Sao Man United phải tốn 100 triệu bảng cho Pogba?

15/07/2016 18:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang tìm mọi cách để đưa Paul Pogba trở lại Old Trafford. Từ việc đáp ứng giá kỷ lục 100 triệu bảng, tận dụng quan hệ với siêu cò Mino Raiola, cho đến đề nghị các thêm Juan Mata,... Nhưng "đắt liệu có xắt ra miếng"?

1. Đúng là lâu nay Man United thiếu một động lực ở tuyến giữa. Đó không chỉ là vấn đề dưới thời David Moyes, Louis van Vaal mà từ trước đó nữa. Thực tế là kể từ khi Roy Keane rời Old Trafford, Quỷ đỏ đã không tìm được sự thay thế xứng đáng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhờ tài lèo lái của Sir Alex, những vấn đề đó không bị lộ rõ dưới triều đại của ông. Nhưng sau khi nhà cầm quân lão làng này nghỉ hưu, bất cập bắt đầu xuất hiện.

Mourinho khẳng định sẽ gia cố Man United bằng 4 vị trí: Một trung vệ chất lượng (Bailly), một tiền đạo đẳng cấp (Ibrahimovic), một tiền vệ tốc độ và sáng tạo (Mkhitaryan), và bây giờ là mảnh ghép cuối cùng: Một ông chủ ở khu trung tuyến. Pogba, người từng được Mourinho theo đuổi hồi dẫn dắt Chelsea, đã trở thành mục tiêu số một. Và Mino Raiola, người mà giới cò cầu thủ cho rằng chỉ kém mỗi Jorge Mendes về quyền lực, càng được dịp để hét giá cho thân chủ của mình.

100 triệu bảng là một con số khủng khiếp, cao hơn hẳn kỷ lục hiện tại mà Gareth Bale đang nắm giữ (85,1 triệu bảng), và tất nhiên, một phần không nhỏ sẽ chảy vào túi Raiola, nếu thương vụ này trót lọt.  

2. Dĩ nhiên, kỷ lục sinh ra là để bị... phá. Nếu Man United có tiềm lực tài chính còn Pogba thực sự xứng đáng với số tiền ấy thì chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng dường như, giá trị của tuyển thủ người Pháp này đang bị thổi phồng quá đáng do nhu cầu của Man United.

Pogba là mẫu tiền vệ con thoi, với khả năng hỗ trợ phòng ngự nhưng cũng sẵn sàng dâng lên để kiến tạo và ghi bàn khi cần thiết. Anh cũng là giỏi rê dắt, cầm bóng, không chiến, và sút xa. Pogba đã rời Old Trafford với tư cách một tài năng trẻ, và bây giờ đã trở thành một cầu thủ lớn, sau 4 mùa giải được trui rèn tại Serie A.

Nhưng nói như thế không có nghĩa anh xứng đáng với giá 100 triệu bảng. Với 34 bàn thắng sau 178 trận khoác áo Juve, rõ ràng Man United không nên kỳ vọng nhiều vào khả năng ghi bàn của Pogba. Hãy thử nhìn vào những con số thống kê của Pogba mùa trước. Anh sút đến 124 cú (nhiều nhất trong số các tiền vệ ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu), nhưng chỉ ghi 8 bàn (xếp thứ 25). Số đường chuyền quyết định của anh là 42 (xếp thứ 86), và tỷ lệ chuyền bóng thành công là 83%, xếp thứ... 254. Còn về khả năng phòng ngự? Với 55 cú tắc bóng thành công, anh xếp tận thứ 100 tại Serie A.

Pogba cũng vừa trải qua một kỳ EURO không thành công. Ngoại trừ cú đánh đầu vào lưới Iceland (Pháp thắng 5-2), Pogba hề ghi bàn hay kiến tạo gì ở các trận còn lại. Ở trận chung kết gặp Bồ Đào Nha, anh hoàn toàn mờ nhạt so với các tiền vệ Bồ Đào Nha, cũng như so với chính đồng đội Moussa Sissoko, người đang thi đấu ở giải hạng Nhất Anh trong màu áo Newcastle.  

3.Tại Juventus, khi được trao chiếc áo số 10 mà Tevez để lại, Pogba cũng có phần sa sút hơn. Đến EURO 2016 với vị thế cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014, Pogba được kỳ vọng rất lớn, nhưng rồi ít nhiều đã gây thất vọng. Ai dám đảm bảo dưới áp lực phải thể hiện mình dưới cái giá 100 triệu bảng, khi mọi đường đi bóng đều bị báo giới săm soi, anh sẽ còn là chính mình?

Với 100 triệu bảng, Man United hoàn toàn có thể mang về hai ngôi sao chất lượng, một cho phòng ngự, và một cho tấn công (và vẫn còn dư tiền), thay vì đánh bạc tất cả vào một cầu thủ vẫn còn chưa thực sự "lớn" như Pogba.

Kante và Dimitri Payet chẳng hạn.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm