Barcelona vs Porto (FPT Play): Đối mặt với sóng ngầm

28/11/2023 09:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona bất ngờ đối mặt với khả năng bị loại ngay từ vòng bảng lần thứ 3 liên tiếp nếu như để thua Porto trên sân nhà ở lượt trận thứ 5, sau khi đã bị Shakhtar Donetsk đánh bại trước đó.

Lần đầu tiên trong mùa giải, đội bóng xứ Catalunya phải đứng trước nguy cơ bỏ lỡ tất cả chỉ trong 3 trận đấu với Porto, Atletico Madrid và Girona. Và mọi thứ có khả năng như vậy bởi bầu không khí bóng đá căng thẳng, độc hại và kém cỏi của nhà vô địch Tây Ban Nha.

Những bất ổn thượng tầng

Sau hai tháng đầy nghi ngờ với những trận thua không thật sự bất ngờ, những trận hòa hút chết và những chiến thắng đầy may mắn với một thế trận không thể nhận ra, Barcelona buộc phải tìm lại phong độ tốt nhất của mình trước Porto.

Trước hết, để xóa tan mọi hoài nghi, họ phải giành quyền thẳng vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng H. Thứ hai, bởi vì một thất bại không chỉ gây nguy hiểm cho cơ hội tiếp tục thi đấu đỉnh cao vào ngày cuối cùng ở Antwerp, mà còn có thể làm nảy sinh những tin đồn xung quanh việc tiếp tục công việc của HLV Xavi, mặc dù cả giám đốc thể thao, Deco, và chủ tịch Barca, Joan Laporta, đã thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào Xavi trong kỳ nghỉ vừa qua của đội tuyển quốc gia.

Nhưng có vẻ như đó là một sự che giấu những ý định và không thể làm vợi bớt đi một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy dưới lòng đại dương. HLV 43 tuổi bị giám sát và bị trông chừng bởi những kết quả kém cỏi liên tục xuất hiện, sau khi đội bóng đã đầu tư tất cả những gì có thể để làm cho đội ngũ nhân sự trở nên tốt hơn.

Người đồng đội cũ Deco được cho là bắt đầu đóng vai chính trong một sự can thiệp bí ẩn phía sau hậu trường. Huyền thoại người Bồ Đào Nha nói rằng, mình có sự phối hợp với Xavi, nhưng những hành động dường như là trái ngược khi thông báo rằng Vitor Roque sẽ đến vào tháng 1/2024, mặc dù chiến lược gia người Terrassa muốn một tiền vệ nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên giữa hai người có độ "vênh". Còn nhớ, vào mùa Hè vừa qua, HLV 43 tuổi muốn đưa một cầu thủ trẻ từ Barca B lên để bổ sung cho hàng công và loại bỏ Joao Felix trong kế hoạch chuyển nhượng. Và tất cả đều biết câu chuyện kết thúc như thế nào.

Mọi thứ chưa bị phá vỡ khi Barcelona gặt hái được những chiến thắng và mối quan hệ cộng sự tốt đẹp vẫn tồn tại, nhưng những thất bại đến nhiều hơn, và cuộc cách mạng nhân sự của đội bóng bắt đầu đi chệch hướng, mọi thứ trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.

03h00, ngày 29/11, sân Montjuic, Barcelona-Porto: Đối mặt với sóng ngầm - Ảnh 1.

Barcelona đang đối mặt với một cơn sóng ngầm có thể nuốt chửng đội bóng ngay lúc này

Những vấn đề trên sân cỏ

Những ồn ào dưới vẻ ngoài bình lặng ở thượng tầng khiến cho cuộc đối đầu với Porto trở nên nguy cấp và đáng báo động bởi có thể chính các cầu thủ cũng không tin tưởng vào những gì mà họ đang thực hiện.

"Chúng tôi phải thắng bằng mọi giá để đảm bảo có mặt ở vòng tiếp theo. Porto là đối thủ khó chịu, nhưng tôi nghĩ Barcelona sẽ biết cách để đánh bại họ", Pedri nói trước trận đấu mà Barcelona đang đánh mất đi rất nhiều sức mạnh, động lực và quan trọng là những bàn thắng đã không còn xuất hiện nhiều như hồi đầu mùa.

Đội bóng xứ Catalunya đã không thắng nhiều hơn một bàn kể từ chiến thắng 5-0 trước Antwerp kể từ tháng 9. Những dữ liệu này đang cho thấy một vấn đề nhức nhối, tất cả đều là các chiến thắng sít sao: Alaves (2-1), Real Sociedad (0-1), Shakhtar Donetsk (2-1), Athletic Bilbao (1-0), Porto (0-1), Sevilla (1-0) và Celta (3-2).

Ở Vallecas, một lần nữa người ta xác nhận rằng Barca của Xavi không hoạt động hiệu quả. Nhà vô địch Tây Ban Nha không tìm thấy sự trôi chảy trong lối chơi của mình, rất khó tạo ra cơ hội và không mang tính nguy hiểm bởi lối chơi đơn lẻ hoặc nỗ lực của một số cầu thủ.

Trong trận hòa Vallecano, Barcelona đã cứu được một điểm ở phút 83 với bàn phản lưới nhà của Lejeune, nhưng đây không phải là giai thoại mà những bàn thắng kiểu như thế này đang trở thành truyền thống đau đớn ở Barca. Trước đó, họ cũng giành 3 điểm trước Sevilla nhờ pha đá phản lưới.

Những con số này cho chúng ta biết điều gì? Đầu tiên, những tiền đạo hàng đầu của đội bóng, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres và Joao Felix, tất cả họ chỉ ghi được 19 bàn thắng trong 18 trận trên mọi đấu trường. Đó là con số hết sức kém cỏi. Mùa trước, con số này là 33 bàn thắng. Riêng Joao Felix đã không ghi bàn trong 12 trận đấu cho đội bóng xứ Catalunya.

Một kết luận khác, sự đóng góp kém hơn thường lệ của hàng tiền vệ. Ở đó, những chấn thương đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Fermin Lopez, trong số phút thi đấu ít ỏi, đã ghi được hai bàn thắng. Pedri và De Jong đã bỏ lỡ nhiều trận đấu và không để lại điều gì ấn tượng. Gundogan chỉ ghi được một bàn so với 11 bàn ở Man City.

Ở hàng phòng ngự, chỉ có Kounde, Cancelo và Araujo ghi được 4 bàn giữa họ. Đó đều là những con số gây thất vọng và đó là lý do khiến cho trận đấu với Porto trở nên khó dự đoán hơn đối với Barcelona. 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm