Vì sao Pogba là bảo bối của Man United, là hiểm họa với Man City?

06/09/2016 19:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này là derby Manchester. Những trận derby thành phố vốn luôn được chờ đợi, luôn được coi là tâm điểm của Premier League. Nhưng trận derby giữa Man United và Man City sau đây 4 ngày thậm chí còn được mong đợi hơn rất nhiều.


Một trong những nguyên nhân chủ đạo là bởi sự hiện diện của Paul Pogba. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới có thể mang đến cho Man United của Mourinho những gì và vì sao lại là hiểm họa với Man City?

Câu hỏi không có gì mới nhưng vẫn khiến báo chí Anh tốn rất nhiều giấy mực. Khi Mourinho cứ nhất quyết mua bằng được một cầu thủ thì chắc chắn là ông phải có lí do của mình. Một chuyên gia nhìn người như Mourinho hiếm khi sai lầm trong những lựa chọn của ông.

Mourinho chọn mua Pogba không chỉ vì bản thân Pogba có tài mà ông nhìn thấy những phẩm chất của tiền vệ người Pháp là thứ Man United đã thiếu từ lâu và cần bổ sung gấp gáp. Hơn 10 năm rồi từ ngày Roy Keane rời Old Trafford. Các fan United đã mong ngóng được thấy lại “sự hiếu chiến” ấy, những cú sút xa ấy, những pha tắc bóng và lối chơi máu lửa.

Họ đã đi tìm hoài mà chưa thấy. Cho đến khi Mourinho đưa Pogba trở lại mái nhà xưa. Paul không phải là bản sao của Roy Keane nhưng Paul cũng có những sự tương đồng nhất định với tiền vệ phòng ngự nổi tiếng của United ngày nào. Đấy là những cú sút xa uy lực. Đấy là khả năng vực dậy tinh thần chiến đấu cho cả đội bằng những khoảnh khắc tạo khác biệt của riêng mình.


Nhưng Pogba còn có cả những tinh hoa mà Keane không có hoặc không bằng. Đấy là chiều cao lí tưởng (1,92m) cùng sức bật thượng thặng biến anh thành hiểm họa trước mọi đối thủ trong các tình huống bóng bổng. Đấy là khả năng cầm bóng cực tốt dù bị đối phương vây ráp ngặt nghèo rồi tung ra những đường chuyền xoay chuyển cục diện ngay cả khi bị phong tỏa kín như bưng hoặc những pha đi bóng đầy sáng tạo rồi dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.

Sải chân dài cũng là một vũ khí lợi hại nữa của Paul và nó khiến anh gợi nhớ tới Patrick Vieira của ngày xưa. Đấy là sự đủng đỉnh “chết người”. Đấy là một cơn lốc ẩn giấu trong vẻ ngoài thong dong. Đối thủ rất khó đoán Pogba sẽ làm gì với trái bóng trong chân. Ở Pogba, người ta nhìn thấy có chút gì đó của Roy Keane, một chút của Vieira và những cái mà chỉ Pogba mới có.

Hơn một thập niên qua, Man United thiếu vắng một tiền vệ tầm cỡ như thế. Nhưng giờ thì nỗi lo đã tiêu tan. Không phải là Quỷ đỏ thiếu tiền vệ. Ander Herrera, Michael Carrick và Juan Mata đều sở hữu những phẩm chất nhất định không hề tồi. Nhưng không ai trong số họ có thể trở thành một Pogba nữa để Mourinho biến thành ngọn giáo sắc nhọn triệt hạ đối thủ.

Các tiền vệ và hậu vệ Man City sẽ có rất nhiều việc phải làm cuối tuần này. Hàng thủ không thực sự chắc chắn của họ từ đầu mùa sẽ không chỉ phải để mắt tới Ibrahimovic, tới Martial, Rooney và Juan Mata. Họ còn phải đau đầu vì mối hiểm họa mang tên Paul Pogba, người vẫn sẽ đá thấp như thường lệ nhưng không dễ đoán lúc nào anh tăng tốc rồi tung ra một cú đấm từ xa, lúc nào anh xâm nhập cấm địa rồi tung đòn trừng phạt. Như một con báo hoa rình mồi trong tĩnh lặng. Pogba là mối ẩn họa chứ không phải một nguy cơ thường trực. Và chính thế nên anh càng trở nên đáng sợ với Man City.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm