Arsenal lại chấp nhận mục tiêu Top 4?

15/07/2015 19:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi mua được thủ thành Petr Cech từ Chelsea, HLV Arsene Wenger khẳng định rằng Arsenal sẽ không mua thêm gương mặt nào nữa. Phải chăng ông đã quá tự tin vào thực lực của đội bóng hiện tại?

Không thể phủ nhận sự xuất hiện của Cech giúp cho đội chủ sân Emirates hoàn thiện mảnh ghép quan trọng nhất trong đội hình: Thủ môn. Vị trí này là nỗi lo lắng của Arsenal trong nhiều mùa giải qua, khi cả Wojciech Szczesny lẫn David Ospina đều chưa ai giành được niềm tin tuyệt đối từ HLV Arsene Wenger.

Trừ vị trí thủ môn, đội hình Arsenal mùa giải tới nhìn chung không có nhiều biến động. Bộ đôi trung vệ nhiều khả năng vẫn sẽ là Per Mertesacker - Laurent Koscielny, dù cho Gabriel có thể được trao cơ hội nhiều hơn, bên cạnh các lựa chọn ở hành lang cánh là Mathieu Debuchy và Nacho Monreal (hoặc Kieran Gibbs).

Hàng tiền vệ sẽ là nơi mà ông Wenger đang được hưởng cơn đau đầu dễ chịu, với quá nhiều lựa chọn chất lượng như Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Santi Cazorla hay Francis Coquelin. Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Olivier Giroud có thể vẫn tiếp tục được tin tưởng cho các vị trí nơi hàng công.

Một đội hình như thế có thể đảm bảo cho Arsenal một vị trí trong Top 4, như bao mùa giải đã qua. Nhưng để tranh chức vô địch thì đội hình như thế rõ ràng quá thiếu chất lượng. Trước hết là vị trí tiền đạo. Olivier Giroud, chân sút chủ lực của Arsenal ở thời điểm hiện tại, chơi không đến nỗi nào ở mùa giải 2014-15 với 19 bàn trong 36 lần ra sân cho đội chủ sân Emirates trên tất cả các mặt trận. Có điều, anh chỉ là một chân sút ở dạng khá, và cầu thủ người Pháp tỏ ra khá vô duyên trong những trận đấu quan trọng của Arsenal. Mà nhà ĐKVĐ Cúp FA lại không có bất cứ giải pháp dự phòng nào khá khẩm hơn.

Danny Welbeck từng được kỳ vọng sẽ thách thức Giroud, nhưng những chấn thương khiến anh chỉ đóng góp 8 bàn trong 34 lần ra sân. Những gương mặt khác như Yaya Sanogo hay Chuba Akpom đều quá non và bị đẩy đi dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài ra, Arsenal cũng đang chật vật tìm một thủ lĩnh thực sự trên sân như Patrick Vieira hay Tony Adams giai đoạn cuối những năm 90 đầu những năm 2000. Trên giấy tờ, ban cán sự của đội chủ sân Emirates gồm Mikel Arteta làm đội trưởng, cùng hai đội phó Per Mertesacker và Santi Cazorla, chưa kể tân binh Petr Cech cũng có thể trở thành một thủ lĩnh. Tuy nhiên, không một ai trong số này thực sự đủ bản lĩnh để xốc dậy tinh thần các cầu thủ Arsenal. Những nhà vô địch Premier League các mùa gần đây như Chelsea hay Man City đều có các thủ lĩnh đúng nghĩa, như Vincent Kompany hay John Terry. Ngay cả Man United, thủ quân Wayne Rooney cũng là một người có cá tính và đủ sức úy lạo các đồng đội.

Thế nên có thể khẳng định nếu Wenger và Arsenal chỉ cần vé dự Champions League, chừng đó nhân sự là đủ. Và có lẽ Arsenal sẽ hài lòng với vị trí này hơn, bởi chức vô địch buộc họ phải bổ sung quá nhiều.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm