Thái Lan không còn là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam

10/06/2015 12:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận bóng đá Việt Nam vẫn còn ám ảnh quá nhiều thứ từ Thái Lan. Các “nhân chứng lịch sử” của 4 trận chung kết trước người Thái sẽ nói gì?

Ngày xưa Thái Lan là "vô đối"

Nhớ về trận chung kết SEA Games 1995 tại Chiang mai – Thái Lan, cựu trung vệ Đỗ Khải cho biết: “Đó là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vào tới một trận chung kết SEA Games sau khi hội nhập lại ở đấu trường khu vực.

Khi đó chúng tôi cũng mang hy vọng giành HCV, nhưng nói thật Thái Lan đẳng cấp xếp trên chúng ta nên chúng tôi “mất ăn mất ngủ” là dễ hiểu.

Riêng về cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sắp tới, theo Đỗ Khải chúng ta vẫn bị đánh giá thấp hơn: “Gặp U23 Thái Lan trong bối cảnh hiện tại, nếu muốn tạo ra bất ngờ chúng ta phải chơi với 200% khả năng của mình, đồng thời phải thận trọng, hợp lý, không bị ngợp dẫn đến những sai sót.

Tuy nhiên, tôi nghĩ ở trận đấu không mang nhiều ý nghĩa sắp tới chúng ta không việc gì phải đá hết sức với U23 Thái Lan”.

Nhớ lại trận chung kết SEA Games 1999, cựu thủ môn ĐTQG Trần Minh Quang không khỏi nuối tiếc: “Đó là trận chung kết cuối cùng của thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam, chúng ta đã thi đấu rất tốt từ vòng loại đến bán kết. Thế nhưng Thái Lan có nhiều vũ khí,  những cú sút xa uy lực họ tiếp tục đánh bại chúng ta.

Theo tôi ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã tạo ra được nhiều khó khăn cho họ hơn. Tôi nghĩ, nếu tự tin và tuân thủ đúng đấu pháp phòng ngự phản công như những gì chúng ta đã từng làm để đánh bại Thái Lan thì cửa chiến thắng của U23 Việt Nam sẽ cao hơn” – Minh Quang dự đoán.

Còn bây giờ, chúng ta đã ở rất gần giấc mơ vô địch

SEA Games 2003 với thế hệ Quốc Vượng, Văn Quyến cũng như người hâm mộ Việt Nam đầy kỳ vọng vô địch bởi được thi đấu trên sân nhà. Quốc Vượng nhớ lại ký ức. Hoàn cảnh của U23 Việt Nam hiện tại khá giống với SEA Games 2003, khi chúng ta vừa gặp U23 Thái Lan ở vòng bảng, vừa có khả năng tái ngộ người Thái trong trận chung kết.       

“U23 Thái Lan đến SEA Games 2003 với đội hình rất mạnh với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch với chủ nhà U23 Việt Nam.

Trận đấu ở vòng bảng, chính việc vào sân bằng tâm lý thoải mái, U23 Việt Nam đã có một trận đấu tốt, cầm hòa Thái Lan trong thế trận bị dẫn trước.

Tôi nghĩ ở trận đấu tới người hâm mộ Việt Nam không nên kỳ vọng đội bóng của chúng ta thắng Thái Lan để giải quyết căn bệnh hoành tráng để làm gì. Tốt nhất hãy để cho thầy trò Miura ra sân với tâm lý thoải mái, thua vẫn ủng hộ hết mình. Năm nay, có khoảng 99% khả năng chúng ta sẽ gặp lại U23 Thái Lan trong trận chung kết, thắng trận này mới là quan trọng".

Tiền vệ Phan Văn Tài Em, nhân chứng “đặc biệt” của trận chung kết SEA Games 2005) mở đầu bằng lời khuyên “đừng để Thái Lan dẫn bàn trước”.

“Trước trận chung kết những đồng đội từng rủ tôi bán độ chưa hề biết rằng mọi chuyện đã bị lộ nên tất cả đều khá thoải mái, không hề bị tâm lý. Mọi người cũng tâm sự với tôi, chức vô địch SEA Games là niềm ao ước của người hâm mộ nhưng các thế hệ đàn anh chưa làm được, chúng ta nhất định phải thay đổi điều này. Nhìn chung tất cả chúng tôi đều rất tự tin, đều hạ quyết tâm sẽ đánh bại Thái Lan trong trận chung kết.

Tuy nhiên, Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ, họ bắt bài lối đá của chúng ta. Việc họ nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số khiến các toan tính của chúng ta bị phá sản. Thật khó để thắng được Thái Lan trong thế trận chúng ta bắt buộc phải tấn công.

Trước đối thủ Thái Lan tự tin và quyết tâm thôi là chưa đủ, chúng ta phải chơi thận trọng để không bị dẫn bàn, không bị rơi vào trạng thái tâm lý hụt hẫng”.

Tuệ Chính (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm