Barcelona đang trở thành gã hề ở châu Âu

09/11/2023 17:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

"Barcelona đang trở thành gã hề ở châu Âu", có thể là một trong những bình luận đau đớn và tổn thương đối với đội bóng xứ Catalunya trên nhật báo El Pais, nhưng có lẽ không có gì phù hợp hơn với điều này.

Trong một tình huống không có gì đặc biệt, trước một đối thủ xoàng xĩnh và phải đá trên sân trung lập ở Hamburg như Shakhtar Donetsk, đội bóng của Xavi không có một lý do nào để thất bại ngoài việc họ là những gã khờ dại và kém cỏi nhất ở trò chơi này.

Có một dẫn chứng để cảnh giác với nhà vô địch Tây Ban Nha: MU đã bị loại khỏi vòng bảng Champions League mùa 2020-2021 dù đã giành được 9 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên. Và cơn ác mộng bị loại ngay từ vòng bảng có thể lặp lại với thầy trò HLV Xavi, bởi vì thất bại trước đại diện của Ukraine là quá tàn nhẫn đối với những người yêu mến đội bóng.

Đội bóng xứ Catalunya đã để thua trong một trận đấu đầy nực cười, trong 90 phút vô dụng và bất tài ở nước Đức. Trận thua là sự chế giễu đối với những tuyên bố của Xavi về việc đội bóng này phải có nghĩa vụ giành chiến thắng mỗi trận và giành được mọi danh hiệu mỗi mùa. Sự vô hiệu trong trận đấu đêm trước càng cho thấy một hiện thực tàn nhẫn, HLV người Terrassa không phù hợp cho cuộc cách mạng và đội hình đầy tài năng này, cũng như bao nhiêu người khác trước đó từ Valverde, Setien hay Koeman.

Sự phản bội của Xavi - Ảnh 1.

Barcelona để thua Shakhtar Donetsk chỉ là một trong vô số những trận đấu thảm họa dưới thời Xavi

HLV 43 tuổi này đã hoang phí năng lực và đẳng cấp của những ngôi sao như Pedri, Lewandowski, Gundogan, Stegen, Araujo hay Gavi. Tất cả họ xứng đáng có một môi trường bóng đá khát khao hơn, triết lý rõ ràng hơn, tấn công hơn và nhiều chiến thắng hơn. Những cầu thủ này đã chơi bóng đẳng cấp cao trong nhiều năm và để thua những trận đấu bạc nhược như trước Shakhtar Donetsk là điều không thể chấp nhận được đối với sự nghiệp lừng lẫy của những người này. Và ngay cả đối với Gavi hay Pedri, trận thua khiến họ trở thành những sản phẩm không thể gọt giũa nhiều hơn nữa.

"Đây là trận đấu tệ nhất của Barcelona mà tôi từng nhớ", chiến lược gia người Terrassa bình luận sau thất bại. Nhưng đây không phải là trận đấu tồi tệ duy nhất trong hơn 2 năm anh làm việc ở đây, nó chỉ là một trong số rất nhiều trận đấu thảm hại như thế trải dài từ La Liga, tới Cúp nhà Vua, tới Champions League và cả ở Europa League.

Bởi vì trận thua này đến trong một khoảnh khắc nhạy cảm hơn thường lệ, vấn đề không còn trở thành đối thủ hay giải đấu mà là ở chính triết lý của Xavi và đội bóng xứ Catalunya. Những người đang cố gắng định hình lại những giá trị của câu lạc bộ nhưng thất bại với nó.

Tập thể này thiếu tất cả những điều cần thiết của một đội bóng có thể cạnh tranh ở cựu lục địa hoặc bây giờ, Barcelona đã không thuộc về đấu trường này nữa, và việc được tham dự nó chỉ bởi vì chất lượng của La Liga có lẽ là đang suy yếu, đối với một Real Madrid vẫn cầm trịch ở mọi đấu trường. 

 Trần Dũng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm