Man City sẵn sàng thay thế Yaya Toure bằng Cesc Fabregas

31/05/2014 09:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã để mắt tới tiền vệ Cesc Fabregas của Barca khi mà mối quan hệ của họ với tiền vệ Yaya Toure ngày càng trở nên căng thẳng.

Đầu tháng này, Barca đã quyết định bán Cesc Fabregas và sẵn sàng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào về cầu thủ này. Đây là thông tin tích cực với Man United và Arsenal, những đội bóng đang muốn chiêu mộ Fabregas. Ngoài 2 đội bóng đó, Man City cũng tỏ ra sốt sắng trước thông tin này khi mà tương lai của Yaya Toure ở Etihad không còn chắc chắn.

Tuần trước, Yaya Toure tỏ ra buồn bã và thấy thiếu được tôn trọng khi mà chủ sở hữu đội bóng phớt lờ ngày sinh nhật của anh trong dịp toàn đội Man City tới UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) để ăn mừng chức vô địch Premier League. Sau đó, người đại diện của Yaya Toure, Dimitri Seluk, khẳng định tiền vệ người Bờ Biển Ngà có khả năng ra đi khi mà Man City không quan tâm tới cầu thủ của mình. Cá nhân Yaya Toure cũng tán đồng ý kiến trên. Anh cũng khiến cho mối quan hệ với Man City thêm căng thẳng với lời phát biểu rằng gia nhập PSG, ĐKVĐ Ligue 1, là một vinh hạnh.

Yaya Toure có thể rời Man City vào mùa Hè này

Với những động thái đó, Man City đã mất kiên nhẫn với Yaya Toure. Lúc này họ quyết không bị dồn ép trong việc cải thiện hợp đồng cho Yaya Toure nữa. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Bờ Biển Ngà với đội bóng chủ sân Etihad (mức lương 230 nghìn bảng/tuần) sẽ hết hạn vào năm 2017. Đội ĐKVĐ Premier League sẽ không nỗ lực để giữ chân Yaya Toure, dù cho anh đã ghi 21 bàn và đóng góp 9 pha kiến tạo trong 42 trận đấu ở mùa giải vừa qua. Họ xem Fabregas là một sự thay thế lí tưởng cho Yaya Toure, nếu như cầu thủ người Bờ Biển Ngà ra đi vào mùa Hè này. Cesc Fabregas, 27 tuổi, trẻ hơn so với Yaya Toure (31 tuổi). Cựu cầu thủ của Arsenal chỉ còn 2 năm hợp đồng với Barca.

Man United từng gửi 2 lời đề nghị cho Barca về trường hợp của Fabregas vào mùa Hè năm ngoái nhưng đều thất bại. Tuy nhiên “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục hỏi mua tiền vệ người Tây Ban Nha vào mùa Hè này. Arsenal, đội bóng cũ của Fabregas, cũng sẽ gõ cửa Barca. Bên cạnh đó, “Pháo thủ” là đội được ưu tiên trong việc chiêu mộ Fabregas và có điều khoản mua lại trị giá khoảng 29 triệu euro (23,6 triệu bảng). HLV Wenger nhiều khả năng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tái ngộ với người học trò cũ của mình. Tờ Goal còn cho biết “Giáo sư” đã nói chuyện với Cesc Fabregas qua điện thoại về khả năng quay trở lại Emirates của cầu thủ này.

Cánh cửa rời Barca đã mở ra với Fabregas

Fabregas chuyển đến Barca từ CLB Arsenal vào mùa Hè năm 2011 với mức giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên cầu thủ người Tây Ban Nha đã phải vật lộn để giành lấy suất thi đấu chính thức trong 2 mùa giải đầu tiên ở Camp Nou (dưới thời HLV Pep Guardiola và sau này là Tito Vilanova). Mùa giải vừa qua, Fabregas thi đấu nổi bật hơn khi HLV Tata Martino chỉ đạo Barca. Anh ghi 9 bàn và đóng góp 14 pha kiến tạo trong 45 lần ra sân ở mọi giải đấu. Tuy nhiên những nỗ lực của Fabregas đã không thể giúp Barca giành được thành công ở mùa giải này. Một bộ phận người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya đã không còn tin tưởng Fabregas nữa. Cựu cầu thủ của Arsenal thậm chí còn không được có mặt trong bộ ảnh giới thiệu áo đấu mới của Barca vào đầu tháng này. Điều đó càng khiến người ta hoài nghi vào tương lai của Cesc Fabregas ở Camp Nou.

Yaya Toure đã công khai ý định treo giày ở Camp Nou, nơi mà anh thi đấu rất thành công trước khi gia nhập Man City vào mùa Hè năm 2010 với mức phí 24 triệu bảng. Tuy nhiên giám đốc thể thao của Barca, Andoni Zubizarreta tỏ ra lạnh nhạt với cơ hội chiêu mộ Yaya Toure: "Tôi sẽ không bình luận về những câu chuyện đến từ Twitter. Đó là một thế giới tuyệt vời, nhưng chúng tôi đang đối mặt với thực tế”.

Sơn Tùng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm