Trung vệ Leicester thừa nhận bị ốm trước khi 'ghi bàn thắng của mùa giải'

04/04/2016 15:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ Wes Morgan của Leicester thừa nhận đã bị ốm nhẹ chỉ 1 ngày trước khi thi đấu và ghi bàn hạ gục Southampton ở Premier League.

Leicester giữ ngôi đầu bảng với 7 điểm hơn Tottenham tại Premier League khi giải chỉ còn 6 vòng nhờ bàn thắng duy nhất trong trận thắng Southampton của đội trưởng Wes Morgan.

Thú vị ở chỗ, sau khi ghi bàn, trung vệ người Jamaica này thú nhận đã bị ốm khi về làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia Jamaica.

“Chúng tôi đã xem trận đấu của Tottenham và toàn đội đều thật sự muốn thắng trận đấu của mình”, Morgan nói. “Các đồng đội đã trêu tôi rất nhiều bởi cả mùa này tôi chưa từng ghi bàn, thế nên sau khi ghi bàn, tôi đã khiến họ phải im lặng. Hôm qua, tôi cảm thấy khá mệt nhưng vẫn muốn thi đấu”.

HLV Claudio Ranieri cũng xác nhận: “Đó quả thật là một chàng trai mạnh mẽ. Cậu ấy vẫn thi đấu dù tỏ ra rất uể oải khi trở về tập trung với CLB”.

Bàn thắng của Morgan rất quan trọng bởi nó chính thức xác nhận khả năng vô địch rất lớn của Leicester ở mùa giải này, khiến đội bóng này không thể "chối cãi" được tư cách ứng viên vô địch của mình được nữa.

Hôm qua cũng là một trận đấu đặc biệt của Leicester. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 59 của mình, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha đã chiêu đãi các CĐV bia miễn phí và bánh rán. Cầu thủ Marc Albrghton nói sau trận đấu: “Chúng tôi chưa từng thấy nhiều bánh rán và bia đến thế. Đó là phần thưởng vì chúng tôi giành được 3 điểm”.

Leicester đã thắng trận đấu với tỉ số 1-0 lần thứ tư liên tiếp và giữ sạch lưới trận thứ 10 trong số 14 trận gần nhất. Với 7 điểm hơn Tottenham, đội bóng này sẽ vô địch sớm nếu thắng 4 trận nữa.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm