Tin bóng đá MU 16/4: Chi 70 triệu bảng cho Coutinho. Pogba ra đi vì Sir Alex

16/04/2020 21:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - MU phải chi 70 triệu bảng để có Coutinho; Butt gọi Greenwood là tài năng trẻ hay nhất từng thấy ở MU; Pogba ra đi vì Sir Alex... là những tin chính trong bản tin bóng đá MU hôm nay.

Bóng đá hôm nay 16/4: MU chi 70 triệu bảng mua Coutinho. Ngoại hạng Anh kết thúc vào 30/6

Bóng đá hôm nay 16/4: MU chi 70 triệu bảng mua Coutinho. Ngoại hạng Anh kết thúc vào 30/6

Bóng đá hôm nay 16/4: MU phải chi 70 triệu bảng để có Coutinho, các CLB Premier League muốn kết thúc mùa giải vào ngày 30/6. Tin tức bóng đá hôm nay.

MU phải chi 70 triệu bảng để có Coutinho

Theo tờ Goal, MU và Chelsea đều muốn có sự phục vụ của tiền vệ Philippe Coutinho. Cầu thủ người Brazil dự kiến sẽ bị Barcelona thanh lý trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay với mức giá là 70 triệu bảng. Khoản tiền này không phải là vấn đề với hai đội bóng lớn của Premier League.

Chú thích ảnh

Coutinho đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Bayern Munich nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng của Đức sẽ mua đứt anh. Kể từ khi chuyển tới Barcelona với giá 142 triệu bảng vào tháng Giêng 2018, cầu thủ người Brazil đã không đáp ứng được kỳ vọng của đội bóng chủ sân Camp Nou và không có chỗ đứng trong đội hình của Barcelona. Quay lại Premier League là lối thoát duy nhất vào lúc này cho Coutinho.

Marcos Rojo muốn ở lại Estudiantes lâu hơn

Hậu vệ Marcos Rojo vừa thúc giục MU mở rộng thời hạn hợp đồng cho mượn của anh với Estudiantes, vốn sẽ đáo hạn vào mùa Hè này.

Rojo đã trở lại Argentina khoác áo Estudiantes vào tháng Một vừa qua theo dạng cho mượn có thời hạn 6 tháng nhưng chỉ mới đá 1 trận, chủ yếu do đại dịch Covid-19. Vì vậy, trung vệ 30 tuổi này muốn ở lại Argentina lâu hơn.

Chú thích ảnh

“Nếu mọi thứ chỉ phụ thuộc vào tôi, tôi sẽ nói với MU rằng tôi muốn ở lại thêm 6 tháng nữa. Tôi sẽ cảm thấy rất buồn nếu rời khỏi đây mà chỉ đá được vài trận. Tôi đã hoàn toàn bình phục và đủ thể lực để đá nhiều hơn”.

Rojo đã đá 53 trận cho Estudiantes từ 2008 tới 2010 trước khi sang châu Âu chơi bóng.

Butt gọi Greenwood là tài năng trẻ hay nhất từng thấy ở MU

Cựu tiền vệ Liverpool Jamie Redknapp tiết lộ rằng người đứng đầu bộ phận đào tạo trẻ của MU là Nicky Butt đã coi Mason Greenwood là tài năng trẻ hay nhất mình từng thấy ở Old Trafford.

Butt là một thành viên của thế hệ 1992 nổi tiếng bên cạnh David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville và Phil Neville. Sau khi giải nghệ, Butt đã trở lại MU làm HLV đào tạo trẻ và có công phát triển một vài tài năng triển vọng như Marcus Rashford.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, theo tiết lộ của Redknapp thì Greenwood mới là cầu thủ trẻ được Butt đánh giá cao nhất. “Tôi nhớ đã nói chuyện với Butt cách đây 8 tháng và anh ấy nói rằng Mason Greenwood là cầu thủ trẻ tuyệt nhất mình từng thấy ở MU”, Redknapp  chia sẻ trên Sky Sports News. “Đó là một tuyên bố đáng chú ý nếu nhìn vào những cầu thủ mà MU từng đào tạo, như thế hệ 1992”.

Greenwood, 18 tuổi, đã đá 40 trận cho đội một MU và ghi được 12 bàn.

Pogba ra đi vì Sir Alex

Paul Pogba mới đây đã tiết lộ lý do tại sao anh rời MU để tới Juventus hồi 2012 trước khi trở lại Old Trafford năm 2016.

Chú thích ảnh

“Vì vấn đề hợp đồng ư? Không phải. Tôi ra đi vì thiếu sự tin tưởng từ Sir Alex Ferguson và trận đấu với Blackburn là giọt nước làm tràn ly. Cả 4 tiền vệ của MU đều không thể đá trận đấu đó nên Park và Rafael được đá ở trung tuyến , còn tôi không được ra sân”, Pogba chia sẻ trên trang chủ của MU.

“Chúng tôi đã thua trận đấu đó. Sir Alex bảo tôi khởi động và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được vào sân. Ông ấy đã làm trái tim tôi tan vỡ. Tôi đã nói với Evra lúc đó rằng tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng đó là một quyết định khó khăn. Đó là cách tôi rời MU để tới Juventus, nơi tôi được đảm bảo một suất đá chính”.

Bruno Fernandes tiết lộ cách đánh lừa 2 cầu thủ Man City để kiến tạo cho Martial

Bruno Fernandes cho biết anh đã cố tình lừa 2 cầu thủ của Man City trong pha kiến tạo giúp Anthony Martial ghi bàn.

Trong trận đấu cuối cùng trước khi Premier League tạm dừng vì dịch Covid-19, MU đã đánh bại Man City với tỷ số 2-0 trên sân nhà Old Trafford. Anthony Martial mở tỷ số cho MU trong hiệp 1 trước khi Scott McTominay ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ. Trong đó, bàn thắng của Martial xuất phát từ đường kiến tạo thông minh của Bruno Fernandes ở một tình huống sút phạt.

Chú thích ảnh

Đứng trước bóng lúc đó là Fernandes và Fred. Tiền vệ Bồ Đào Nha cho biết anh đã phím Fred đứng xa quả bóng để đánh lừa Aguero và Ilkay Gundogan rằng cả 2 sẽ phối hợp sút phạt chứ không đưa bóng thẳng đến vị trí của Martial như đã thực hiện.

“Tình huống đó tôi chẳng có kế hoạch gì cả”, Fernandes chia sẻ. “Mọi người cũng biết rằng trận đấu với Everton, tôi đã làm điều tương tự. Ở trận gặp Watford, nếu không phạm sai lầm thì cũng như thế. Ở pha bóng đó, đầu tiên tôi nói chuyện với Fred bởi chúng tôi thường bàn bạc xem ai sẽ là người thực hiện. Có tới 8 cầu thủ của Man City ở đó nên đưa bóng về bên cánh trái sẽ tốt hơn để chúng tôi tấn công. Tôi nhìn thấy Anthony nhìn tôi. Cậu ấy nhìn tôi và tôi nhìn lại. Tôi hiểu cậu ấy có chung suy nghĩ với mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nói với Fred rằng: ‘Ok, Fred, cậu làm đi’. Nếu cầu thủ nào của Man City nghe được họ sẽ nghĩ rằng Fred là người thực hiện cú đá phạt và chủ quan. Ngay lúc đó, tôi thấy Martial di chuyển và sẵn sàng đón bóng nên khi trọng tài thổi còi, tôi quyết định chuyền quả bóng với lực vừa đủ cho cậu ấy”.

 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm