thanh Tùng, Chí Công và cả Lee Nguyễn…, nếu muốn thoái lui, thì đưa tiền bồi thường hợp đồng đây!


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm