Barcelona: Vở diễn của Xavi không dành cho Fati

09/08/2023 06:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

PSG đang trở thành một phần đối tác "hòa hợp" với Barcelona. Trong khi Arnau Tenas ra đi tự do tới sân Parc des Prince, Ousmane Dembele đợi ngày tới nước Pháp chính thức, giờ đây đội bóng của HLV Luis Enrique dồn sự quan tâm vào Ansu Fati.

Luis Enrique tin tưởng tiền đạo người gốc Guine Bissau vì quãng thời gian làm việc ngắn ngủi với nhau ở đội tuyển Tây Ban Nha và ngược lại, Xavi không thấy người được coi là truyền nhân của Leo Messi có một vị trí vững chắc ở Barca.

Kể cả Ousmane Dembele có ra đi thì có điều gì đó không đảm bảo cho Ansu Fati có thêm nhiều cơ hội cạnh tranh một suất đá chính trên hàng công của đội bóng xứ Catalunya hơn vì sự đặt cược Xavi vào đội hình 4 tiền vệ sẽ lấy đi không gian chơi bóng của những người còn lại.

Ansu Fati còn hợp đồng đến năm 2027 với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỉ euro. Ansu luôn bày tỏ ý định không rời Barcelona và muốn thành công ở đội bóng mà anh đã phá vỡ nhiều kỷ lục ban đầu, nhưng ngoài sự miễn cưỡng của Xavi, còn có hai yếu tố khác ảnh hưởng đến tương lai của tiền đạo 21 tuổi này.

Một mặt, Chủ tịch Joan Laporta cảm thấy rằng, tình trạng tài chính của câu lạc bộ là không thỏa đáng vào thời điểm này, Barcelona mới chỉ đăng ký được 13 cầu thủ với ban tổ chức La Liga và đòn bẩy kinh tế (bán 16% của Barca Studios bị mắc kẹt) khiến nhu cầu kiếm thu nhập ngày càng cấp thiết.

Barcelona: Vở diễn của Xavi không dành cho Fati - Ảnh 1.

Ansu Fati muốn ở lại Barcelon, nhưng không có nhiều cơ hội để thành công

Từ văn phòng của ông, người ta rỉ tai nhau về những thương vụ gây đau đớn, như trường hợp của Ansu Fati. Tuy nhiên, việc bán một cầu thủ được đào tạo từ câu lạc bộ, có tài năng sẽ mang lại những lợi ích về kinh tế và giảm bớt tình hình phức tạp này, trong khi chờ chốt những bản hợp đồng chuyển nhượng của Kessie tới Saudi Arabia và Dembele tới PSG. Mặt khác, người đại diện của số 10, Jorge Mendes, đã cố gắng tìm kiếm một đề nghị hấp dẫn cho anh trong nhiều tháng, nhưng cũng như đối xử với PSG, Ansu Fati luôn nói không với tất cả những điều này.

Nhưng một thực tế diễn ra ở Barcelona mà tiền đạo 21 tuổi sẽ thấy như mình đang ở trong thế giới tự nhiên, đó là anh ít có cơ hội sống sót trong mùa giải mà Xavi có rất ít niềm tin với người mà Laporta đã làm tất cả để khiến anh có vẻ như sẽ đi theo con đường của Messi. Ansu Fati chuẩn bị bước vào mùa giải mới mà không được đá chính lần nào trong các trận giao hữu đầu mùa, cùng với một siêu phẩm vào lưới AC Milan. Anh không nhận được cử chỉ nồng ấm từ Xavi (một điều đáng ngạc nhiên) đối với những nỗ lực mình thực hiện sau chấn thương và quyết tâm để trở lại với trình độ đã đưa anh ra mắt chói lọi ở Camp Nou vài năm trước.

Đây là một tình huống phức tạp, Xavi không có nhiều lựa chọn trên hàng công vì Dembele, người được chiến lược gia 43 tuổi này yêu thích nhất trong những người còn lại sau Lewandowski đã phản bội niềm tin đấy để chọn ra đi.

Raphinha được yêu thích hơn so với Ferran Torres và Ansu Fati luôn ở phía sau các lựa chọn thứ cấp này, kể cả khi cần một tiền đạo có thể chơi ở cánh trái, chiến lược gia người Terressa cũng muốn đặt vào đấy Gavi hơn là số 10.

Ansu Fati sẽ muốn ở lại và đạt được thành công cùng Barcelona, nhưng lại không được lựa chọn để có cơ hội đạt được mục tiêu của mình vì một người trưởng thành từ La Masia như Xavi Hernandez. 


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm