Đừng bắt Balotelli dẫn đường

24/08/2014 19:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli sẽ có cơ hội cuối cùng của anh tại Liverpool, theo khẳng định của Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo người Italy. “Hoặc là thành công hoặc là phá hoại”, ông cảnh báo.

Raiola đã quan sát Balotelli trong năm cuối tại Milan và đội tuyển Italy, và ông thấy rằng anh không cần phải thay đổi. Chính chúng ta phải thay đổi.

Cuộc phỏng vấn của Raiola với Corriere della Seria cuối cùng cũng nói ra những sự thật trần trụi về Balotelli, rằng ngay đến người đại diện láu cá của anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Tất cả chúng ta đợi Balotelli trưởng thành cùng trách nhiệm anh mang, một người để đồng đội nhìn vào khi khủng hoảng, và dựa dẫm khi khó khăn. Một thủ lĩnh thật sự. Nhưng thời gian khiến chúng ta buộc phải chấp nhận rằng Balotelli sẽ không bao giờ trưởng thành. Và vậy cũng ổn thôi.

Không phải cầu thủ nào cũng là thủ lĩnh. Có những thủ lĩnh thầm lặng như Andrea Pirlo và có những ngọn núi lửa phun trào như Ibrahimovic, hay nói luôn mồm như Gennaro Gattuso. Milan hiện tại không có thủ lĩnh, và họ phải trao băng đội trưởng cho Riccardo Montolivo sau khi hoàn toàn hủy hoại Balotelli khi đẩy anh lên đá cắm.

Đó giống như việc bắt một đứa trẻ sơ sinh phải trưởng thành và học về thế giới, bằng cách ném nó vào chậu nước mà bỏ qua nỗi sợ nước của đứa trẻ. Phương pháp ấy đôi khi có tác dụng, nhưng về tâm lý học thì đó là sự bỏ mặc, và khiến nỗi sợ thậm chí hằn sâu.

Mario có thể tìm lại phong độ tại Liverpool, nhưng chỉ với điều kiện mọi người ngừng kì vọng anh là người dẫn đường. Điều tương tự với sự nghiệp của anh trên tuyển Italy, nơi Antonio Conte và truyền thông đơn giản là hãy chấp nhận sự thật, rằng có những người sinh ra để làm thủ lĩnh, và có những cầu thủ không đủ phẩm chất gánh vác trách nhiệm quốc gia.

Balotelli chưa trưởng thành nhưng anh cũng không đáng bị mạt sát vì điều đó. Ai nói một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì luôn phải chững chạc và mẫu mực? Sự trưởng thành chỉ nên được đánh giá trong một giai đoạn dài và chúng ta nên để Mario là chính mình, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Thất bại trong bể kì vọng không phải lỗi của Mario, khi công chúng có xu hướng kì vọng một con người hoàn toàn đổi khác chỉ sau một đêm. Kể cả với người mà họ không ưa.

Balotelli không phải thủ lĩnh

Mino Raiola nói về Balotelli trong cuộc phỏng vấn trên Corriere della Seria: “Milan là CLB tuyệt vời và tôi không thể yêu cầu nhiều hơn từ họ. Mario đã chơi tốt trong 6 hay 7 tháng gì đó, đóng vai trò quyết định giúp đội bóng dự Champions League. Nhưng rồi bạn có thể thấy cậu ta thật sự không phải là thủ lĩnh. Cậu ta sẽ thành thủ lĩnh trong tương lai? Đấy không phải yêu cầu bắt buộc với mọi cầu thủ”.


HĐ (theo Football-Italia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm