Trọng tài Premier League: Pickford ‘chặt giò’ Van Dijk như Keane đạp gãy chân Haaland

19/10/2020 15:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trọng tài Keith Hackett tin rằng tiêu chuẩn trọng tài ở Premier League đang “rất tệ” và công nghệ VAR thực sự đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

MU: Ole có dám tiếp tục loại  Pogba vì Bruno Fernandes?

MU: Ole có dám tiếp tục loại Pogba vì Bruno Fernandes?

MU đã đại thắng Newcastle trong một trận cầu mà HLV Ole Solskjaer đã mạnh dạn loại Paul Pogba khỏi đội hình xuất phát, và chứng kiến Bruno Fernandes tỏa sáng ở vị trí sở trường. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu nhà cầm quân người Na Uy có kiên định với lựa chọn của mình? 

Phút thứ 6 trận đấu giữa Everton và Liverpool, Van Dijk băng xuống đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm của Everton. Thủ thành Jordan Pickford của Everton lập tức băng ra cản phá bằng một cú xoạc bóng cực kỳ nguy hiểm. Gầm giày của Pickford đã lao thẳng vào mắt cá chân của Van Dijk, khiến trung vệ của Liverpool nằm sân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, trọng tài đã không thổi phạt Pickford và Liverpool không được hưởng phạt đền bởi công nghệ VAR đã can thiệp và xác định cầu thủ của “The Kop” đã việt vị trước đó. Quyết định này gây ra tranh cãi lớn.

Chú thích ảnh
Tình huống Pickford phạm lỗi với Van Dijk

  

Cựu trọng tài Premier League Keith Hackett đã rất phẫn nộ. Ông cho rằng trọng tài Michael Oliver đã bỏ lỡ quyết định “dễ dàng nhất” trong mùa giải, là truất quyền thi đấu Pickford. Ông Keith Hackett đã ví pha vào bóng của Pickford với Van Dijk với pha phạm lỗi khét tiếng của Roy Keane với Alf Inge Haaland vào năm 2001, khiến tiền vệ của Leeds United gãy chân. Ông cũng chỉ trích các trọng tài hiện nay đang phụ thuộc vào VAR như “phao cứu sinh”.

“Quyết định đuổi người trong tình huống này là dễ dàng nhất với bất cứ trọng tài nào ở bất kỳ cấp độ nào. Bởi vì đó là một pha vào bóng tàn bạo. Pickford đã mất kiểm soát, lao ra và thực hiện động tác kiểu cắt kéo. Bạn có thể xem lại vụ phạm lỗi của Roy Keane với Alf Inge Haaland để thấy mức độ thô bạo như thế nào. Elleray là trọng tài trận đó, không có VAR, nhưng ông ấy đã quan sát và ra quyết định đuổi Keane. Rất may là những tình huống như vậy hiếm khi xảy ra và khi xảy ra, nó được phát hiện. Còn nếu ở trên sân với tư cách trọng tài mà không quan sát được và VAR cũng không xem xét tình huống, thì thật nực cười. Một trọng tài nên có giác quan thứ 6 để biết có gì đó không ổn.

Công tác trọng tài Premier League đang rất tệ. Tôi biết mình từng mắc sai lầm nhưng không phải lỗi thường xuyên như thế này. Premier League hội tụ những trọng tài hàng đầu và việc họ không quan sát được sự cố đó thật đáng kinh ngạc. Các trọng tài giờ đây cứ sử dụng VAR như phao cứu sinh. Không nên như vậy. Tại sao Michael Oliver không quan sát được tình huống. Tôi nghĩ ông ấy cũng như nhiều trọng tài khác, nghĩ rằng họ đã có VAR.”

Chú thích ảnh
Được so sánh với pha phạm lỗi của Keane với Haaland

  

Trong thời gian đá bù giờ, Jordan Henderson xoay người sút bóng tung lưới Everton sau quả căng ngang từ cánh trái của Sadio Mane. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài lại không công nhận bàn thắng do xác định cầu thủ của Liverpool đã việt vị.

Bình luận về pha bóng gây tranh cãi trên, cựu trọng tài Hackett cho biết: “Khi được hỗ trợ bởi camera với tốc độ 50 khung hình/giây, đáng ra tổ VAR cần phải phân tích chính xác hơn. Tôi không hiểu tại sao trong điều kiện thuận lợi như vậy họ vẫn không thể làm tốt công việc của mình. Theo quan điểm của tôi, đó không thể là tình huống việt vị được.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm