Australian Open 2024: Siêu sao hay Lọ Lem?

24/01/2024 14:00 GMT+7 | Thể thao

Trật tự hay hỗn loạn? Ngôi sao hay những gương mặt trẻ? Bất kỳ điều gì người hâm mộ muốn, Australian Open 2024 đều có.

Người hâm mộ thể thao luôn yêu thích sự mới mẻ. Khi bất kỳ giải đấu nào khởi tranh, nếu những tay vợt kỳ cựu tiếp tục tỏa sáng, họ sẽ bắt đầu phàn nàn về việc tại sao không có hạt giống trẻ nào có thể sánh ngang với những ngôi sao các năm qua. Nhưng nếu một tài năng trẻ xuất hiện và bắt đầu giành chiến thắng mọi trận đấu, chúng ta sẽ lại ngáp dài và nói: "Xin hãy cho tôi xem thứ gì đó mới mẻ hơn". Giải Australian Open năm nay là nơi chứng minh cho cả hai phản ứng đó.

Sự khác biệt giữa giải nữ và nam

Ở nội dung đơn nữ, đã có những sự bất ngờ diễn ra. Iga Swiatek và Elena Rybakina, hai cựu vô địch Grand Slam, là những hạt giống cao nhất, nhưng họ đã bị loại ở vòng 3. Thay vào đó, ở tứ kết, Linda Noskova (hạng 50 thế giới) sẽ đấu với Dayana Yastremska (hạng 93), và Anna Kalinskaya (hạng 75) sẽ đấu với hạt giống số 12 Zheng Qinwen. Trước giải đấu này, 4 tay vợt nữ đó chỉ lọt vào một trận tứ kết Grand Slam. Vào thứ Bảy này, một trong số họ sẽ thi đấu cho danh hiệu Australia Open.

Về nội dung đơn nam, mọi thứ diễn ra theo trật tự hơn. 4 hạt giống hàng đầu - Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner - đều đã lọt vào tứ kết. Vòng đấu này còn có sự góp mặt của 4 tay vợt quen thuộc khác gồm Taylor Fritz, Alexander Zverev, Hubert Hurkacz và Andrey Rublev. Đã có những khoảnh khắc bùng nổ xảy ra, khi Medvedev giận dữ ném vợt, và Djokovic gần như đã xảy ra xô xát với một CĐV khó chịu.

Các phản ứng đối với những kết quả khác biệt này dễ dàng được đoán trước. Từ "hỗn loạn" đã được mang ra để mô tả cho giải đấu dành cho nữ. Ở đầu bên kia, giải đấu nam được gọi là giải "Novak Djokovic mở rộng". Tay vợt người Serbia đã vô địch Australian Open 10 lần và đang trên đường chinh phục danh hiệu thứ 11. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, Australian Open năm nay cũng sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Australian Open 2024: Siêu sao hay Lọ Lem? - Ảnh 1.

Australian Open 2024 đang tràn ngập sự thú vị

"Siêu sao" hay "Lọ lem"?

Trong hai thập kỷ, kể từ khi Roger Federer khởi đầu kỷ nguyên Big Three bằng chức vô địch Major đầu tiên tại Wimbledon năm 2003, ATP đã ở trong thời kỳ thống trị chưa từng có của các tay vợt hàng đầu. Kể từ năm 2004, Federer, Nadal và Djokovic đã vô địch 66/79 giải Grand Slam. Djokovic, ở tuổi 36, đang bước vào một mùa giải mà anh đã thắng 3/4 trận và dường như sẵn sàng tiếp tục làm điều tương tự cho đến khi anh 40 tuổi hoặc hơn.

Ngược lại, WTA đã chứng kiến siêu sao từng giành 23 chức vô địch Grand Slam là Serena Williams giải nghệ hai năm trước. Kể từ chiến thắng gần đây nhất của cô vào năm 2017, 16 tay vợt nữ khác nhau đã giành được danh hiệu Grand Slam. Swiatek và Sabalenka đã bắt đầu thay đổi điều đó. Mặc dù họ có thể không xuất sắc như Serena, nhưng họ vẫn là những nhà vô địch trong một chặng đường dài. Tuy nhiên, như Iga đã được Linda Noskova nhắc nhở, nguy hiểm vẫn rình rập mọi ngóc ngách tại các giải Major dành cho nữ.

Nhưng có một điều chắc chắn, cả hai kịch bản - trật tự và hỗn loạn - đều có cái hay riêng của chúng. Khi các siêu sao giành chiến thắng, họ mang lại cảm giác về tầm vóc, lịch sử cũng như khuấy động tình cảm của người hâm mộ. Khi "Lọ Lem" giành chiến thắng, họ mang đến cho chúng ta cảm giác bất ngờ, điên cuồng, phấn khích và rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Australian Open 2024 đang diễn ra như vậy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở giải đấu nữ, Aryna Sabalenka và Coco Gauff, hạt giống số 2 và số 4, vẫn đang cạnh tranh cho danh hiệu. Vì vậy, những tay vợt tiềm năng kể trên vẫn phải dè chừng những ngôi sao kỳ cựu này.

Trong khi đó ở giải nam, dù Djokovic đã 10 lần vô địch Australian Open, nhưng anh cũng có thể bị thách thức bởi các tay vợt trẻ hơn như Alcaraz, Sinner hay Medvedev. Trật tự hoàn toàn có thể bị thay đổi.

Điểm đặc biệt của các giải Grand Slam là với hai giải đấu riêng biệt biệt nam và nữ diễn ra cạnh nhau, chúng ta sẽ có cả hai kịch bản - Siêu sao và Lọ Lem, trật tự và hỗn loạn. Tất cả tạo nên một cảm giác phấn khích, hào hứng và rất đáng chờ đợi. Người hâm mộ quần vợt sẽ được trải nghiệm tất cả. Họ quả thật là những cổ động viên thể thao hạnh phúc nhất thế giới! 

Djokovic đạt cột mốc mới trong sự nghiệp

Novak Djokovic hiện đang trong quá trình theo đuổi danh hiệu Australian Open thứ 11 và danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Nhưng trước đó vào thứ Hai (22/1), ngày bắt đầu của một tuần xếp hạng mới, tay vợt người Serbia đã đạt được một cột mốc mới mà thậm chí không cần thi đấu một trận nào.

Djokovic đang trải qua tuần thứ 409 trong sự nghiệp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Thành tích của anh nhiều hơn chính xác 200 tuần so với bất kỳ tay vợt nào còn đang thi đấu. Rafael Nadal là người đang xếp ở vị trí thứ hai với 209 tuần trên đỉnh.

Djokovic đã giành được 3 trong số 4 giải Grand Slam vào năm 2023. Anh cũng lọt vào trận chung kết Wimblemdon, nhưng để thua Carlos Alcaraz, người đang ở vị trí số hai trên BXH ATP. Tại Australian Open, hai tay vợt này đang cạnh tranh nhau cho vị trí số 1. Bất kỳ tay vợt nào tiến xa hơn người kia đều sẽ đứng ở ngôi đầu bảng ATP.

 Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm