Vì sao Juergen Klopp từ chối bắt tay Tony Pullis?

14/12/2015 10:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Ở trận Liverpool hòa West Brom 2-2 ở vòng 16 Premier League, HLV Juergen Klopp đã cãi nhau với HLV Tony Pullis và cuối trận ông Klopp từ chối bắt tay ông Pullis.

Klopp ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 của Origi ở phút 96 ngay trước mặt ông Pullis. Pullis lặng lẽ đi vào đường hầm và không bắt tay Klopp như thông lệ hai HLV vẫn làm cuối mỗi trận đấu. Klopp đi ra sân ôm và chúc mừng các cầu thủ vì có bàn gỡ muộn.

Thấy Pullis không phải phép, trợ lý của West Brom là Mark O’Connor đã chạy theo Klopp và đề nghị bắt tay. HLV người Đức đồng ý nhưng sau khi lời qua tiếng lại với vị trợ lý này, HLV người Đức rụt tay lại.


Klopp giận dữ với Pullis

Phản ứng gay gắt của Klopp bắt nguồn từ cú vào bóng rất mạnh của Craig Gardner với Dejan Lovren ở phút 74. Tiền vệ West Brom đã giành được bóng và không bị phạt thẻ nhưng Lovren thì cần đến 5 phút điều trị y tế mà vẫn không thể thi đấu được.

Lovren rời sân Anfield sau khi phải khâu vài mũi ở đầu gối phải và vào thứ Hai, anh sẽ được chụp chiếu để xem liệu có bị gãy chân hay tổn thương dây chằng hay không.

Clip chấn thương của Lovren:


“Anh ta đá trúng bóng, chỉ một mili giây trước khi anh ta “đánh” Dejan”, Klopp nói sau trận. “Cả trận đấu này cũng diễn ra như vậy. Mọi thứ đều trên chiếc vạch ranh giới đó… Thông thường, tôi sẽ bắt tay HLV đối phương (nhưng tôi không làm vậy). Đây không phải một trận giao hữu. Chúng tôi hy vọng chấn thương không quá nặng. Chúng tôi phải đợi kết quả chụp chiếu. Đó là một vết rách, ai cũng thấy cả”.





Trợ lý của Pullis chạy thay xin bắt tay nhưng vừa bắt tay xong hai người lại cãi nhau

HLV Pullis thì nói: “Nếu phải kể ra những pha va chạm, thì trận này có hai pha tồi tệ nhất là của Milner vào Gardner của đội tôi và của Martin Skrtel vào Solomon Rondon. Tôi đã xem lại hình ảnh của hai pha này. Gards thật sự đã vào trúng bóng. Còn những người khác thì sao? Skrtel lao vào bên phải của trái bóng. Rất may Salomon đã tránh được. Vì thế các anh hãy đánh giá cầu thủ của họ trước khi nói về cầu thủ đội tôi”.

Về Klopp, Pullis nói: “Anh ta rất hoạt bát. Tôi đã từng hoạt bát như thế cả đời mình khi làm công việc này. Tôi không ghét bỏ sự hoạt bát ấy. Chúng tôi đến đây, cố gắng có bước tiến nào đó. Tôi không nghĩ cần phải rút ra nhiều thẻ vàng ở trận này. Nỗi thất vọng to lớn nhất là họ đã ghi bàn gỡ hòa”.

Sau trận hòa, Liverpool có 24 điểm, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. West Brom có 20 điểm xếp thứ 13.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm