Atletico chấm dứt 23 trận bất bại: Thất bại vì thay đổi

07/02/2014 13:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi 23 trận bất bại của Atletico Madrid, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB (điều này cũng từng diễn ra mùa trước) đã bị chặn đứng ở Bernabeu, theo một kịch bản đầy bất ngờ. Atletico đã thua trắng 3 bàn, một kết quả khó tin trước khi trận derby thành Madrid diễn ra, nhưng là hợp lý từ sự thể hiện trong suốt 90 phút.

Ở Bernabeu, Atletico đã thể hiện hình ảnh trái ngược so với lần làm khách trước đó, khi đội quân của HLV Diego Simeone đánh bại Real đầy thuyết phục. Nếu Atletico của trận derby đầu mùa giải thi đấu chủ động, thì hình ảnh đêm 5/2 vừa qua khá bạc nhược.

Mọi con số thống kê đều cho thấy Atletico không thể sánh được với Real về mặt nào. Chỉ giữ bóng được 30,26%; Courtois phải cản phá 5 lần so với chỉ 2 của Iker Casillas; thu hồi bóng 60 lần (Real 62), trong khi mất bóng đến 81 lần (Real 76). Cả trận, Atletico chỉ có 249 đường chuyền, với 159 chính xác (Real có 612 và 530). Sự cơ động trong di chuyển của Real khiến Atletico co cụm và bị động. Chỉ có cánh phải Atletico là khá hơn, với sự kết hợp của Juanfran và Raul Garcia.

Vấn đề của Atletico? Sự xuất hiện của Diego trong đội hình chính. Với Diego, Simeone buộc phải thay đổi toàn bộ hệ thống mà mình xây dựng. Trước đó, hệ thống 4-4-2 tạo cho Atletico sự cân bằng cao, và khả năng phản ứng cực tốt khi đối thủ ép sân. Lần này, Simeone chuyển sang 4-2-3-1 để dành chỗ cho Diego. Hệ quả, Arda Turan không cò cơ hội để bó vào trung lộ, mà chỉ đơn thuần bám cánh và bất lực trước khả năng phòng ngự của Arbeloa. Koke cũng không thể dâng cao, khi phải đá thấp nhất hàng tiền vệ.

Diego từng là ngôi sao cùng Atletico mùa 2011-12, nhưng hơn một năm qua mọi thứ đã thay đổi. Có bàn thắng trong trận đấu vừa trở lại, trước Sociedad, nhưng đó là khi mọi thứ đã được định đoạt xong (sớm dẫn 3 bàn).

Simeone đã nhìn ra vấn đề, và Rodriguez được tung vào sân đầu hiệp hai, để Raul Garcia dâng lên đá cặp với Diego Costa. Thế nhưng, sự điều chỉnh ấy không đủ trước một Real say mồi. Cỗ máy Real hoạt động quá trơn tru, và 2 bàn thua trong hiệp hai là điều không tránh khỏi.

Một thất bại để cảnh báo Simeone, trong việc bảo vệ ngôi đầu bảng La Liga, và Champions League trước đối thủ Milan.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm