Bayern 3-1 Man United (chung cuộc 4-2): 'Siêu phẩm' của Evra là không đủ

10/04/2014 04:33 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng tuyệt đẹp của Patrice Evra là không đủ để giúp Man United tránh khỏi thất bại 1-3 trong trận Tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich vừa diễn ra cách đây ít phút.

Những tổn thất nặng nề về nhân sự của Man United cùng với việc phải thi đấu trên sân Allianz của đội bóng mạnh nhất thế giới Bayern Munich đã buộc David Moyes phải tung vào sân một đội hình siêu phòng ngự. Darren Fletcher và Michael Carrick tạo thành hai chiếc khiên ở tuyến giữa. Wayne Rooney, Danny Welbeck và Antonio Valencia đều là những cầu thủ giàu sức mạnh trong khi nhiệm vụ sáng tạo được đặt trọn lên vai Shinji Kagawa.

Với đội hình đó, “Quỷ đỏ” đã nhập cuộc cực tốt trên sân đối thủ. Suốt hiệp một, Bayern Munich tạo được rất ít cơ hội. Bộ đôi Arjen Robben và Frank Ribery bị phong tỏa khá tốt. Bằng chứng cho phong độ ấn tượng của hàng thủ United là suốt 135 phút gần nhất (tính cả lượt đi), Bayern chỉ có đúng hai cú sút trúng đích.

Vững vàng trong phòng ngự, Man United bắt đầu nghĩ tới chuyện phản công. Việc Rooney nén đau vào sân đá chính đã giúp ích rất nhiều cho hàng công của đội bóng nước Anh. Nhưng cũng chính anh là người đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn nhất của “Quỷ đỏ”.

Áp lực từ bàn thắng sân khách của Bayern buộc United phải dâng lên ở đầu hiệp hai. Từ một tình huống hãm thành không quá nguy hiểm, Evra bất ngờ làm nên kỳ tích. Cú dứt điểm bằng má ngoài chân trái của anh đưa bóng cắm thẳng vào góc xa khung thành đối diện, buộc Neuer phải vào lưới nhặt bóng.


Bàn thắng của Evra là không đủ để United tạo nên kỳ tích - Ảnh: Getty

Nhưng CĐV United cũng không kịp vui mừng bởi chỉ sau đấy đúng 1 phút, Mandzukic đã gỡ hòa từ một tình huống đánh đầu cận thành. Người bị đánh bại trong pha tranh chấp với tiền đạo của Bayern chính là Evra. Đây cũng là tình huống đánh dấu bước ngoặt của trận đấu.

Hưng phấn sau bàn thắng, Bayern tiếp tục dồn lên. Đội bóng Đức sở hữu một thói quen đáng sợ: nếu đã bắt đầu ghi bàn, họ sẽ không dừng lại. Phút 68, Mueller đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Sau đó 8 phút, tới lượt Robben lập công sau một cú sút đập chân Nemanja Vidic đổi hướng.

Bên ngoài sân, David Moyes im lặng bất lực. Các quyết định tung Javier Hernandez và Adnan Januzaj vào sân là không đủ để giúp Man United xoay chuyển thế trận. Nụ cười chiến thắng đã nở trên gương mặt Pep Guardiola và GĐ thể thao Matthias Sammer.

Đương kim vô địch nước Anh thua chung cuộc 2-4 và dừng bước tại Tứ kết. Đây là lần đầu tiên trong 22 trận gần nhất ở Champions League, họ để thủng lưới 3 bàn, cũng là lần đầu tiên họ bị một đội bóng Đức chọc thủng lưới đến 3 lần ở đấu trường này.

Với phong độ bết bát ở giải quốc nội, khả năng Man United có thể giành vé dự Champions League mùa tới là không cao. Như vậy, kỷ lục 18 mùa giải liên tiếp có mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu của “Quỷ đỏ” sẽ sớm kết thúc.

Cùng với thất bại của Barcelona trước Atletico Madrid, đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2004/05, cả Barca và Man United cùng không có tên ở Bán kết. Thời đại của hai đội bóng từng làm mưa làm gió tại châu Âu trong khoảng nửa thập kỷ qua đã chính thức khép lại.

KẾT QUẢ: Bayern Munich 3-1 Man United

Bàn thắng: Mario Mandzukic (59’), Thomas Mueller (68’), Arjen Robben (76’) - Patrice Evra (57’)



Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm