Bầu cử Chủ tịch FIFA: Figo không thể đánh bại Blatter?

04/02/2015 08:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ứng viên rút lui, một người bị loại vì không đủ tiêu chí, đối thủ cạnh tranh "ngai vàng" của Sepp Blatter chỉ còn lại 3 người. Gương mặt mới mẻ nhất và nhận được nhiều kỳ vọng nhất trong số đó là Luis Figo.

Trong số 4 ứng viên rút gọn mà FIFA công bố hôm 2/2 vừa qua, Figo là người quyết định tham gia vào chiến dịch tranh cử sau cùng. Chủ tịch đương nhiệm FIFA Sepp Blatter, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan Michael van Praag, Thái tử Jordan Ali Al- Hussein- Chủ tịch LĐBĐ Tây Á kiêm Phó Chủ tịch FIFA, đã công bố dự định của mình từ lâu. Riêng với Figo, chiến dịch của anh chỉ mới bắt đầu cách đây... 1 tuần, 2 ngày trước khi FIFA chốt danh sách.

Chậm nhưng không muộn

Cựu danh thủ Bồ Đào Nha xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình và dùng cả mạng xã hội Facebook, Twitter để công bố chiến lược của mình. Ở đó, Figo hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cách mạng ở thượng tầng nếu được ngồi vào chiếc ghế nóng ở Zurich: "Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, tôi đã có mặt ở Brazil và chứng kiến phản ứng của CĐV đối với FIFA. Cần phải có sự thay đổi nơi thượng tầng để FIFA trở nên minh bạch và đoàn kết hơn".

Hiệu ứng truyền thông thấy rõ. Figo nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của 5 quốc gia thành viên của FIFA - điều kiện tối thiểu để 1 cá nhân ứng cử vào chức Chủ tịch của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Trong khi đó, hai ứng viên Jerome Champagne và David Ginola phải dừng cuộc chơi vì không đáp ứng được tiêu chí này.

Sự nghiệp bóng đá nổi trội, quan hệ tốt với các nhân vật nổi tiếng làng thể thao cùng với đời tư "sạch" là yếu tố giúp Figo có khởi đầu suôn sẻ và đầy ngoạn mục. Trang Goal đã tiến hành một cuộc khảo sát và kết quả thiên về cựu danh thủ Bồ Đào Nha. 56,6% là số phiếu dành cho Figo, trong khi Chủ tịch Blatter chỉ có 7,1% sự ủng hộ.

Những kẻ thua cuộc

Nhưng với quy trình bầu cử của FIFA, những thống kê chưa thể nói lên điều gì.

Theo quy định, bầu cử chức Chủ tịch FIFA sẽ là bỏ phiếu kín và trong vòng bỏ phiếu lần đầu tiên, ứng cử viên muốn chiến thắng cần phải nhận được ít nhất hai phần ba số phiếu bầu của 209 liên đoàn thành viên thuộc 6 Liên đoàn khu vực. Không may cho Figo khi 4 Liên đoàn khu vực đã công khai ủng hộ cho Blatter.

Liên đoàn bóng đá châu Phi, gồm 53 thành viên, xác nhận ủng hộ 100% cho vị Chủ tịch người Thụy Sỹ. Mặc dù Thái tử Jordan Ali Al- Hussein có tên trong danh sách 4 ứng viên nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa tuyên bố sẽ không có sự thay đổi nào trong cam kết ủng hộ ông Blatter của AFC (46 thành viên).

Trong nhiều năm nắm giữ chức vụ, ông Blatter cũng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp ở Nam Mỹ, Châu Đại Dương. Người ta cho rằng CONCACAF cũng ủng hộ ông Blatter. Năm ngoái, Chủ tịch Jeffrey Webb của CONCACAF đã hết lời ca ngợi người đứng đầu FIFA trong một bài phát biểu. Liên đoàn này nắm giữ 35 lá phiếu.

Đối thủ của Blatter chỉ đến từ châu Âu - khu vực mà Figo có thể thu thập các lá phiếu. Ngặt nỗi, ông Michael van Praag cũng có tên trong danh sách. Lá phiếu của khu vực châu Âu (53) sẽ bị phân chia giữa 2 ứng viên.

Bởi thế, khả năng giành chiến thắng của Figo khá thấp. Figo đã quen với chiến thắng ở mọi đấu trường anh tham dự. Nhưng bây giờ, anh phải đối mặt với khả năng thất bại trong cuộc chiến vương quyền với Blatter. 16 năm qua, trải qua 4 lần bầu cử, ứng viên tuyên bố sẽ đẩy Blatter ra khỏi chiếc ghế quyền lực, đều đón nhận thất bại thảm hại.

Năm 2011, Chủ tịch AFC Mohammed bin Hammam bị phanh phui những bê bối tham nhũng và hối lộ. Năm nay, David Ginola tham gia ứng cử chưa lâu đã lập tức bị đẩy ra sau cáo buộc nhận hỗ trợ tài chính từ công ty cá cược Paddy Power.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm