Rooney bực tức vì bị Van Gaal thay ra sớm

17/04/2016 08:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney đã đá chính trở lại sau 2 tháng ngồi ngoài do chấn thương, thế nhưng anh tỏ ra bực tức khi bị HLV Van Gaal thay ra ở trận thắng 1-0 của Man United trước Aston Villa.

Đội trưởng của Man United, Wayne Rooney đã phải rời sân ở phút 67 để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Jesse Lingard. Đây là trận đấu đầu tiên của Rooney sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối. HLV Van Gaal thừa nhận Rooney đã tức giận vì không được đá trọn 90 phút.

“Rooney đã bực tức vì cậu ấy muốn thi đấu hết 90 phút. Tôi thích thái độ của cậu ấy. Nhưng Rooney đã nhiều lần để mất bóng ở trên sân. Cậu ấy đã không thi đấu trong khoảng thời gian dài và 3 ngày tập luyện là không đủ để cậu ấy sẵn sàng thi đấu trọn vẹn cả trận”, HLV Van Gaal phát biểu sau trận đấu.


Wayne Rooney phải rời sân để nhường chỗ cho Jesse Lingard

“Rooney đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 thì không. Đó chẳng phải là điều ngạc nhiên gì bởi nhịp độ trận đấu ở Premier League là rất cao mà Rooney chưa lấy lại được phong độ và thể lực. Nhưng tôi không thất vọng về Rooney. Cậu ấy đã thể hiện thái độ tốt vì muốn đá cả trận”, ông Van Gaal nói tiếp.

Man United 1–0 Aston Villa: Rashford ghi bàn, Man United thắng tối thiểu

Man United 1–0 Aston Villa: Rashford ghi bàn, Man United thắng tối thiểu

Bàn thắng duy nhất của Marcus Rashford giúp chủ nhà Man United hạ Aston Villa 1-0 ở vòng 34 Premier League.


Man United đã giành chiến thắng nhờ pha lập công của tiền đạo trẻ Marcus Rashford. Đây là bàn thắng thứ 7 trong lần thứ 12 mà anh đá chính cho “Quỷ đỏ”. HLV Van Gaal tuyên bố: “Chúng tôi đã ghi một bàn thắng ngoạn mục. Tôi đồng ý là Man United cần phải đem  tới cho người hâm mộ nhiều khoảnh khắc vui sướng hơn nữa. Song điều quan trọng nhất là Man United đã giành được chiến thắng. Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm muốn lọt vào Top 4 ở trận đấu này”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm