Quan điểm ESPN về Top 3 ứng viên tranh QBV: Tại sao không phải là Robben?

02/12/2014 15:04 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bài viết của cây bút Mark Lovell trên ESPN, bày tỏ quan điểm về ứng viên của giải thưởng Quả bóng Vàng FIFA 2014.

Quả là một thành tựu to lớn khi Manuel Neuer góp mặt trong danh sách 3 ứng viên sau cùng tranh Quả bóng Vàng. Các thủ môn thường không được đoái hoài. Neuer đã vô địch World Cup nhưng thực tế, các nhà cái không để ý đến anh. Sẽ là thần kì nếu anh đứng trên một trong hai người: Cristiano Ronaldo đầy quyền năng năm qua, và chàng trai Lionel Messi nhỏ bé của Argentina.

Hãy nhớ, Ronaldo đã giành giải thưởng này năm ngoái, khi mà thậm chí không giành được danh hiệu tập thể nào với CLB hay đội tuyển quốc gia. Do đó năm nay, cú Decima với Real Madrid và danh hiệu Chiếc giày Vàng đã là một đảm bảo quá rõ ràng.

Các thủ môn thường khó phát triển danh tiếng của mình như các vị trí khác. Uy danh của họ, có lẽ ngang bằng với vị trí… trọng tài: Họ ít được chú ý đến khi đội bóng thắng, và bị chỉ trích nặng nề khi đội bóng thua.

Neuer không chỉ kém nổi bật hơn Ronaldo và Messi, mà còn không vượt trội những người đồng đội ở Bayern: Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller, Mario Goetze và Toni Kroos. Hoặc bạn có thể gọi tên Arjen Robben.

Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Bayern hôm cuối tuần, ghi bàn duy nhất của trận thắng Hertha Berlin. Cầu thủ 30 tuổi vẫn giữ được sự sắc sảo trong những pha dứt điểm bằng chân trái sở trường. Tháng 11 của anh khởi đầu với bàn thắng hạ Dortmund ở trận Klassiker. Sau đó, anh trở lại từ một cơn cảm cúm để ghi bàn vào lưới Hoffenheim trong thắng lợi 4-0.

Trang tin ESPN chọn anh là ứng viên cho cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Bayern của Robben hiện đã hơn kình địch Dortmund 22 điểm, đội bất ngờ tụt xuống cuối bảng Bundesliga. Bayern vẫn vững vàng trên đầu bảng, hơn đội thứ 2 Wolfburg 7 điểm.

Anh cũng có một World Cup tuyệt vời như Neuer, dù đội tuyển Hà Lan chỉ có thể lọt vào bán kết. Tầm ảnh hưởng của Robben rất rõ ràng ở một đội Hà Lan thiên về ứng biến qua từng trận nhờ bộ não Louis van Gaal, và những cá nhân nổi trội, như Robben, như Van Persie.

Chỉ có hai vị trí của Ronaldo và Messi trong danh sách rút gọn Quả bóng Vàng là khó có thể phủ nhận. Ở vị trí còn lại, nhiều người sẽ có cùng quản điểm: Là Neuer cũng tốt, mà nếu Robben lọt vào danh sách sau cùng cũng không phải là một scandal.

Đánh giá sự xuất sắc của từng cá nhân không thể tách rời trình độ của tập thể. Ví dụ: Nếu Ronaldo thi đấu cho một đội tuyển đồng đều như Đức, anh có nổi bật đến thể? Manuel Neuer xuất sắc khi được chơi trong một tập thể phòng ngự xuất sắc là Bayern và đội tuyển Đức, nhưng ở các đội bóng khác thì sao?

Một cách logic: Tỏa sáng như Robben ở tuyển Hà Lan 2014 sẽ khó hơn của Sneijder ở đội tuyển Hà Lan 2010. Tuyển Hà Lan của ông Van Gaal vừa được xây dựng lại, gồm nhiều cầu thủ trẻ, thua giao hữu liểng xiểng trước đó, nhưng tuyển Hà Lan của Sneijder 2010 đã là một đội bóng hết sức đồng đều và ổn định.

Đấy cũng là lý do, dù Robben không giành Champions League như Sneijder 2010, mà chỉ vô địch quốc nội với Bayern, vẫn được đánh giá ngang bằng, bởi anh thúc đẩy đáng kể sức mạnh của một đội tuyển non trẻ.

Bài viết xin kết lại với một nhận định của Giám đốc điều hành Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, sau khi bộ ba ứng viên được FIFA công bố vào tối qua: “Việc Arjen Robben không có mặt trong Top 3 là một điều đáng hổ thẹn. Hiếm có ai chơi tốt hơn anh ấy trong một năm rưỡi vừa qua”.

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm