Giải U20 thế giới: Cameroon bất ngờ đi tiếp

07/08/2011 10:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Từ ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bét bảng B, Cameroon bất ngờ đánh bại Uruguay ở lượt trận cuối cùng trở thành 1 trong 16 đội mạnh nhất tại giải U20 World Cup.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, "Những con sư tử bất khuất" chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm khi cầm chân New Zealand ở ngày ra quân và sau đó thua Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu. Trước cuộc đối đầu với Uruguay hôm qua, Cameroon bắt buộc phải giành chiến thắng nếu như không muốn xách va li về nước. Lưới đội bóng Nam Mỹ rung lên ở phút 28 với bàn mở tỷ số của Emmanuel Mbongo. Phút 35, Cesar Texeira của Uruguay bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt khi cú sút cận của anh bóng dội trúng xà ngang. 10 phút cuối cùng, Nhà tân vô địch Copa America điên cuồng dồn ép đối phương. Texeira lại thực hiện một cú vô lê đẹp mắt nữa nhưng lần này thủ thành Jean Efala của Cameroon đã có pha cứu thua xuất thần.

Cầu thủ Cameroon ăn mừng chiến thắng trước Uruguay- Ảnh Getty

Kết quả này khiến Uruguay bị Cameroon đẩy ngược về vị trí bét bảng. Còn đại diện của châu Phi đã có 4 điểm trong tay để vươn lên xếp thứ 2 sau Bồ Đào Nha, đội bóng cũng vượt qua New Zealand với tỷ số 1-0. Ở vòng knock-out. Cameroon sẽ chạm trán Mexico (đội nhì bảng F) và họ cần tiếp tục thể hiện tinh thần "bất khuất" của mình. Đội xếp thứ 3 bảng B, New Zealand, đang trông chờ vào việc đi tiếp bằng cửa phụ. Nhưng hy vọng này khá mong manh bởi "All White" mới chỉ có 2 điểm.

Chuyển sang diễn biến của bảng A, Colombia vẫn duy trì được mạch toàn thắng khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số tối thiểu. Luis Muriel ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 37 và pha lập công này giúp anh lọt vào danh sách Vua phá lưới (3 bàn). Trong khi hai bàn thắng muộn của Cedric Bakambu và Alexandre Lacazette ở các phút 70 và 77 giúp Pháp đánh bại Mali 2-0 ở lượt trận cuối cùng. Như vậy sau thất bại cay đắng trước chủ nhà trong ngày ra quân, ĐKVĐ U19 thế giới đã trở lại ngoạn mục với 2 chiến thắng liên tiếp. Kiếm được 6 điểm trong vòng 4 ngày, Pháp sẽ gặp đội đứng thứ nhì bảng C ở vòng sau.

Mali trở thành kẻ lót đường với thành tích thua cả 3 trận và không ghi nổi 1 bàn. Cũng nhờ 3 điểm kiếm được trước Mali, Hàn Quốc may mắn trở thành đội bóng châu Á đầu tiên và duy nhất tại U20 thế giới có mặt ở vòng 16 đội. Họ đi tiếp bởi là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại Colombia 2011. 

P.V

 

Kết quả:

Bảng A

Pháp - Mali: 2-0

Colombia - Hàn Quốc: 1-0

Bảng B

BĐN - New Zealand: 1-0

Cameroon - Uruguay: 1-0



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm