Bayern Munich: Hãy chiến đấu như Badstuber!

06/01/2015 14:04 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các đồng đội vẫn đang tận hưởng những ngày cuối cùng của kì nghỉ Đông thì Holger Badstuber đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Bayern Munich quay trở lại tập luyện.

Hôm qua (05/1 – giờ Việt Nam), một mình ngôi sao 25 tuổi này đã có mặt trên sân tập tại khu huấn luyện Saebener Strasse để thực hiện các bài tập với bóng trong suốt 1 giờ đồng hồ.

Badstuber đã sẵn sàng trở lại

Mọi hoạt động của Badstuber đều được đặt dưới sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của vị HLV thể lực: Bác sĩ Holger Broich. Về cơ bản chàng hậu vệ của Bayern Munich đã cho thấy sự hồi phục rất khả quan. Anh “nuốt” trọn giáo án được thiết kế riêng cho mình mà không gặp bất kì khó khăn gì. Sau buổi tập Badstuber đã tuyên bố rằng: “Tôi cảm thấy đủ sung sức để thực hiện toàn bộ giáo án của đội”. Tuy vậy, trong một vài ngày tới, Badstuber vẫn sẽ tập luyện theo giáo án cá nhân, trước khi có thể tham gia đợt huấn luyện cùng toàn đội.

Nhưng dù sao buổi tập chào năm 2015 này cũng là tín hiệu cho thấy Badstuber đã gần như hoàn toàn bình phục chấn thương, và đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Tất nhiên, đúng như Badstuber đã trần tình: Anh vẫn còn một quãng đường dài cũng như sẽ phải lao động cật lực để trở lại đẳng cấp vốn có. Nhưng rõ ràng diễn biến này vẫn là một tin rất vui đối với cá nhân Badstuber cũng như CLB Bayern Munich. Sự trở lại của Badstuber sẽ là sự bổ sung đáng kể vào chiều sâu lực lượng của đội bóng, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự. Bởi Badstuber là một hậu vệ rất đa năng, anh có thể chơi được ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh. Khi mà mùa giải vào giai đoạn nước rút quyết định thì việc duy trì được một đội hình dày đảm bảo khả năng xoay vòng hợp lý sẽ đem lại lợi thế cực lớn cho Bayern Munich.

Chấn thương không thể đánh bại Badstuber

Những đóng góp về chuyên môn của Badstuber cho CLB xứ Bavaria có thể vẫn là câu chuyện của tương lai. Nhưng có một điều chắc chắn là tinh thần chiến đấu kiên cường của cựu tuyển thủ quốc gia Đức này sẽ là một tấm gương sáng và một sự cổ vũ lớn dành cho các cầu thủ Bayern Munich. Khi Badstuber bị tái phát chấn thương chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên ở Bundesliga mùa này, rất nhiều người đã lo ngại cho tương lai của anh.

Bởi ở thời điểm đó, Badstuber cũng chỉ mới vừa trải qua 594 ngày đau đớn và vật vã với những ca phẫu thuật, cũng như các bài tập phục hồi để có thể trở lại sân cỏ. Chấn thương khi đang chập chững bước những bước đầu tiên trên hành trình lấy lại phong độ thực là một đòn mạnh giáng vào Badstuber. Nhưng anh đã không gục ngã.

Cũng như lần trước, Badstuber đã thể hiện một quyết tâm cực lớn. Hãy nghe Badstuber tâm sự: “Sau hơn 1 năm rưỡi phải ngồi ngoài, cảm giác được trở lại sân cỏ thật là kì diệu và hồi mùa hè tôi đã được tận hưởng cảm giác đó. Vào lúc này, tôi muốn được sống trong cảm giác tuyệt vời đó một lần nữa. Và vì thế, hoàn toàn xứng đáng để hi sinh một vài ngày nghỉ. Thành thật là thậm chí, khi tôi đi nghỉ, tôi vẫn thực sự trông ngóng ngày có thể trở lại”. Việc trở lại sân tập đầu tiên, trước cả lịch của CLB (phải tới ngày 7/1, Bayern Munich mới chính thức tập trung trở lại) là minh chứng rõ nhất cho khát khao được chơi bóng, khát khao được tái xuất của Badstuber. Với tinh thần như một chiến binh ấy có thể tin rằng ngày Badstuber chính thức trở lại sân cỏ và xa hơn nữa là trở lại đỉnh cao cũng chẳng còn xa. Đơn giản là những chấn thương sẽ không thể đánh bại được Badstuber.

5 Với ca phẫu thuật hồi tháng 9 vừa qua, tổng cộng chiếc đầu gối của Badstuber đã phải trải qua 5 lần “đụng dao kéo”.

302 Trước khi bị tái phát chấn thương, Badstuber mới chỉ kịp chơi 302 phút cho Bayern Munich trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay (chỉ tính các trận đấu chính thức).

2017 Hợp đồng hiện tại của Badstuber với Bayern Munich có thời hạn đến mùa hè năm 2017. Anh sẽ phải rất nỗ lực ở mùa giải này để thuyết phục CLB gia hạn HĐ.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm