Asian Cup 2015: Triều Tiên bị loại, Trung Quốc đi tiếp

15/01/2015 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 2 quốc gia láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á là Triều Tiên và Trung Quốc đã thu được những kết quả rất khác nhau sau lượt đấu thứ 2 tại bảng B vòng bảng Asian Cup 2015 diễn ra chiều qua. Trong khi, Trung Quốc đã theo chân chủ nhà Australia và Hàn Quốc sớm giành vé vào tứ kết, thì Triều Tiên lại ngậm ngùi rơi vào cảnh bị loại sớm…

Sau khi phải nhận thất bại 0-1 trước Uzbekistan ở trận đầu ra quân, Triều Tiên đã tỏ ra đầy nỗ lực trong trận đấu với Saudi Arabia. Hệ quả là họ đã sớm có được bàn thắng mở tỉ số vào lưới đối thủ Vùng Vịnh ngay ở phút thứ 11 của trận đấu do công của Ryang Young-Gi. Những tưởng với lợi thế dẫn bàn từ sớm sẽ giúp Triều Tiên có được một trận đấu như ý. Nhưng Saudi Arabia với sức mạnh nhỉnh hơn đã ngay lập tức siết lại đội hình và lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Naif Hazazi đã đưa cuộc chơi trở lại vạch xuất phát ngay trong hiệp 1 với bàn gỡ ở phút 37. Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của các học trò HLV Cosmin Olaroiu. Chỉ trong vòng 3 phút từ 52 đến 54, Saudi Arabia ghi liền 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước 3-1. Số phận của Triều Tiên chính thức bị định đoạt ở phút 78, khi Ri Young-Jik phải nhận thẻ đỏ rời sân còn Nawaf Al-Abed thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 4-1 cho Saudi Arabia. Với 2 trận thua liên tiếp, Triều Tiên đã chính thức phải hồi hương sớm ngay sau vòng bảng. Món quà an ủi duy nhất đối với thày trò Jo Tong-Sop là việc họ đã giúp Triều Tiên có được bàn thắng đầu tiên tại Asian Cup sau 23 năm.

Còn ở trận đấu diễn ra sau đó giữa Trung Quốc và Uzbekistan, Trung Quốc đã làm được điều tương tự như Saudi Arabia đã thực hiện trước Triều Tiên. Đấy là tạo nên một cú lội ngược dòng vô cùng quý giá, dù không được ấn tượng bằng Saudi Arabia. Đội bóng của HLV người Pháp Alain Perrin đã bị Uzbekistan vượt lên dẫn trước ở phút thứ 22 sau pha dứt điểm của Akhmedov. Nhưng sau 45 phút đầu bế tắc, Trung Quốc đã trình diễn một bộ mặt khác ở trong hiệp 2 và có được 2 bàn thắng do công của Wu Xi (phút 55) và Sun Ke (68) để đảo ngược tình thế, qua đó giành luôn tấm vé thông hành.

Đáng chú ý, trong cả 2 trận đấu đã qua ở vòng bảng, Trung Quốc đều có được chiến thắng nhờ những màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2. Điều đó cho thấy người ta không thể đánh giá thấp đội bóng này, cho dù trước giải Trung Quốc với một lực lượng chẳng có gì đặc biệt (gồm toàn cầu thủ thi đấu ở trong nước) đã không được xếp vào danh sách các ƯCV vô địch.

Ở lượt đấu cuối cùng của bảng B, tâm điểm sẽ là trận “chung kết” tranh chấp chiếc vé còn lại của bảng đấu giữa Saudi Arabia và Uzbekistan. Ngày hôm nay, sẽ diễn ra lượt đấu thứ 2 ở bảng C với các cặp đấu Palestine và Jordan, Iraq và Nhật Bản.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm