Arbeloa chơi trận cuối cùng cho Madrid: 'Tôi mãi mãi mắc nợ đội bóng này'

07/05/2016 16:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Alvaro Arbeloa sẽ chơi trận sân nhà cuối cùng trong màu áo Real Madrid vào ngày mai khi đối đầu với Valencia. Hậu vệ kỳ cựu này trò chuyện với Marca về cuộc chia tay với đội bóng anh khởi nghiệp.


Thế là trận sân nhà cuối cùng với Real đã đến rồi. Anh thấy thế nào Alvaro?

Thú thực là tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu. Sự thật là hôm qua khi ngủ dậy đọc trên tờ Marca viết về cuộc chia tay của tôi với Madrid rồi đọc các tin nhắn trên mạng xã hội mà lòng thấy hụt hẫng. Ngày đặc biệt sắp đến rồi. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, tôi không muốn nghĩ về chuyện này. 

Anh thấy buồn vui lẫn lộn hay cảm giác mất mát xâm chiếm đầu óc với cuộc chia tay này?

Cảm giác buồn bã và luyến tiếc với những gì mình bỏ lại lúc ra đi. Tôi biết là dù có đi đâu thì tôi cũng sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui như tôi từng có ở đây. Nhưng rồi thì ngày chia tay cũng phải đến. Tôi vui vì có thể chào tạm biệt các CĐV Madrid và CLB. Đó là điều đẹp nhất.

Anh muốn làm gì trong trận đấu chia tay Madrid tại Bernabeu?

Trước hết tôi muốn chiến thắng Valencia để tiếp tục tranh vô địch Liga. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ ra giữa sân chào tạm biệt các CĐV, cảm ơn họ vì đã yêu mến tôi. Thế là tôi hạnh phúc.

Anh muốn khóc không?

Tôi sẽ không khóc nhưng nếu tôi có khóc thì đó là nước mắt hạnh phúc. Chắc chắn là vậy. Tôi luôn che giấu tốt cảm xúc của mình và hãy xem lần này tôi có làm được điều đó hay không.


Với Xabi Alonso

Anh nghĩ gì khi kết thúc cuộc phiêu lưu ở Madrid? Đó có phải là một trong những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh?

Tôi đã có 7 năm hạnh phúc ở đây và chắc chắn một ngày tôi sẽ nghĩ làm sao mình có thể ở CLB này lâu đến thế. Tôi buồn khi phải ra đi vì rời Madrid không bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng khi nhìn lại tôi mãn nguyện và tự hào. Tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi đã trôi qua ở đây.

Real đang chinh phục tất cả. Anh có nghĩ mình được hưởng đặc ân?

Khoác áo Real Madrid đã là một đặc ân. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất mà một cầu thủ có được. Với tôi, đây là điều hạnh phúc nhất, chơi bóng cho Madrid và tập luyện mỗi ngày ở Valdebebas. Khoác màu áo này mang lại cho bạn niềm vui thường nhất và tôi rất may mắn là đã giành được nhiều danh hiệu. Tôi cũng được tất cả các HLV ủng hộ, từ Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benitez cho tới thần tượng của tôi thời thơ ấu, Zidane. Tôi thấy mình may mắn vì được tập luyện hàng ngày với những cầu thủ giỏi nhất thế giới vì một mục tiêu chung. Tôi đã chiến thắng rất nhiều nhưng không gì sánh được với niềm hạnh phúc được  trở thành cầu thủ của Real Madrid.

Chúng ta trở lại với cuộc chia tay của anh. Phải chăng anh không thể gia hạn hợp đồng hay anh không còn kiên nhẫn được nữa?

Vâng, mọi thứ rất khó khăn. Nhiều lần trong mùa giải này tôi muốn đóng vai trò trụ cột trên sân nhưng không thể. Bạn không ở lại Madrid vì quá khứ mà vì những gì nó có thể mang lại cho bạn trong tương lai. Đây là lúc chia tay và tôi tin mình đã ra đi đúng lúc.


Nhiều CĐV Madrid tin rằng Real không có anh sẽ thiếu đi cái gì đó, thiếu một cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ...

Các đồng đội của tôi có thể làm điều đó. Real có nhiều cầu thủ bản địa mang tinh thần Madrid như Ramos, Casemiro, Carvajal, Nacho...Có cả những cầu thủ ngoại quốc cũng mang tinh thần Madrid như Luka Modric, người ngay từ ngày đầu tiên đã yêu mến và bảo vệ đội bóng này. Tôi hy vọng họ sẽ bảo vệ Real như tôi đã từng.

Anh muốn nói gì với những người yêu Real Madrid?

Tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì tình yêu mến đã dành cho tôi và gia đình tôi bao năm qua. Tôi mãi mãi mắc nợ họ, mãi mãi bảo vệ và cổ vũ cho Madrid

Đeo băng thủ quân Madrid có phải là thách thức hay không?

Không hề. Đó là niềm tự hào. Nhưng nhiều đồng đội của tôi cũng xứng đáng với chiếc băng đội trưởng.

Tương lai nào đợi Arbeloa phía trước? Anh vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng chứ?

Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng. Rõ ràng là như vậy. Tôi muốn tập luyện và thi đấu cho tới khi nào sức lực còn cho phép. Tôi muốn nghĩ về Madrid cho tới tận phút cuối cùng và tôi đã làm được điều đó. Tôi không biết mùa tới mình sẽ thi đấu ở đâu.

Hồ sơ Alvaro Arbeloa

+Các đội bóng đã trải qua

Real Madrid (2004-2006 & 2009-2016): 154 trận/3 bàn; Deportivo (2006-2007): 20 trận/0 bàn; Liverpool (2007-2009): 66 trận/2 bàn; Tuyển Tây Ban Nha (2008-2013): 56 trận/0 bàn

+Danh hiệu với Real Madrid

UEFA Champions League: 2013–14; FIFA Club World Cup: 2014; Siêu cúp Châu Âu: 2014; La Liga: 2011–12; Cúp Nhà Vua: 2010–11, 2013–14; Siêu cúp Tây Ban Nha: 2012

+Danh hiệu với tuyển Tây Ban Nha

Vô địch World Cup: 2010; Vô địch Châu Âu: 2008, 2012; Cúp các LĐCL: Á quân 2013; Thứ ba năm 2009


HT
Dịch từ Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm