'Chung kết' Liga: Barca-Atletico Madrid: Thật tàn nhẫn nếu Atletico thất bại...

17/05/2014 18:25 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Suốt cả mùa giải Atletico không có gì để mất nhưng bây giờ họ có thể đánh mất tất cả trong trận đấu quyết định chức vô địch Liga với Barca ở Camp Nou.

Cuối trận đấu gặp Malaga ở vòng 37, trợ lý HLV Atletico Oscar Ortega đã bắt đầu ăn mừng. Cuối cùng thì sau 18 năm chờ đợi, đội bóng này cũng vô địch Liga. Khi đó Atletico đang hòa Malaga 1-1 trên sân nhà. Cách đó 600km về phía Tây Bắc, Real để thua Celta Vigo 0-2 còn cách 400km về phía Đông Bắc, Barca đang hòa Elche 0-0.

Đồng hồ điểm những giây phút cuối cùng. Atletico chỉ cách chức vô địch 1 bàn thắng. Real khi đó đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Bây giờ bàn thắng có thể đến trong trận đấu của họ hoặc trận đấu của Barca. Phía sau băng ghế của ban huấn luyện Atletico, các fan ngồi với bộ đàm áp vào tai để cập nhật tin tức trận Barca-Elche.  Dấu hiệu ăn mừng chợt xuất hiện.



Dù thế nào Diego Simeone đã làm quá tốt công việc của mình mùa giải này

Có vẻ như Elche đã ghi bàn. Ortega nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng sau đó, niềm vui của ông dần biến mất. Các cầu thủ dự bị của Atletico cũng xôn xao hết cả lên, muốn biết xem thực hư thế nào. Đầu tiên họ quay sang nhìn nhau rồi sau đó quay về phía sau nhìn các fan Atletico. Tiền vệ Mario Gonzalez hỏi trước tiên: “Có bàn thắng à?” Từ hàng ghế phía trước, một CĐV từ từ và buồn bã ra dấu: “Không”. Elche vừa phản công nhưng cú sút chỉ đi vọt xà. Atletico đã ở rất gần chức vô địch và sau đó họ còn tiến gần hơn nữa. Trận đấu ở Elche kết thúc nhưng thời gian thi đấu chính thức ở Calderon vẫn còn một phút rưỡi nữa. Rồi sau đó tiếng la lớn vang lên khi trọng tài thứ tư giơ biển báo bù giờ tới 5 phút cho hiệp 2.

Vào phút 94’04”, Adrian cắt vào trong từ bên trái rồi cứa lòng chân phải vào góc cao và xa khung thành Malaga. Nhưng thủ thành Willy Caballero đã đẩy bóng đi vọt xà bằng những đầu ngón tay. Bên đường piste, Diego Simeone hai lần mừng hụt. Trên băng ghế dự bị, Camera chiếu cảnh thủ thành dự bị Dani Aranzubia ôm đầu tiếc nuối. Arda Turan là người đầu tiên đi vào đường hầm. Tiếp theo là những người khác lầm lũi bước vào đường hầm.

Cơ hội đã qua đi. 40 giây sau trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Thường thì Simeone là người đầu tiên của Atletico đi vào đường hầm và đợi các cầu thủ của mình, từng người một đi vào sau đó. Họ có vẻ như bị sốc. Những đôi mắt vô hồn, đầu cúi thấp, vai nhô về phía trước. Atletico đã ở rất gần vinh quang. Nhưng bây giờ vinh quang cũng có cách xa họ đâu, phải không nào? Đấy là vòng áp chót của mùa giải. Vẫn còn một cơ hội nữa.

Thật khó tin. Trước vòng đầu cuối cùng của mủa giải, Atletico dẫn đầu BXH với 3 điểm nhiều hơn Barca. Đó là thành tựu tuyệt vời với đội bóng có ngân sách chỉ bằng 1/5 ngân sách của Real hay Barca. Và họ sắp làm được điều mà không đội nào khác ở Liga làm được từ hơn một thập kỷ: Chiếm ngôi vô địch Liga từ tay hai ông lớn. Suốt mùa giải, người ta đã nghĩ sớm muộn gì Atletico cũng sụp đổ, cũng hụt bước trong cuộc đua vô địch. Nhưng họ đã chứng minh điều ngược lại.

Simeone đã nói Atletico sẽ tính từng trận một và họ đã đi đến trận đấu cuối cùng. Họ chỉ cần thêm một điểm nữa là vô địch. Vấn đề: đối thủ của họ là Barca. Đấy không phải điều họ mong muốn. Họ đã mong đợi một trong hai viễn cảnh xảy ra: hoặc là Atletico vô địch, hoặc Barca bị loại khỏi cuộc đua vô địch hay ít nhất là cũng xếp sau Real Madrid. Và nếu phải lựa chọn giữa việc Atletico vô địch hay Real vô địch thì đương nhiên họ muốn lựa chọn đầu tiên.



Atletico Madrid đã phong tỏa Messi rất tốt trong các cuộc đối đầu với Barca mùa này

Thật khó tin là Barca đang đua vô địch Liga với Atletico và chỉ Atletico mà thôi. Cách nay nửa tháng, Andres Iniesta nói rằng Barca cần phải làm được điều kỳ diệu mới có thể vô địch và rằng anh ta không tin vào những phép màu. Giờ thì điều thần kỳ đã xảy ra. Barca nắm quyền tự quyết trong tay, cũng như Atletico vậy. Đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử và là lần đầu tiên sau 53 năm, hai ứng viên vô địch Liga đối đầu nhau ở vòng đấu cuối cùng. Không có sự hoài nghi nào, không có sự hoán đổi, không có những chữ “nếu”. Barca đối đầu Atletico. Đội nào thắng, đội đó lên ngôi.

Đây là hệ quả của một loạt các trận đấu khó tin. Sức ép là một nguyên nhân. Sự mệt mỏi và may rủi là những nguyên nhân khác. Real, Barca, Atletico không thắng trận nào trong tổng cộng 7 trận gần nhất mà 3 đội này đã chơi. Lần gần nhất mà cả 3 đội đều không thắng trong cùng 1 vòng đấu xảy ra cách nay đã hơn 1 năm. Ở vòng 37 mọi chuyện lặp lại. Real để hòa trận đấu bù với Valladolid, Atletico bị Levante đánh bại rồi bị những ngón tay của thủ thành Malaga Caballero từ chối chiến thắng ở Vicente Calderon.

Barca giữ sạch lưới ở Elche và trong chừng mực nào đó đã trở lại cuộc đua vô địch, vốn bị Aletico và Real chi phối trước đó. “Chúng tôi chỉ có thể tiến xa đến thế”. Cách đây 2 tuần ông Tata Martino nói vậy. Giờ thì ông bảo: “Tôi vui vì tôi đã nhầm”. Người ta đã bắt đầu tranh cãi xem Barca có xứng đáng vô địch hay không. “Thật tuyệt vì chúng tooi có thể chơi trận đấu quyết định ngôi vô địch trên sân nhà. Chiến thắng như thế này sẽ thực sự khó tin”, Iniesta nói. “Đội nào vô địch cũng là xứng đáng. Vậy tại sao chúng tôi lại không xứng đáng cơ chứ?”.

Thậ khó nhớ lại xem lần cuối cùng Barca chơi thực sự tốt là khi nào. Họ hòa Elche 0-0, hòa Getafe 2-2 trên sân nhà, thắng Villarreal 3-2 nhờ hai pha phản lưới không may của đối thủ sau khi họ bị dẫn 0-2. Trước đó, họ ngược dòng thắng Bilbao 2-1, để thua Real Madrid ở chung kết cúp Nhà Vua, bị một Granada có nguy cơ xuống hạng đánh bại 1-0 và đánh bại một Betis đã xuống hạng 3-1 bằng hai quả penalty và một pha đốt lưới nhà. Trước đó nữa, họ thắng Espanyol 1-0 bằng một quả penalty.

Ở Châu Âu, họ bị chính Atletico loại khỏi Champions League. Và đó là lí do để Atletico lạc quan. Hai đội đã gặp nhau 5 lần mùa này và Barca không thắng được lần nào. Atletico hòa 4 và thắng một trận. Barca chỉ ghi được 2 bàn trong 5 trận ấy. Messi bất lực. Một trận hòa đêm nay sẽ đưa Atletico lên ngôi vô địch. Dù Simeone nói Atletico có thể sẽ không vô địch Liga, người ta bắt đầu tin vào điều ngược lại. Rằng họ có thể và họ sẽ vô địch. Dù Tata Martino nói Barca đã ở vào tình thế mà họ không thể vô địch. Bây giờ thì họ lại có thể.

Cơ hội vô địch của mỗi đội có phải đã lại thay đổi hay không? Không thể nào khẳng định được điều đó. Đội nào mạnh hơn? Chơi ở Camp Nou có phải là khác biệt? Rất khó nói liệu Barca có thể làm sống lại một mùa giải mà họ đã vẫy tay tạm biệt, cả về tâm lý lẫn thể lực hay không. Cũng khó không kém để nói xem đội nào chịu sức ép lớn hơn trong trận đấu đêm nay. Giống như một con mèo có 7 mạng sống, Barca được trao một cơ hội nữa. Có phải những gì đã mất trước kia bây giờ lại hồi sinh?

Sau trận hòa Getafe, Xavi nói Barca cần “quên đi tất cả và làm lại từ đầu”. Anh ta nói đến mùa giải tới nhưng lẽ ra Xavi phải ước Barca hồi sinh sau 2 tuần mới phải.  Từ chỗi không có gì để mất suốt cả mùa giải này, giờ thì lần đầu tiên Atletico có thể đánh mất tất cả. Sẽ thật tàn nhẫn với họ nếu điều đó xảy ra sau một mùa giải phi thường. Nếu họ bị từ chối chức vô địch thì chỉ bởi vì họ kém Barca về thành tích đối đầu. Barca chỉ có thể san bằng số điểm của họ.

Simeone nói những đội bằng điểm nhau nên chơi một trận “chung kết”. Lại một trận chung kết nữa. Thực tế đây đã là một trận chung kết rồi. Là cơ hội nhưng cũng là thách thức với Atletico. Sau đó sẽ là trận chung kết Champions League ở Lisbon với Real. “Thật tuyệt vời vì chúng tôi có cơ hội chơi trận quyết định chức vô địch dù chúng tôi không muốn nó lại là trận này vì lẽ ra Atletico đã có thể vô địch trong trận gặp Malaga”, thủ quân Gabi nói.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm