BÌNH LUẬN: Càng đá càng hay, Barca là ứng viên sáng giá nhất cho Champions League

22/04/2015 06:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự tỏa sáng của Iniesta và Neymar, Barcelona đã có trận thắng nhàn 2-0 trong trận lượt về trên sân Camp Nou trước Paris Saint Germain, để lọt vào Bán kết Champions League với tỷ số chung cuộc 5-1 và trở thành một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của giải đấu danh giá này.

Chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”

Những tưởng sau trận thắng 3-1 ở trận lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử, HLV Luis Enrique sẽ xoay tua một số cầu thủ trong việc sắp xếp đội hình ra sân ở trận lượt về, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất và thúc giục các học trò chơi áp sát, tranh bóng quyết liệt ngay trên phần sân đối phương để kết liễu đối thủ ngay trong 45 phút đầu tiên.

Và chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” này đã thành công rực rỡ khi Iniesta tỏa sáng bằng một pha dốc bóng qua bốn cầu thủ của PSG trước khi đặt bóng cho Neymar ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 14 của trận đấu. Bàn thắng thứ hai, cũng của Hoàng tử bóng đá Brazil nhưng được thực hiện bằng một cú đánh đầu hiểm hóc, diễn ra ở phút thứ 34 sau khi nhận được một quả tạt bóng của Alves, chỉ có ý nghĩa là phát súng ân huệ mà thôi.


Iniesta tỏa sáng bằng một pha dốc bóng qua nhiều cầu thủ của PSG trước khi đặt bóng cho Neymar

Càng vào cuối mùa bóng người ta càng thấy Barca chơi hay hơn, với những miếng đánh cực kỳ đa dạng, từ sự phối hợp nhịp nhàng của bộ ba MSN, những đòn phản công chớp nhoáng tới những pha bóng chiến lược qua các quả sút phạt bóng chết hay phạt góc và những cuộc không chiến, trong khi lúc cần vẫn biết chơi cầm bóng và khống chế trận đấu qua tiki-taka truyền thống.

Giữ sức cho derby với Espanyol tại Liga

Hiệp hai của Barca trước PSG có vẻ nhàm chán nhưng thực tế nó là một kịch bản được báo trước sau khi vào giờ nghỉ giữa hai hiệp tỷ số của hai trận đã là 5-1, quá đủ để HLV Luis Enrique xoay tua một số cầu thủ chủ chốt, cho họ ra sân nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho trận gặp Espanyol, đội bóng cùng thành phố, vào cuối tuần này tại Liga. Chính vì vậy mà Iniesta, Sergio Busquet và Luis Suarez đã lần lượt được rút ra, thay vào đó là Xavi, Sergio Roberto và Pedro. Sự thay đổi nhân sự này cũng không làm thay đổi mấy thế trận. Barca vẫn khống chế trận đấu qua tiki-taka và chơi bóng ma, một thứ đặc sản từ thời Pep Guardiola.

HLV của Paris Saint Germain, Laurent Blanc, cũng tung vào sân toàn bộ lực lượng dự trữ nhưng không thay đổi được tình thế do sự bạc nhược về tinh thần của các cầu thủ Pháp khi nhận hai bàn thua ngay từ hiệp một. Hàng thủ của Barca có lúc chơi mất tập trung, nhưng thủ môn Ter Stergen đã sửa chữa kịp thời bằng những cú bay người cản phá đẹp mắt.

Cho đến lúc này thì những người trước đây đã phê phán cựu giám đốc thể thao của Barca, Andoni Zubizarreta, không biết mua người, chỉ đem về những chiến binh già và thủ môn hạng khá, chắc phải rất hối hận, bởi vì cả Mathieu, Bravo và Ter Stegen đều tỏa sáng trong màu áo đỏ-xanh.

Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League

Với các màn trình diễn thuyết phục khi dễ dàng đánh bại Manchester City tại vòng knock-out và Paris Saint Germain tại Tứ kết, Barca cho thấy họ đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League ở mùa bóng này.


Đây là lần thứ 8 chỉ trong 10 năm gần nhất, “gã khổng lồ xứ Catalunya” lọt vào bán kết giải đấu cao nhất châu Âu

Đây là lần thứ 8 chỉ trong 10 năm, “gã khổng lồ xứ Catalunya” lọt vào bán kết giải đấu cao nhất châu Âu, cấp câu lạc bộ. Thật  là một thành tích lịch sử cho một CLB lịch sử.

Barca hiện nay, đúng như “Lucho” mong ước từ ngày đầu về cầm quân ở sân Camp Nou, là một đội bóng “không thể đoán trước”, càng ngày càng nguy hiểm vì vừa biết kế thừa triết lý bóng đá tấn công và nghệ thuật cầm bóng, vừa biết phát triển các miếng đánh mới, như phản công, tấn công trực diện, không chiến và thực hiện các pha bóng chiến lược.

Không phải là một sự may mắn khi đến lúc này, đội bóng của các cules đang đứng đầu tại Liga, lọt vào Bán kết Champions League và có mặt tại Chung kết Cúp Nhà vua, để một lần nữa có cơ hội giành một cú ăn ba lịch sử.

Đối thủ của Barca tại Bán kết giải đấu châu Âu sẽ là ai? Hy vọng sẽ không phải là Bayern Munich của Pep Guardiola, đội bóng đã hồi sinh mạnh mẽ sau khi hạ Porto với tỷ số của một trận tennis (6-1) ở lượt về trên sân Allianz. Không một cule nào muốn hai HLV người Tây Ban Nha, một cũ một mới của Barcelona, lại phải loại nhau ở vòng tiếp theo.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm