Argentina vs Pháp: Messi, cho cuộc chia tay hoàn hảo

18/12/2022 16:34 GMT+7 | World Cup 2022

Dường như trái tim ta nghẹn lại khi sực nhớ ra rằng, sau đêm nay sẽ không còn thấy Lionel Messi ở World Cup nữa. 90 phút, 120 phút hoặc hơn của trận chung kết đêm nay là sự kết thúc đối với một cầu thủ đã bao năm khao khát một Cúp vàng thế giới. Và biết bao người mong ngóng một kết thúc có hậu cho anh.

World Cup cuối cùng của Messi

Bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Bởi nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ có thêm những cơ hội nữa. Sau Lusail sẽ là một khoảng trống vắng mênh mông khi không còn Messi trong những trận đấu đỉnh cao World Cup nữa. 4 năm nữa, ở Canada, Mỹ và Mexico, có thể anh vẫn có mặt, nhưng với tư cách khán giả, thậm chí có thể là HLV, nhưng thật khó với tư cách cầu thủ, khi anh đã 39 tuổi.

Messi, cho cuộc chia tay hoàn hảo - Ảnh 2.

Bản thân Messi cũng đã khẳng định, 2022 là World Cup cuối cùng của anh.

Và vì thế, người ta yêu anh hơn nữa, nghiến ngấu từng phút giây, từng đường bóng, từng bàn thắng anh ghi ở World Cup này, đau đớn xót xa mỗi khi anh ngã xuống sau một cú tắc của đối thủ trên sân cỏ Qatar. Hàng chục nghìn người Argentina đã bay sang Qatar, chấp nhận những khoản tiền nợ rất lớn trong hoàn cảnh lạm phát phi mã và kinh tế đất nước suy thoái để được ngắm anh trên sân lần cuối, hoặc đơn giản là nếu không có vé vào sân thì cũng có cảm giác ở gần với anh hơn nữa. Hàng chục triệu người Argentina cũng hàng biết bao người hâm mộ anh trên thế giới cũng như thế. Họ hiểu đây là World Cup cuối cùng họ được ngắm anh thi đấu.

Cảm giác ấy đặc biệt lắm, xúc động, giống như khi người ta ngồi chờ một show diễn cuối cùng của một ca sĩ, diễn viên. Nhưng nếu xem kịch hoặc xem hát, người ta có thể biết được người đó diễn cái gì và hát bài gì, thì bóng đá cũng như tennis và các môn thể thao đối kháng hoàn toàn khác. Bạn không thể nào biết được điều gì sẽ xảy ra hoặc không xảy ra trong thời gian thi đấu. Bạn không thể biết được thần tượng của bạn sẽ trở thành một người hùng vĩ đại hay tiếp tục là một kẻ thất bại vĩ đại. Luôn có những kỳ vọng lớn lao được đền đáp và cả những kỳ vọng to lớn không được đáp lại. Luôn là hoặc thế này, hoặc thế kia, không có nhờ nhờ ở giữa. Messi không còn bất cứ cơ hội nào để đền đáp nữa, vì sau đây anh không còn World Cup nữa. Một trận chung kết thất bại chỉ khiến người ta thêm tin rằng, trên đời này, chẳng có gì là hoàn hảo, không có ai là không có khiếm khuyết. Đã có bao diễn viên xuất sắc có bao giờ đoạt Oscar đâu. Còn nếu Messi đoạt Cúp vàng, chúng ta sẽ tin rằng, trong cuộc đời này, luôn có những chuyện tình có hậu, có những giấc mơ thành sự thật, có những lời khẩn cầu được đền đáp, có những mối tình lãng mạn thật sự đáng yêu.

Messi, cho cuộc chia tay hoàn hảo - Ảnh 4.

Messi cùng đội tuyển Argentina tiến vào chung kết sau 8 năm

Trước anh, đã có những kẻ thất bại vĩ đại khi người ta mong đợi họ nhiều nhất. Diego Maradona huyền thoại đã lên đỉnh cao vào năm 1986 ở Mexico, và rồi, sau khi bùng nổ dữ dội ở đầu World Cup 1994, đã phải cúi đầu ra đi theo cửa hậu vì doping, đúng vào lúc người ta nghĩ anh có thể đưa Argentina đến một Cúp vàng nữa. Neymar và Cristiano Ronaldo đã khóc tức tưởi sau những thất bại không ngờ tới của Brazil và Bồ Đào Nha trước những đối thủ không được đánh giá cao bằng ở World Cup này. Và chính Messi, ở trận chung kết World Cup 2014 đã chơi mờ nhạt để rồi có một tấm ảnh khiến chúng ta nhớ mãi: anh nhìn trân trân vào chiếc Cúp vàng khi đi qua nó lên bục nhận huy chương bạc. Rồi một Messi mệt mỏi và thất bại trước chính tay Kylian Mbappe, khi đó mới 19 tuổi, trong trận thua Pháp 3-4 trên đất Nga ở World Cup 2018. Luôn có một cảm giác đau đớn trong lòng các fan của anh khi nói đến World Cup. Nhưng ở giải đấu trên đất Qatar này, niềm tin của mọi người trở lại và lớn hơn bao giờ hết, họ tin là Messi sẽ chia tay World Cup với một danh hiệu để đời. Bởi chưa bao giờ, ở bất cứ World Cup nào, anh chơi hay như thế này, như một con chim hót vang lần cuối trước khi chết.

Trong tiểu thuyết "Cuộc đời của Pi", Yann Martell viết: "Cuộc đời là một sự chia tay, nhưng đau đớn nhất lại chính là việc không có lấy một giây phút để tạm biệt nhau". Đấy là tâm sự đầy đau đớn của Pi với con hổ giống Bengal khi nó rời con thuyền vừa cập bờ và ra đi, đầu không thèm ngoảnh lại. Messi và chiếc Cúp vàng thế giới cũng thế. Anh và nó đã luôn bên nhau trong những giải đấu qua, nhưng anh không thể chạm được nó, cảm nhận hương vị chiến thắng nó, sở hữu nó, và ở mỗi World Cup, tuỳ từng giai đoạn mà nó rời anh ra đi không nói một câu từ biệt.

Messi, cho cuộc chia tay hoàn hảo - Ảnh 5.

Messi hiện đã ghi tổng 5 bàn tại World Cup cho đến nay, cũng trở thành cây săn bàn hàng đầu của Argentina tại các kỳ World Cup

Đêm nay, rất nhiều người, đặc biệt là những ai yêu Argentina và yêu anh, không muốn điều đó xảy ra. Sẽ phải có những giây phút đẹp đẽ sau chiến thắng, khi anh giơ cao chiếc Cúp vàng trên tay và được các đồng đội bế lên cao. Sẽ phải có những khoảnh khắc đẹp đẽ để anh được hưởng cảm giác trọn vẹn của chiến thắng sau khi đã có tất cả, đúng ở trận đấu cuối cùng ở World Cup của anh, giống như một người làm nổ tung sòng bạc ở Las Vegas với việc ôm số tiền thưởng lớn nhất, sau khi đã nướng tiền của và danh vọng một cách vô ích trong những lần đánh bạc khác. Và đó chính là những phút giây ta ngắm anh lần cuối, trọn vẹn, hạnh phúc đong đầy trên cái sân khấu mà anh đã luôn khát khao bùng cháy.  Sẽ là một giây phút tạm biệt anh với nụ cười, khi anh chia tay chúng ta với chiến thắng, trong niềm vui và tan biến đi hết những đau đớn đã qua. Tan biến nữa cả những so sánh với Diego Maradona huyền thoại. Trên thiên đường, hẳn là Maradona hạnh phúc lắm.

Đêm nay, Lionel Messi, "Lider maximo", nhà lãnh đạo tối cao của Argentina, như cách mà một tờ báo đã gọi anh theo cách từng gọi Fidel Castro, sẽ chỉ huy đội quân của mình tấn công vào thành trì Pháp. Cho chiến thắng cuối cùng, một chiếc Cúp vàng mà người Pháp đang giữ trong kho báu của họ. Và người ta tin, anh sẽ chinh phục được nó...

Trương Anh Ngọc, phóng viên TTXVN, từ sân Lusail, Doha, Qatar

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm