2h00 ngày 30/8, Barcelona - Villarreal: Đâu là giới hạn của Barca?

29/08/2011 12:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một mùa giải mới lại sắp sửa bắt đầu. Từ trận đấu với Villarreal ở Camp Nou đêm nay, Pep Guardiola và các học trò sẽ chính thức bước vào một cuộc trường chinh mới, bỏ lại sau lưng giai đoạn "khởi động" thành công rực rỡ với 3 danh hiệu (2 chính thức, 1 giao hữu) giành được chỉ trong có 10 ngày. Nhìn những gì Messi và đồng đội thể hiện trong các trận đấu đó, người ta, một lần nữa, lại phải đặt câu hỏi: Barca thực sự có thể bị đánh bại hay không?

Đồ họa: Bách Việt

Không chỉ có cánh phóng viên, ngay cả Pep Guardiola cũng bắt đầu gặp khó khăn trong việc tìm đúng từ ngữ để mô tả đội bóng của ông. Trong buổi họp báo sau trận thắng Porto ở Siêu Cúp châu Âu, vị HLV trẻ sau một lúc lâu suy nghĩ chỉ có thể nói được một câu ngắn gọn: "Thế hệ Barca hiện tại là độc nhất vô nhị". Không phải "mạnh nhất", "hay nhất". Không phải "phi thường", "siêu đẳng". Cũng chẳng phải là "đến từ hành tinh khác". Những tính từ như thế bây giờ đã trở nên... thường và nhàm chán lắm rồi. Phải là "độc nhất vô nhị". Nhưng độc nhất vô nhị theo cách nào thì Pep không giải thích thêm. Hoặc ông nghĩ rằng chẳng cần phải giải thích nhiều hơn nữa. Hoặc chính ông cũng không cắt nghĩa một cách rõ ràng những gì bản thân đã nói.

Tìm được một từ miêu tả rõ nhất Barca vào lúc này, quả thực, là một nhiệm vụ khó khăn. Đội bóng của Guardiola mạnh, điều đó ai cũng rõ. Thực tế, nói họ là tập thể mạnh nhất trong lịch sử cũng chẳng sai. Trong quá khứ, chưa có đội bóng nào giành được tới 12 danh hiệu chính thức (trong tổng số 15 danh hiệu tối đa) chỉ trong vòng có hơn 3 năm như Barca. Chưa có đội nào giành trung bình hơn 92 điểm mỗi mùa như Barca. Và họ còn đạt được nhiều, rất nhiều những thành tích chưa có tiền lệ nữa. Nhưng Barca rõ ràng không mạnh theo kiểu chúng ta vẫn biết. Họ mạnh một cách khác thường. Hay nói cách khác, có nhiều khía cạnh trong sức mạnh của Barca mà nếu nhìn theo những quy tắc thông thường, chúng ta sẽ không thể giải thích được.

Theo quy tắc thông thường, một đội bóng không có được sự chuẩn bị kỹ càng sẽ không thể thu được những kết quả tốt. Quy tắc này, với Barca, chỉ đúng trong những trận giao hữu. Còn một khi đã vào trận, ngay cả phải chơi ở Bernabeu và đối thủ là Real Madrid, họ vẫn kiếm được một kết quả có lợi nhờ vài khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân. Theo quy tắc thông thường, cơ thể con người sẽ bị mệt mỏi sau khi phải di chuyển trên một chặng đường dài, và khi đó, đừng nói chơi bóng, ngay cả vận động nhẹ cũng nguy hiểm. Mùa trước, vì những vấn đề khách và chủ quan, Barca có lúc phải vào sân ngay sau khi vừa trải qua một hành trình lên tới hơn 10 tiếng trên xe bus. Kết quả? Họ đè bẹp Osasuna 3-0 ngay tại Reyno de Navarra.

Đó chỉ là một vài ví dụ điển hình nhất. Còn những lần Barca khiến giới bình luận việt vị khi vượt qua những trở ngại tưởng không thể vượt qua được về lực lượng, phong độ, sân bãi, và cả...tâm linh, để giành trọn 3 điểm một cách thuyết phục thì đơn giản là quá nhiều, không thể kể hết ra ở đây. Những lúc như thế, rất, rất nhiều người, trong đó có cả cả những chuyên gia nhiều năm lăn lộn cùng trái bóng tròn, phải thốt lên: "Cả đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến cái gì tương tự!"

Một nghịch cảnh khác

Đêm nay, Barca lại có "cơ hội" để thể hiện sự đặc biệt khác thường của họ. Villarreal, đối thủ của thầy trò Guardiola đêm nay, được đánh giá là đội bóng khó chịu nhất về mặt chuyên môn với Barca, chủ yếu vì họ đã quá hiểu tiqui-taca do cố gắng theo đuổi mô hình tương tự từ lâu. Đã thế, Barca sẽ phải tiếp đón "Tàu ngầm Vàng" trong bối cảnh thể lực không được đảm bảo do vừa phải chơi trận tranh Siêu Cúp Châu Âu trong đêm thứ Sáu. Nhưng đáng nói hơn cả là việc Barca sẽ phải ra sân với một hàng thủ khủng hoảng nặng nề. Ngoài Pique, Puyol, Maxwell, Guardiola vừa mất thêm Adriano vì chấn thương, chưa kể Alves cũng không thể ra sân vì án treo giò. Nghĩa là trong bộ tứ phòng ngự tối ưu, chỉ có một mình Abidal có thể ra sân.

Thế nhưng, có thực đây là "thời điểm tốt nhất để đánh bại Barca"?

Dự đoán: 3-1

3 Trong 3 năm qua, Barca chỉ để lỡ 3 trong số 15 danh hiệu chính thức. Đó là Cúp Nhà Vua mùa 2009-10 (thua Sevilla ở bán kết), Champions League mùa 2009-10 (thua Inter ở bán kết) và Cúp Nhà Vua mùa trước (thua Real Madrid ở Chung kết).

4 Vô địch Liga 4 năm liên tiếp là thành tích duy nhất Guardiola chưa làm được như ông thầy Johan Cruyff. Guardiola mới chỉ có 3 chức vô địch Liga liên tiếp (2009, 2010, 2011), trong khi Cruyff từng đưa "Dream Team" tới 4 chức vô địch từ năm 1991 tới 1994.

3 Trong 3 lần tới Camp Nou để gặp Barca dưới thời của Guardiola, Villarreal kiếm được 2 trận hòa. Họ hòa 3-3 ở mùa 08-09 và hòa 1-1 ở mùa 2009-10. Nhưng mùa trước, Barca đã phá được cái "dớp" Villarreal khi đánh bại "Tàu ngầm Vàng" 3-1 ở Camp Nou.

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm