Yerry Mina đàm phán với M.U rồi gia nhập… Everton, Mourinho phát bực với Woodward

06/08/2018 09:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Từng được liên hệ với M.U, nhưng rốt cục Yerry Mina lại chọn bến đỗ là… Everton. Thương vụ này khiến mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward càng thêm xấu đi.

Theo tờ Sport, Everton đã đồng ý với mức giá 28,4 triệu bảng (32 triệu euro) mà Barcelona yêu cầu để chiêu mộ trung vệ Yerry Mina với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Anh sẽ là tân binh thứ 4 của Everton ở mùa giải này sau Richardlison, Joao Virginia, và Lucas Digne. Thương vụ này diễn ra ngay sau khi tiến trình đàm phán giữa M.U và Barca bị ngưng trệ.

Đây quả là một tin chẳng vui vẻ gì với HLV Jose Mourinho, người đang tha thiết mang về một trung vệ để củng cố hàng phòng ngự của mình. Ông đã nhắm Harry Maguire, nhưng Leicester hét giá tới 80 triệu bảng – kỷ lục thế giới cho một trung vệ. Để tìm phương án rẻ hơn, Mourinho đã đề đạt với ban lãnh đạo M.U về trường hợp của Yerry Mina, nhưng rốt cục, quá trình đàm phán bị ngưng trệ, và đó là lúc Everton nhảy vào.

Mourinho, Woodward, mâu thuẫn, Mina, chuyển nhượng
Mina chọn Everton, chứ không phải M.U

Mina gia nhập Barcelona hồi tháng Giêng, song chỉ được thi đấu vỏn vẹn 6 trận ở mùa giải mà đội chủ sân Camp Nou đã giành cú đúp La Liga và Cúp Nhà Vua. Mặc dù vậy, trung vệ cao 1m94 này đã có một kỳ World Cup 2018 thành công cùng đội tuyển Colombia và được một số đội bóng chú ý, trong đó có M.U. Về phần mình, Barca sẵn sàng bán Mina sau khi đã chiêu mộ Clement Lenglet từ Sevilla.

Bối cảnh ấy đã chứng tỏ một thực tế rằng nếu M.U quyết mua Yerry Mina thì cũng chẳng có gì khó khăn. Thế nhưng Ed Woodward đang mâu thuẫn rất lớn với Mourinho trong triết lý chuyển nhượng và chẳng mặn mà gì với thương vụ này. Và khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp đóng cửa, M.U vẫn chưa có thêm một tân binh nào. Họ vừa kết thúc chuyến du đấu mùa hè bằng trận thua kém cỏi 0-1 trên sân Bayern Munich.

Mourinho, Woodward, mâu thuẫn, Mina, chuyển nhượng
Mourinho và Woodward đang rất bất đồng về quan điểm chuyển nhượng
Ở M.U, không phải Mourinho, Ed Woodward mới là Người đặc biệt

Ở M.U, không phải Mourinho, Ed Woodward mới là Người đặc biệt

Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward mới là Người đặc biệt, chứ không phải HLV Jose Mourinho khi M.U đang bị đóng băng trên thị trường chuyển nhượng

Mourinho dĩ nhiên lại ca cẩm. Ông cho rằng M.U sẽ đối mặt với một mùa giải khó khăn nếu như Phó chủ tịch điều hành của CLB, Ed Woodward không mang về thêm tân binh nào trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa.

“Các CLB cạnh tranh với chúng tôi đều rất mạnh. Những CLB như Man City, Chelsea và Tottenham có đội hình tuyệt vời. Liverpool thì đã đầu tư lớn trên thị trường chuyển nhượng để mua hết cầu thủ này đến cầu thủ khác. Nếu như M.U không thể tăng cường lực lượng, đây sẽ là mùa giải khó khăn với chúng tôi. Phó chủ tịch của M.U, Ed Woodward biết tôi muốn điều gì trong thời gian dài. Tôi biết là ông ấy đã cố gắng làm hết sức và tôi còn vài ngày nữa để chờ xem có tân binh nào gia nhập đội bóng không”, Mourinho ca thán.

Thật ra, nó giống như một lời cảnh báo mà chiến lược gia người Bồ gửi đến Ed Woodward thì chính xác hơn. Và mối quan hệ giữa họ đang diễn biến càng ngày càng xấu.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm