Atletico may mắn vì Diego Costa từng... dính chấn thương nặng

04/03/2014 06:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Diego Costa đã có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Tây Ban Nha sau khi được triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Italy. Nhân đây, anh đã có cuộc phỏng vấn với báo chí Tây Ban Nha.

Năm 2011, Diego Costa từng định rời Atletico Madrid khi chấp nhận một lời đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi dính một chấn thương nghiêm trọng ở buổi tập trước trận vòng loại Europa League. Vào tháng 7 năm 2011, Costa dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận gặp một đội bóng Na Uy. “Hôm đó là buổi tập chiều”, Costa hồi tưởng. “Người đại diện của tôi gọi cho tôi và nói về một CLB Thổ Nhĩ Kỳ. CLB chủ quản đã chấp nhận lời đề nghị và đồng ý cho tôi đi. Tôi vào buổi tập nhưng đã chấn thương. Nó rất nghiêm trọng. Tôi tin vào Chúa, vào số phận, vào những điều tốt xấu vẫn đến hàng ngày. Sau đó tôi đã phải bắt đầu lại”.

Diego Costa bình phục chấn thương và bắt đầu thi đấu lại trong màu áo Rayo Vallecano theo dạng cho mượn mùa 2011-12. Khi anh trở lại vào mùa Hè 2012, anh đã có cuộc nói chuyện với HLV Diego Simeone, người nói với anh rằng anh sẽ không phải lựa chọn hàng đầu của HLV khi đội đã có 3 cầu thủ ngoài EU là Silvio, Miranda và Falcao.

“Mọi người cần nói rõ ràng với nhau. HLV đã nói rõ với tôi. Tôi hiểu và tôi tập luyện. Tôi tập luyện như tôi chơi bóng. HLV nói thẳng với tôi. Cuộc sống của tôi là chiến đấu và chiến đấu. Đấy là phẩm chất trong tôi”.

Khi được hỏi về trọng tài trong trận derby vừa kết thúc với Real Madrid, Diego Costa nói: “Tôi muốn nói những điều đúng đắn về các trọng tài nhưng một số khác (cầu thủ đối phương) lại bảo tôi câm miệng đi… Nếu tôi nói tôi làm gì sai, tôi sẽ nhận và cố không tái phạm”.

Costa và pha tranh chấp với Ramos tại trận derby.

Costa và pha tranh chấp với Ramos tại trận derby.

Về chuyện được gọi lên tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Italy: “Tôi đã tưởng tượng ra việc được chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha có nghĩa là gì. Với tôi, đây là một đặc ân. Có rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây. Tôi cảm thấy đây là khoảng thời gian quan trọng. Đây là một trong những thành tựu mà tôi luôn đánh giá cao: Tôi cảm thấy thật tuyệt. Tôi vẫn chưa ở phòng thay đồ với mọi người, nhưng tôi cảm thấy mọi người yêu quý tôi”.

“Tôi muốn được chơi trận ra mắt ở Calderon. Đấy sẽ là trận ra mắt chỉ có trong mơ. Tôi thực sự muốn mặc chiếc áo này. Tôi muốn chơi bóng với các đồng đội. Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Pique, Casillas… đều ở đây, và bạn phải giỏi như họ”.

Về chuyện HLV Felipe Scolari cũng gọi Costa lên tuyển trước khi anh lên tiếng chọn đội tuyển Tây Ban Nha: “Tôi tin rằng nếu ông ấy làm thế nghĩa là tôi có thể có ích cho đội tuyển. Tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi quyết định”.

Gia Hưng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm