Áo vàng Võ Phú Trung: Đạp xe để không thành người vô dụng

01/09/2016 19:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Con đường để trở thành một tay đua thành danh mỗi người mỗi khác, nhưng với Võ Phú Trung, tay đua An Giang đang sống những ngày huy hoàng nhất sự nghiệp xuất phát từ việc không muốn thành đứa trẻ hư hỏng.

Tuổi thơ “ngỗ nghịch”

Từ những năm học lớp 9, Võ Phú Trung đã bị “liệt” vào dạng học sinh cá biệt. Trung thừa nhận khi đó ở trường mình rất giỏi “chọc giận bạn bè, thầy cô”, về nhà thì “phá làng, phá xóm”. Sợ con sẽ hư hỏng khi chạy theo đám bạn bè lêu lổng, gia đình Trung đã mua cho chàng trai sinh năm 1991 này một chiếc xe đạp và bắt đạp cùng những lão tướng đua phong trào ở huyện Châu Phú (An Giang).

Cũng từ đó, Phú Trung cũng không ngờ cơ duyên của mình lại đến khi các HLV ở Trung tâm năng khiếu của tỉnh phát hiện ra tài năng của Trung trên đường tập. Nhận được lời mời gọi, Trung khăn gói lên đường bắt đầu tập trung cho đội Năng khiếu An Giang từ năm 2008.

“Giờ nhớ lại, nếu như không gắn bó với xe đạp tôi cũng không biết cuộc đời của mình sẽ về đâu. Đầu tiên tôi nghĩ không có nó thì tôi sẽ là một thanh niên hư hỏng, rất may “con ngựa sắt” đã mang lại cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Tôi có những đồng đội tốt, hết lòng vì nhau, tôi có những HLV sẵn sàng hỗ trợ, chỉ bảo, và hết mình vì các học trò. Tôi có những lãnh đạo tốt sẵn sàng mang đến những gì tốt nhất cho đội”, Võ Phú Trung chia sẻ.


Võ Phú Trung mong một ngày được gọi lên đội tuyển quốc gia.Ảnh: Q.T

Là anh cả trong gia đình có 3 anh em không có ai theo nghiệp thể thao, Võ Phú Trung tập luyện xa nhà và có lúc chàng trai này nghĩ đến giải nghệ. Đơn giản chỉ vì muốn về phụ việc nuôi cá cùng người cha già, đặc biệt sau hai lần tai nạn trên đường đua bị gãy xương vai.

“Lúc đó tôi định nghỉ tập, gia đình cũng không cho theo nghề nữa. Mẹ tôi cũng khóc nhiều khi mỗi lần hay tin tôi bị tai nạn. Nhưng một khi đã lỡ mê và máu quá rồi nên tôi cố gắng để trụ được tới ngày hôm nay”, Trung nhớ lại.

Mong một ngày ăn cơm tuyển

Ở tuổi 25, độ chín của sự nghiệp, Võ Phú Trung không mấy “số má” trong thành phần đội Hạt Ngọc Trời An Giang, đội đua được xem toàn “hổ báo” trong làng xe đạp Việt Nam hiện tại gồm: Nguyễn Thành Tâm, tay đua đang được mệnh danh “Vua nước rút” hay “Vua leo núi” Lê Ngọc Sơn hay tuyển thủ Trịnh Đức Tâm…. Nhưng nếu so về tuổi đời thì Trung cũng là một trong những đàn anh, gánh vác trọng trách mang “vàng” về cho đội đua An Giang.

Với sở trường là sức bền đi đường trường với sức kéo tốt, nhiệm vụ của Phú Trung là hỗ trợ đưa đồng đội đang giữ các danh hiệu về đến đích hoặc đeo bám các đối thủ, tấn công ở các giải thưởng dọc đường nhằm hạn chế các tay đua khác có điểm thưởng. Chính vì điều này, những danh hiệu cá nhân chung cuộc mà Phú Trung có được cũng rất hạn chế.

Đội xe đạp Lào gây sốc ở giải diễn ra tại Việt Nam

Đội xe đạp Lào gây sốc ở giải diễn ra tại Việt Nam

Tưởng chừng việc BTC giải VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016 chỉ mời được 2 khách mời ngoại quốc đến từ Lào và Thái Lan sẽ khiến các đội đua trong nước dễ dàng “làm gỏi” đối thủ. Nhưng hơn nửa chặng đường, 13 đội trong nước đã khốn khổ với họ.

Niềm vui khá bất ngờ đến với Phú Trung ở giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen. Khi mọi kỳ vọng đổ dồn vào những tên tuổi lớn trong làng xe đạp Việt Nam, trong đó có không ít đồng đội của Trung hay các đội đua bán chuyên nghiệp đăng ký đua cho CLB của Lào thì Trung đã lên tiếng.

Tuổi 25 nhưng lần đầu tiên được hít thở cảm giác của người chiến thắng, Phú Trung không khỏi bồi hồi. “Tôi không buồn sau bao nhiêu năm đua mà mình không có được nhiều danh hiệu. Ngược lại, nhìn đồng đội có được các giải thưởng nhờ sự phối hợp đồng đều với nhau, trong đó có sự đóng góp của mình đã là điều hạnh phúc.

Xe đạp là môn thể thao tập thể, cá nhân chiến thắng là sự tôn vinh cả tập thể đã đổ rất nhiều mồ hôi trong tập luyện và thi đấu”. Nhưng với các đồng đội và HLV Lê Thành Liêm, nó là thành quả xứng đáng của cậu học trò.

Đứa con ngỗ nghịch ngày nào đang làm nức lòng gia đình và giờ, người cha của Trung vừa nuôi cá vừa mát ruột ngóng trông tin tức của cậu con cưng. Biết đâu với thành tích nổi trội ở giải đấu đang diễn ra, Phú Trung sẽ hiện thực giấc hóa ước mơ lớn nhất sự nghiệp của mình:

“Tôi ước một ngày được cống hiến cho đội tuyển quốc gia", Trung nói.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm