Barcelona: Sản phẩm tồi của Xavi

15/08/2023 08:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Có một cảm giác khá chắc chắn về việc Barcelona sẽ mất bình tĩnh ngay cả trước khi họ bước vào cuộc đối đầu với Getafe ở Coliseum, bởi vì Xavi không chuẩn bị cho những điều này trước một đối thủ hung hăng như võ sĩ giác đấu.

Bóng đá vốn không phải là cuộc dạo chơi đâu đó trên những bãi biển tại nước Mỹ, nơi mà HLV người Terressa bị bất ngờ bởi vì Arsenal đã chơi như một trận chung kết Champions League còn đội bóng xứ Catalunya thì không.

Sự mất kiểm soát của Barcelona

Xavi đã không làm tốt phần việc của mình với tư cách là một chiến lược gia ở trận đấu này, nơi mà Barcelona bị nhấn chìm trong một cuộc chiến về bạo lực, tiểu xảo và căng thẳng, mà sau đó, Raphinha và chính anh trở thành nạn nhân đáng xấu hổ vì những phản ứng non nớt.

Tiền đạo người Brazil không có một cảm xúc bình thường khi bị khiêu khích thường xuyên bởi Gaston Alvarez và Maksimovic. Anh ta trước hết đã không vượt qua được cảm giác bị chơi khăm, anh phàn nàn nhiều quá mức với các đồng đội và cuối cùng nghĩ rằng có thể bịt mắt được trọng tài với hành vi dùng bạo lực để chống lại bạo lực để thỏa mãn cảm xúc cá nhân hơn là trừng phạt điều đó.

Chơi bóng ở đẳng cấp này, nếu không thể đưa đối phương vào tròng thì cũng không được ngây thơ quá mức với những đòn trả đũa bằng cùi chỏ thô thiển trước hàng nghìn chiếc điện thoại thường trực giơ lên và hàng chục máy quay phục vụ cho công nghệ VAR rà khắp mặt sân.

Raphinha bị truất quyền sau thời gian cooling break, ở đó, cuộc trò chuyện của Xavi không có tác dụng cụ thể. HLV của Barcelona đã không làm dịu lại cái đầu nóng nảy của số 11 và bất thường hơn cả là sau đó, Xavi tuổi cũng dính phải cái bẫy mà Getafe giăng ra tại Coliseum và bị truất quyền chỉ đạo ở phút 70. Chúng ta cần biết một chút về thời điểm này, đây là lúc mà đội chủ nhà cũng bị mất người vì Jaime Mata nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, nghĩa là đội bóng xứ Catalunya hoàn toàn có thể kiểm soát được hành vi và trạng thái thi đấu của mình trước đối thủ cố gắng khiến cho bầu không khí trận đấu đặc quánh lại bởi những pha phạm lỗi vừa đủ để trọng tài chính không cắt còi.

Chiến lược gia trẻ tiếp tục bị Djene dắt mũi trong một tình huống phạm lỗi với Abde, mọi phản ứng với trọng tài bên ngoài đường biên là vô ích vì có vẻ như chính Xavi đã không chắc chắn với những quyết định về chiến thuật và nhân sự trong mỗi thời điểm khác nhau của trận đấu.

Barcelona: Sản phẩm tồi của Xavi - Ảnh 2.

Barcelona tiếp tục cho thấy họ thật sự kém cỏi trong việc giải quyết các vấn đề bóng đá

Sự mất tích của bóng đá

Việc đến Coliseum đấu với Getafe đối với Barcelona giống như gặm một khúc xương vô nghĩa, đội bóng xứ Catalunya một lần nữa rơi vào bẫy của đối thủ đã khiến họ không giành được chiến thắng nào trong các mùa giải gần đây.

HLV Bordalas viết sẵn những cái kết trong tay các cầu thủ và Getafe thực thi nó một cách hoàn hảo nhất. Nó giống như Barcelona phải xem một bộ phim nhuốm màu đánh đấm của Hollywood, chỉ có thể thưởng thức từ ghế khán giả mà không nên trải nghiệm nó nếu không đủ đẳng cấp cho việc này.

Thày trò HLV đã mắc tất cả những sai lầm có thể về mặt bóng đá và tinh thần, để rồi kết thúc với rất nhiều thiệt hại về nhân sự cũng như tổn thương về tâm lý. Barcelona thật sự điên rồ theo đúng nghĩa của từ này và Xavi không thể tìm ra cách để vượt qua được sự kém cỏi của chính bản thân và lối chơi tập thể bối rối mà đội bóng xứ Catalunya thể hiện trên sân.

Đây là sự lặp đi lặp lại của một tập thể không biết cách giải quyết một đối thủ chơi theo cùng một cách và nó cũng là sự diễn giải một sự lộn xộn về chiến thuật của Xavi Hernandez, người đã đưa ra những sai lầm liên tiếp để khiến đội bóng xứ Catalunya kết thúc trận đấu với hầu hết các tiền đạo có trong tay nhưng bất lực tuyệt đối trước hệ thống phòng ngự vạm vỡ và không mắc bất cứ sai lầm nào của đối thủ.

Barcelona đã không biết cách tấn công theo kiểu trận đấu mà không có những khoảng trống như thế nào và không thể thích nghi với môi trường mà đối thủ đã đặt sẵn và chờ họ sa lầy cho đến những phút cuối cùng. Getafe đã làm cái điều mà Tottenham đã làm trong trận tranh Cúp Joan Gamper cách đây mấy ngày ở mức độ tốt hơn, khốc liệt hơn và trần trụi hơn. Bất kì một đối thủ nào, nếu chơi tập trung và hiểu biết về Barcelona đều có thể khiến đội bóng xứ Catalunya tê liệt và hôn mê.

Đây chắc chắn không phải là một sản phẩm tốt để La Liga bán cho các đối tác toàn cầu như Xavi phàn nàn sau trận đấu bởi vì đội bóng của anh trước hết là nguyên liệu kém chất lượng để tạo ra sản phẩm bóng đá hoàn hảo trên truyền hình.

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm