Vì sao Man City dứt điểm kém?

05/12/2016 18:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City sút trúng khung thành 4 lần trong 14 pha dứt điểm trước Chelsea, trong khi đối thủ của họ ghi 3 bàn chỉ từ 4 tình huống sút bóng.

Thua một trận đấu quan trọng như thế này đã là tệ, nhưng tình hình còn ảm đạm hơn với Manchester City sau khi 2 cầu thủ có lẽ là quan trọng nhất của họ, Sergio Aguero và Fernandinho, nhận thẻ đỏ và bị treo giò tới hết tháng 12. HLV Pep Guardiola sau trận đã không bình phẩm gì về trọng tài Anthony Taylor, nhưng những phản ứng của HLV người Catalunya trước đó nói lên nhiều điều. Ông tham gia mọi lần đòi phạt đền của đội nhà. Ông liên tục trao đổi với trọng tài bàn Mike Dean suốt 90 phút. Ông đã vỗ tay chế nhạo một quyết định khác của Taylor, giơ ngón tay cái chĩa lên trời, một cử chỉ chế nhạo nữa khi Man City nhận được một quyết định có lợi ở hiệp 2.

Qua đó, Pep đã đóng góp vào bầu không khí sôi sục của trận đấu. Những CĐV của Etihad bắt đầu la ó, huýt sáo, và phản ứng thái quá với các trọng tài vì thấy những gì HLV của họ làm bên ngoài sân. Man City đã chơi rất tốt trong một giờ đồng hồ và chắc chắn xứng đáng với bàn mở tỉ số. Nhưng rồi tình hình chuyển biến nhanh chóng. Bỗng nhiên có vẻ như các cầu thủ Chelsea hoàn toàn áp đảo. Họ chạy nhiều hơn, với ý đồ rõ ràng hơn, trong khi đội bóng của Guardiola như hết hơi.

Man City vẫn hay, nhưng gặp vấn đề tâm lý

Man City vẫn hay, nhưng gặp vấn đề tâm lý

Pep Guardiola đã nói trận gặp Chelsea sẽ là một thử thách tốt cho đẳng cấp của Man City, và những gì diễn ra trên sân chứng tỏ điều đó: Man City vẫn chưa ở đẳng cấp của một nhà vô địch.

Thế trận của Guardiola tan rã về mặt cấu trúc và kế hoạch ban đầu của ông bị hủy bỏ. Đó cũng là lúc Chelsea bắt đầu tìm ra những khoảng trống và tận dụng chúng. Nicolas Otamendi là người phạm nhiều sai lầm nhất. Anh đứng sai phía so với Diego Costa trong bàn thắng của Willian, đó là lần đầu tiên từ năm 2009 Man City dẫn trước trong một trận đấu trên sân nhà ở Premier League mà vẫn thua.

Trận đấu này cũng là lần đầu tiên Guardiola có trọn một tuần lễ để chuẩn bị từ khi ông tới Anh. Nhưng Manchester City không có vẻ gì là sẵn sàng. Họ chơi với một sơ đồ phức tạp, xoay quanh De Bruyne và thay đổi liên tục. Chelsea, trong khi đó, vẫn chỉ là một hệ thống cũ, và cho thấy sự kiên cường giống như cách họ đánh bại Tottenham tuần trước.

Quá phụ thuộc Aguero

Man City cũng đã không thể tận dụng được các cơ hội của họ khi còn nắm thế chủ động. Ilkay Guendogan có quả tạt thấp vào vòng cấm địa cực nguy hiểm, nhưng không chân sút nào của Man xanh chạm được chân để đưa bóng vào lưới; 20 giây sau tình huống đó, Chelsea gỡ hòa. Sự thất vọng của Pep xuất phát từ chính hàng công của Man City. Đội chủ nhà gặp vấn đề lớn trong dứt điểm. Chelsea có 3 người ghi bàn khác nhau ở Etihad, trong khi Man City chưa bao giờ có 3 cầu thủ ghi bàn trong một trận kể từ khi gặp Bournemouth hồi tháng 8.

Aguero luôn là một chân sút đáng sợ, nhưng vào một ngày tệ hại của anh, đã không có ai chia sẻ trách nhiệm với tiền đạo người Argentina. Ngoài Aguero, Manchester City không còn cầu thủ nào ghi được nhiều hơn 5 bàn ở mọi giải đấu: Guendogan, Raheem Sterling và Nolito mỗi người có 4 bàn. Guardiola sẽ không thể vô địch với một đội bóng cần tới 20 cơ hội mới ghi bàn, nhưng lại để thủng lưới sau 2-3 tình huống đối phương dứt điểm.


Mùa này, Premier League đang tách tốp rõ ràng. Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City và Tottenham hơn phần còn lại 7 điểm. Và trong tốp 5 đó, Guardiola đang làm không tốt. Man City đã gặp Tottenham và Chelsea mùa này, chỉ ghi được 1 bàn và thua cả 2 trận. Họ là đội tệ nhất trong giải thu nhỏ của 5 đội đó và là đội duy nhất chưa thắng được đối thủ nào trong nhóm.

Guardiola đã không thể khiến đội bóng của ông chơi ổn định mùa này, trong khi bóng đá của ông lại đòi hỏi sự chi tiết tỉ mỉ và việc triển khai lối chơi gần như hoàn hảo. Ngay lúc này, Man City chẳng có điều nào trong hai điều đó.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm