Arsene Wenger: ‘Premier League lại vắt kiệt sức của Arsenal trước khi tiến ra châu Âu’

29/09/2015 07:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Hết Louis van Gaal, đến lượt HLV Arsene Wenger của Arsenal lên tiếng khẳng định cường độ thi đấu quá cao của Premier League đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị, thi đấu tại Champions League của các đại gia Anh.

Tiếp đối thủ Olympiakos tại lượt thứ 2 bảng F vào hồi 1h45 rạng sáng mai, Arsenal đang hi vọng tìm được chiến thắng để khởi đầu lại chiến dịch Champions League năm nay, sau khi để thua Dinamo Zagreb ở trận khai màn.

Cùng ra sân tại đấu trường quốc nội vào thứ Bảy tuần trước, nhưng nếu Olympiakos thắng dễ đội PAS Giannina 5-1 khi đã dẫn trước 3 bàn từ hiệp một, thì Arsenal bị Jamie Vardy của Leicester City chọc thủng, trước khi ngược dòng thắng 5-2. Đội bóng Hy Lạp cũng có lợi thế hơn 2 ngày nghỉ, vì không phải tham gia đấu trường cúp quốc nội giữa tuần trước như “Pháo thủ”.

“Tinh thần của đội bóng lúc nào cũng sục sôi trước một trận cầu trong khuôn khổ Champions League. Nhưng khi Olympiakos đã thắng khá thoải mái hồi cuối tuần rồi, chúng tôi lại phải chiến đấu với cường độ cao trước Leicester”, Wenger than thở.

“Nhiều đội có thể xuất trận mà cất ít nhất 3 trụ cột ở giải VĐQG vòng đấu trước, nhưng chúng tôi thì không. Mong Ban tổ chức hãy cân nhắc, điều chỉnh lịch thi đấu để đảm bảo đủ thời gian cho các đội bóng Anh phục hồi thể lực trước khi bước ra châu Âu trong tương lai”, ông khẳng định.


Sanchez tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng, giúp Arsenal hạ Leicester

Tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain có khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát, sau khi thi đấu rất ấn tượng tại Cúp Liên đoàn Anh, trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham. “Tôi quan sát cậu ấy tập luyện mỗi ngày. Cậu ấy rất tập trung và khao khát cơ hội ra sân”, ông Wenger cho biết.

“Cha của Chamberlain bảo con trai ông còn thiếu chút ít tự tin, cũng vì cậu ấy rất khắt khe với bản thân. Đó là chính là dấu hiệu của những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Cậu ấy luôn không hài lòng với phong độ của mình, chỉ chăm chăm tìm ra những điểm mình làm chưa đạt, ngay cả ở những trận đấu đã chơi rất tốt”.

“Cậu ấy là thành viên ĐTQG Anh, đã chơi rất nhiều trận cho Arsenal, và dự kiến sẽ đạt được bước đà hoàn hảo sau một năm nữa ở tuổi 23. Từ 23-30 tuổi, là lúc cậu ấy xác định vị thế của mình”, HLV người Pháp tự tin về tương lai tươi sáng của cậu học trò.

Bên cạnh đó, ông Wenger vẫn còn cân nhắc về vị trí thủ môn chính thức trong trận này, giữa Petr Cech và David Ospina. Thủ thành người Colombia đã bắt chính ở trận gặp Zagreb và Tottenham, nhưng: “Tôi không hề mặc định David sẽ bắt chính ở các đấu trường cúp, còn tùy tình hình thực tế” – vẫn lời Wenger. “Cậu ấy vẫn đang chơi tốt. Cậu ấy trẻ hơn nhiều so với Petr và sẽ còn nhiều cơ hội được thể hiện ở các trận cầu đỉnh cao. Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định được ai sẽ bắt chính”, ông kết lại.

Hoài Thuận

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm