Salah là một, là riêng, là duy nhất. Liverpool đã vớ được 'vàng mười'

25/04/2018 14:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Man City, đến lượt Roma bị Mohamed Salah đánh bại. Vâng, bạn không nghe nhầm. Chính xác là Roma đã thua Salah dù Firmino cũng phá lưới họ 2 lần như anh ở trận này.

Roma cho thấy họ không biết phải làm gì để ngăn chặn Mohamed Salah còn truyền thông thì càng lúc càng khó khăn hơn trong việc tìm ra ngôn từ ca ngợi “ông vua Ai Cập”.

Gần giống như trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Man City, trận này trong cả 4 tình huống mà Salah ghi bàn (2 lần) và kiến tạo (2 lần) thì anh đều không bị áp sát đúng nghĩa khi nhận bóng.

Đó là thảm họa phòng ngự bởi với một cầu thủ cực nhanh, cực khéo và dứt điểm cực kỳ nhạy bén như Salah mà để cho anh có được không gian mênh mông như vậy chẳng khác nào bạn dí súng vào đầu mình và bóp cò.

Chú thích ảnh

Quá dễ để nói rằng Salah quá giỏi, quá nhanh nên dù hậu vệ Roma có kèm sát anh cũng không thể ngăn anh gây ra hiểm họa cho họ. Trong bất cứ việc gì, dù chưa biết thành bại ra sao, trước hết bạn vẫn phải làm cho đúng cách.

Nhưng trong trường hợp này Roma lại chơi sai cách nên họ thảm bại là rất đáng. Nói thế không có nghĩa dấu ấn mà Salah để lại vì thế mà trở nên kém rực rỡ mà ngược lại. Ngay cả khi hậu vệ đối phương “thả lỏng”, không phải ngôi sao tấn công nào cũng biết cách và có thể tạo khác biệt như chân sút Ai Cập.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 5-2 AS Roma: Salah quá khủng khiếp. Roma đã ‘tự sát’ thế nào?

ĐIỂM NHẤN Liverpool 5-2 AS Roma: Salah quá khủng khiếp. Roma đã ‘tự sát’ thế nào?

Liverpool 5-2 Roma. Một vé vào chung kết Champions League gần như đã được bỏ vào túi Liverpool sau chiến thắng cách biệt ở trận bán kết lượt đi ở Anfield.

Một sát thủ đúng nghĩa là người biết cách kết liễu đối thủ ngay cả với những cơ hội ít ỏi nhất có được. Và Salah chính xác là sát thủ. Anh không cần quá nhiều bóng, không cần tung ra quá nhiều cú sút nhưng khi thời cơ đến thì hiếm khi anh bỏ lỡ. Và hơn thế, anh không chỉ biết chờ đợi cơ hội đến mà chủ động đi tìm và tạo ra cơ hội cho chính mình.

Trận lớn hay trận nhỏ. Premier League hay Châu Âu thì đối thủ của Liverpool cũng đều đối mặt với cùng mối hiểm họa. Đặt Liverpool lên bệ phóng vào chung kết Champions League và gần như đẩy Roma lún sâu vào cơn tuyệt vọng. Chỉ Salah mới có thể làm được điều đó.

Chú thích ảnh

10 bàn thắng ở Champions League và 31 bàn khác ở Premier League là những con số biết nói. Và những con số ấy rất có thể sẽ gia tăng trong những ngày tới đây bởi mùa giải của Liverpool chưa kết thúc.

Hơn 10 năm kể từ sau thất bại ở chung kết Champions League 2007 trước Milan, Liverpool mới lại sống trong giấc mơ vinh quang đẹp đẽ ở Champions League và người thắp lên giấc mơ ấy là Mohamed Salah.

Messi và Ronaldo đã có đối thủ thực sự trong cuộc cạnh tranh “chiếc giày vàng” Châu Âu còn với các fan Liverpool thì bây giờ họ đang mơ giấc mơ bất tuyệt. Cánh cửa vào chung kết Champions League đã mở toang và với Salah, con đường tìm lại ánh hào quang xưa của Liverpool dường như đang ngắn lại rất nhiều.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm