Premier League trước giờ phán quyết: M.U ‘nhìn vậy mà không phải vậy’. NÓNG vé dự Champions League

28/03/2017 13:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League càng về cuối càng căng thẳng, hấp dẫn. Nếu như ngôi vô địch cho Chelsea gần như là chắc chắn thì cuộc đua giành vị trí thứ 4 để giành vé cuối cùng dự Champions League mùa tới hết sức cam go.


Boro 1-3 MU

Man City 1-1 Liverpool 

West Brom 3-1 Arsenal

Man United đang ở vào tình trạng mà người ta thường mô tả là “nhìn vậy mà không phải vậy”. Về  hình thức thì Quỷ đỏ đã cận kề top 4 (xếp thứ 5, kém Liverpool thứ 4 bốn điểm nhưng đá ít hơn 2 trận). Như vậy, về lý thuyết thì nếu thắng cả hai trận đá ít hơn The Kop, Man United sẽ chiếm vị trí thứ 4.

Nhưng đấy là chúng ta nói “nếu”. Thực tế, lịch đấu cuối mùa của Man United và hạn chế cố hữu của họ khiến mục tiêu kết thúc mùa giải trong top 4 trở nên gian nan và kém khả thi hơn nhiều. Không phải ngẫu nhiên Mourinho xác định vô địch Europa League mới là mục tiêu số 1 của United mùa này và Sir Alex cũng chia sẻ quan điểm ấy.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Chelsea và Tottenham chắc suất, Man United lâm nguy

Cuộc đua Top 4 Premier League: Chelsea và Tottenham chắc suất, Man United lâm nguy

Càng lúc cuộc đua top 4 Premier League càng trở nên nóng bỏng, hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn, bất ngờ ở phía trước.

Thực ra, không phải Man United không muốn chiếm vị trí thứ 4 ấy nhưng họ hiểu là cực khó để thành công. Hãy nhìn xem từ giờ đến cuối mùa Quỷ đỏ còn đụng phải những đối thủ nào? Chelsea, Everton (sân nhà), Man City, Arsenal, Spurs, Burnley (sân khách, thường đá rất tốt khi gặp đội mạnh) đang chờ họ.

Ít nhất có 6/10 trận Premier League còn lại của United được đánh giá là khó thắng và họ phải đá các trận ấy cũng như 4 trận Premier League khác trong bối cảnh coi Europa League là mục tiêu số 1 với 5 trận tối đa phải chơi nếu quyết tranh vô địch. Làm thế nào để chiếm vị trí thứ 4 với một lịch đấu “tra tấn” và những đối thủ khó nhằn như thế này? Câu hỏi hóc búa cho Mourinho.


Nhưng không riêng Man United khó khăn. Một phần nào đó là Liverpool và đặc biệt là Arsenal cũng không dễ chiếm được vé cuối cùng dự Champions League mùa sau. Liverpool có lịch đấu “ước mơ” từ giờ đến cuối mùa khi họ đã giải quyết xuất sắc các trận lớn mùa này. Đối thủ khó chịu nhất The Kop phải gặp trong giai đoạn cuối mùa có lẽ là Everton (nhưng Liverpool đá sân nhà). Còn lại đội quân của Juergen Klopp không đụng phải thách thức thực sự đáng gờm nào.

Vấn đề là toàn bộ 5 trận thua cho tới nay (trước Leicester, Hull City, Swansea, Burnley, Bournemouth) cùng 3/8 trận hòa của Liverpool (Southampton, Sunderland, West Ham) xảy ra khi họ gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều khiến người ta nghi ngờ thành tích của The Kop trong chặng đua nước rút bởi ở giai đoạn này họ lại gặp toàn các đội bị đánh giá thấp hơn.


Nhưng bóng đá không hẳn là toán học nên nguy cơ mất điểm với Liverpool dù có thật thì cũng không có nghĩa họ lặp lại những thảm họa trước đó. Chiến thắng 2-1 vừa qua trước một Burnley từng đánh bại họ lúc đầu mùa là bằng chứng cho thấy Liverpool biết cách sửa sai như thế nào. Thế nên, cửa dự Champions League mùa tới cho họ vẫn là khá rộng.

Hy vọng vào top 4 cuối mùa của Arsenal mới thực sự nhạt nhòa trừ khi họ hồi sinh mãnh liệt. Lịch đấu của Pháo thủ đầy chông gai với Man City, Man United, Everton (sân nhà) và Spurs (sân khách) đợi họ phía trước cùng với những rủi ro tiềm ẩn ở những cuộc chiến với Boro, Stoke, Leicester.

Arsenal quá phụ thuộc vào Alexis Sanchez mà bản thân Alexis thì đang thất vọng với Arsenal. Các fan đang chán nản với Wenger còn tâm lý của đội bóng xuống rất thấp. Thế nên, nguy cơ Pháo thủ vắng bóng ở Champions League mùa tới sau nhiều năm liên tục góp mặt ở giải đấu này là hoàn toàn có thật.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm