Liverpool bán Luis Suarez sang Barca: Một thương vụ tốt cho cả ba

16/07/2014 12:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Suarez cũng đã chính thức cập bến Barcelona. Đó là một thương vụ thỏa mãn lợi ích ba bên: Barcelona có người mình cần, Liverpool có tiền và Suarez tìm đến nơi mong muốn.

Thật ra việc Suarez nói lời chia tay sân Anfield đã được tiên liệu từ trước. Thậm chí nó được định hình trước khi World Cup 2014 khởi tranh mà không cần biết bàn thắng của Suarez vào lưới tuyển Anh cũng như cú cắn người tai tiếng với Giorgio Chiellini của tuyển Italy.

Đã nằm trong dự tính

Có vẻ như tiền đạo 27 tuổi này đã xác định rằng anh, cô vợ Sofia và hai cô con gái, sẽ không quay trở lại Liverpool khi đáp máy bay đến Brazil hội ngộ cùng các đồng đội ở tuyển Uruguay.

Chỉ vài ngày trước khi rời đi, Suarez đã chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải 2013-14, mùa bóng đáng nhớ nhất của anh ở Liverpool. Đó không chỉ là việc tiền đạo người Uruguay đưa đội chủ sân Anfield trở lại top 4, điều mà không nhiều người dám nghĩ đến. Mà đó còn là mùa bóng Suarez khôi phục lại phần nào danh tiếng đã bị phá hủy sau những vụ việc gây tranh cãi tại Xứ Sương mù.

Điều đọng lại trong tâm trí anh chính là cơ hội để làm mới sự nghiệp, dù cho dưới màu áo Barcelona hay Real Madrid. Những nhân vật chóp bu ở Liverpool thừa hiểu đội bóng sẽ gặp vấn đề lớn khi chỉ cần một trong hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha đưa ra lời đề nghị với Suarez.

Mùa Hè năm ngoái, Barcelona đã đem Neymar từ Santos về sân Camp Nou với số tiền lên tới 49 triệu bảng. Trong khi đó, Real Madrid lập kỷ lục thế giới mới về chuyển nhượng khi bỏ ra 85 triệu bảng để đem về Gareth Bale từ Tottenham. Có một cảm giác rằng mùa Hè này, cả hai sẽ nhắm đến cái tên Luis Suarez.

Kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Ajax với mức phí 22,7 triệu bảng vào năm 2011, Suarez không hề giấu giếm ý muốn chơi bóng ở Tây Ban Nha. Giám đốc kỹ thuật của Liverpool, ông Damien Comolli từng cảnh báo với HLV Kenny Dalglish chỉ ít ngày sau khi chiêu mộ Suarez về điều đó.

Barcelona là giấc mơ của Suarez

Thủ quân Steven Gerrard từng dành phần lớn thời gian mùa Hè năm ngoái để thuyết phục Suarez không chuyển sang Arsenal. Còn lúc này, anh biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội thuyết phục người đồng đội của mình một lần nữa. Chuyển đến Barcelona thi đấu là giấc mơ của Suarez.

Liverpool cũng thừa hiểu điều đó. Bản hợp đồng trước đây của Suarez đã thòng vào điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng. Còn bản hợp đồng mới vào tháng 12 năm ngoái cũng cài vào khoản phí phá vỡ hợp đồng lên tới 75 triệu bảng.

Giám đốc điều hành Ian Ayre cùng các ông chủ John Henry và Tom Werner đã thừa nhận rằng chân sút người Uruguay sẽ không có cơ hội tiếp cận với hai ông lớn của Tây Ban Nha nếu họ không buộc các đội bóng này phải đồng ý trả đúng bằng số tiền phá vỡ hợp đồng.

Ngoài ra, còn một điều khoản khác được bổ sung trong hợp đồng mới nhằm ngăn cản Suarez chuyển đến một kình địch nào đó của Liverpool ở Premier League, như anh đã suýt làm vào mùa Hè năm ngoái.

Dẫu sao, đây vẫn có thể coi là một thương vụ thông minh của Liverpool. Họ thu về một khoản tiền khổng lồ cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 28 và vẫn phải hoàn tất án phạt cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong bốn tháng.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm là gia đình vợ Suarez đã chuyển đến Barcelona sinh sống. Đó là chưa kể việc người đại diện của anh cũng đang làm việc ở đó.

Tất nhiên, Suarez cần phải chấp nhận thực tế rằng Barcelona sẽ không xây dựng đội bóng xung quanh anh như Liverpool từng làm, và các cổ động viên ở đây cũng không quá bao dung như người Anfield. Nhưng khó có thể chối từ một lời đề nghị hấp dẫn như thế.

Những vết nhơ trong sự nghiệp Suarez

Tháng 11/2010: Bị treo giò 7 trận sau khi cắn vào vai Otman Bakkal của PSV khi còn chơi cho Ajax.

Tháng 12/2011: Bị treo giò 8 trận, phạt 40.000 bảng do có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc với hậu vệ Patrice Evra của Man United khi Liverpool gặp MU.

Tháng 04/2013: Bị treo giò 10 trận do cắn vào người Branislav Ivanovic của Chelsea trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea. Sau đó, Suarez lên tiếng xin lỗi vì đã có hành vi không thể chấp nhận được.

Tháng 06/2014: Bị cấm tham gia vào mọi hoạt động bóng đá trong 4 tháng, treo giò 9 trận ở cấp đội tuyển quốc gia sau khi cắn vào người hậu vệ Giorgio Chiellini của tuyển Italy trong trận đấu giữa Uruguay và Italy tại World Cup 2014.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm