Samir Nasri hết cửa đá chính ở Man City

28/08/2015 05:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Samir Nasri chưa đá chính một trận nào ở mùa giải này, và con đường trở lại đội hình xuất phát của anh chắc chắn sẽ gập ghềnh hơn rất nhiều khi Kevin de Bruyne cập bến Etihad.

Lần gần nhất Nasri đá chính trong màu áo Man City là hồi tháng Ba vừa rồi, trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Barcelona. Không có gì ngạc nhiên khi anh bắt đầu mùa giải này trên băng ghế dự bị. Tốc độ và sự cân bằng của Jesus Navas, Raheem Sterling là một trong những lý do giúp Man City khởi đầu ấn tượng ở mùa giải này. Đó là những cầu thủ chạy cánh đích thực và việc họ tích cực dạt biên đã tạo nhiều khoảng trống cho Silva.

Nhưng không phải lúc nào, những cầu thủ thuần chạy cánh cũng hữu dụng, và những phút cuối trận đấu với Everton là một minh chứng. Nasri đã xâm nhập từ bên cánh phải, đập nhả một hai rất “nuột” với Yaya Toure trước khi lốp bóng hoàn hảo qua đầu Tim Howard. Đó giống như một lời nhắc nhở với HLV Pellegrini rằng đừng vội lãng quên anh.

Nhiều người cho rằng Nasri xứng đáng thay cho Navas trong trận tiếp Watford vào cuối tuần này. Quả thật, xét về mặt kỹ thuật và mẫn cảm trước vòng cấm địa, anh trên tiền vệ người Tây Ban Nha một bậc. Nhưng Navas vẫn được ưa thích hơn nhờ tốc độ và khả năng đóng góp cho phòng ngự. Việc anh chơi 35 trận ở Premier League mùa trước (47 trên mọi đấu trường) là một minh chứng.

Sự hiện diện của De Bruyne khiến cơ hội của Nasri càng nhỏ nhoi hơn. Một cầu thủ có giá 54 triệu bảng, đã ghi 10 bàn và kiến tạo 20 bàn khác ở Bundesliga mùa trước, lại càng không thể ngồi dự bị.  Nếu như Silva là lựa chọn không thể thay thế ở vị trí hộ công, Sterling được tin tưởng bên cánh trái, thì De Bruyne nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí cánh phải của Navas, chứ không phải Nasri. Anh sẽ phải kiên nhẫn và tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên băng ghế dự bị.

Thực tế, Nasri có thể bước vào đội hình chính thức của bất cứ đội bóng nào ngoài Top 4, song đó lại bị coi như một bước lùi trong sự nghiệp của anh. Các ông lớn như Barcelona hay Bayern thì hơi quá tầm Nasri, và họ cũng không muốn xáo trộn đội hình để đón anh. Cao không tới, thấp không qua, Nasri quyết định ở lại, và chấp nhận đương đầu với thách thức từ hàng tiền vệ đầy sao của đội chủ sân Etihad.  

Nasri là một tài năng đặc biệt, nhưng vấn đề lớn nhất của anh là tâm lý. Khi tập trung, anh có thể chiếm trọn trái tim các fan của City, nhưng vấn đề là khi tâm lý thiếu ổn định, phong độ của anh mờ nhạt theo. Dù sao, sự khéo léo, đa năng, và kinh nghiệm vẫn là vũ khí của Nasri, và khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng với những chấn thương xuất hiện, và phải tham dự nhiều đấu trường, Pellegrini sẽ cần đến anh.  

Điều cần nhất với Nasri bây giờ là sự kiên nhẫn, chắc chắn vậy!

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm