Pogba và Mark Noble ‘chiến’ nhau nảy lửa rồi lại làm hòa như... người yêu

11/05/2018 07:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Một rắc rối lớn đã xảy ra trong trận đấu giữa West Ham và Man United khi Paul Pogba xảy ra va chạm với Mark Noble.

Phút 88, trong trận đấu giữa West Ham và Man United, tiền vệ Paul Pogba đã có tình huống tắc bóng với Mark Noble. Quá tức giận, Noble đã phản ứng lại một cách dữ dội và cầu thủ hai bên nhảy vào tranh cãi nảy lửa.

FA có thể vào cuộc và ra án phạt nguội vì hành vi bạo lực của cầu thủ bên phía West Ham. Những cầu thủ khác tham gia vào cuộc cãi vã trên như Andy Carroll hay Luke Shaw cũng có thể đối mặt với án phạt nguội.

Trọng tài Jon Moss đã phải rút ra 2 thẻ vàng dành cho Pogba và Noble. Đáng chú ý là khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, camera ghi được hình ảnh hai cầu thủ này ôm nhau và cười rất tươi khi làm hòa.

Chú thích ảnh
Pogba và Noble va chạm

HLV Jose Mourinho đã có một cái nhìn lãng mạn về tình huống trên.

“Paul và Noble, họ trông như thể đã yêu nhau vậy”, Mourinho chia sẻ. “Họ đã trao nhau những cái ôm và nụ hôn, họ còn đổi áo cho nhau nữa”.

“Tôi nghĩ điều đó là tốt, nó cho thấy trận đấu có tính cạnh tranh. Chúng tôi cần điểm để về đích ở vị trí thứ 2, họ không cần điểm nào bởi đã làm những gì cần thiết trong trận gặp Leicester. Nhưng West Ham vẫn thi đấu và muốn giành chiến thắng. David Moyes đã đưa ra những thay đổi”.

“Moss ở đó và ông ấy đã xử lý vấn đề theo cách tốt đẹp nhất. Khi tôi thấy phản ứng của các cầu thủ, tôi không nghĩ có gì bất thường cả”.

Chú thích ảnh
Pogba và Noble làm hòa sau trận
CẬP NHẬT sáng 9/5: Pogba đòi làm thủ lĩnh M.U. Liverpool đón tin dữ. Atletico nổi đoá với Barca vì Griezmann

CẬP NHẬT sáng 9/5: Pogba đòi làm thủ lĩnh M.U. Liverpool đón tin dữ. Atletico nổi đoá với Barca vì Griezmann

PSG hoàn tất cú ăn ba, Liverpool mất người ở chung kết Champions League, Thêm một đội bóng Anh xuống hạng... là những tin tức được cập nhật.

 

Noble sau đó cũng nhìn sự việc theo cách hài hước. Anh nhấn mạnh rằng Pogba là một trong những thần tượng của mình.

“Điều buồn cười là tôi là một trong những fan hâm mộ lớn nhất của Paul", Noble chia sẻ. "Con trai tôi chỉ đi ra ngoài với tôi hôm nay để có thể nhìn thấy cậu ấy”.

"Paul đã ở một trong những CLB nhất thế giới và chịu nhiều áp lực. Cậu ấy xứng đáng được thông cảm hơn. Bạn có thể nói cậu ấy thực sự muốn chiến thắng”.

"Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và tôi nghĩ mọi người nên thể hiện tình yêu với Paul nhiều hơn một chút”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm