Phỏng vấn Filipe Luis: 'Tôi bắt đầu sự nghiệp ở vị trí số 10'

20/07/2014 19:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Filipe Luis đã trở thành người của Chelsea sau khi đội chủ sân Stamford Bridge đồng ý mức phí 20 triệu bảng. Nhân dịp này, Thể Thao & Văn Hóa xin gửi đến bạn đọc bài trả lời phỏng vấn của hậu vệ 28 tuổi này trên trang Four Four Two vào cuối năm ngoái, khi anh bắt đầu nổi lên như một trong những hậu vệ cánh hay nhất TBN.

* Anh đã từng trải qua một sự nghiệp thi đấu phi thường, từ Brazil, Hà Lan, Uruguay cho đến Tây Ban Nha. Liệu anh có nghĩ đấy là nhân tố tạo nên sự khác biệt so với những cầu thủ khác?

Để trở thành một cầu thủ Châu Âu, như mọi người ở Brazil thường nói, việc tôi đến chơi bóng ở đó từ rất sớm là điều rất quan trọng. Tôi đến Hà Lan khi mới 19 tuổi, rất trẻ và phải học cách sống độc lập. Tôi nghĩ mình chẳng có cơ hội nào để xuất hiện ở lò đào tạo của Ajax, học về tư duy chiến thuật và cách phòng ngự. Tất cả những gì tôi làm lúc đó là than phiền về đồ ăn và con người.

Nhưng tôi là người duy nhất làm điều đó. Ajax đã cho tôi mọi thứ khi tôi xuất hiện. Họ cho tôi ở trong một gia đình người Hà Lan để tôi có thể học ngoại ngữ nhanh hơn. Nhưng tôi không chấp nhận lời đề nghị này, tôi quen sống một mình ở Brazil và khó thích nghi kiểu sống đó. Thế nên, trong một tuần, họ cho tôi một căn hộ. Dù ở Amsterdam, tôi vẫn thèm khát đồ ăn Brazil, các chương trình truyền hình Brazil và con người ở đó. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Mọi người có thể thấy tôi chẳng hề thích thú Hà Lan tí nào.

* Anh là một hậu vệ cánh nhưng cũng có thể chơi nhô cao. Khi còn trẻ anh đá vị trí nào? Anh có thích tấn công từ tuyến dưới hay không? Việc đôi lúc chơi ở tuyến giữa giúp gì trong cách tấn công của anh?

Lúc đầu tôi chơi như một số 10. Nhưng rồi sau đó các HLV bắt tôi phải lùi lại. Khi tôi 17 tuổi, tôi chơi cho Figueirense và đội bóng có một buổi tập trong hoàn cảnh chẳng có hậu vệ cánh nào. HLV hỏi tôi liệu có thể đá ở vị trí này không và kể từ đó tôi gắn liền với vai trò hậu vệ cánh. Khi tôi chơi với những người bạn, tôi vẫn thường quên mất nhiệm vụ phòng ngự và hay dâng cao.

* Anh nghĩ ai là hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại?

Tôi rất thích xem Roberto Carlos và Athirson. Tuy nhiên, nếu phải đề cập hai cái tên vẫn còn đang thi đấu, thì một trong số đó là Marcelo. Anh ta là hậu vệ hay nhất thế giới với khả năng đi bóng tốt và biết cách đẩy bóng lên như thế nào. Một người nữa là Siqueira, người đã có thời gian tuyệt vời trong màu áo Granada và giờ là Benfica. Anh ta là một người bạn tốt của tôi.

* Được biết anh có thể thi đấu cho một trong các đội tuyển Brazil, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha. Vậy vì sao anh lại chọn Brazil? Đó có phải là một quyết định dễ dàng hay không? Anh có một xuất thân khá thú vị, vậy anh có thường nói với cha mẹ mình lý do vì sao họ đến Nam Mỹ không?

Cụ tôi đến từ Italy và đó là cách để mở ra cánh cửa Châu Âu cho tôi. Tôi chưa bao giờ có cơ hội mang hộ chiếu Ba Lan vì tôi chỉ làm điều đó nhờ cụ tôi thôi. Tôi đã ở Tây Ban Nha 9 năm và hoàn toàn có thể trở thành công dân Tây Ban Nha. Điều này nhận được sự chú ý từ HLV Vicente Del Bosque, nhưng rồi cựu trợ lý HLV đội tuyển Brazil Jorginho hỏi tôi liệu có muốn khoác áo đội tuyển quốc gia xứ Samba hay không. Rồi họ gọi tôi cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010.

* Anh có từng thuyết phục Diego Costa khoác áo đội tuyển Brazil không?

Không hề. Chúng tôi nói chuyện với nhau về tình hình của Costa, nhưng cậu ta tự đưa ra quyết định của riêng mình, chứ không hề tham khảo ý kiến của bất kì ai.

4 – Filipe Luis hoàn toàn có thể lựa chọn thi đấu dưới 4 màu áo đội tuyển quốc gia khác nhau: Brazil, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha, trước khi anh đưa ra quyết định khoác áo Brazil năm 2010.

80,3% - Tỷ lệ chính xác trong các đường chuyền của Filipe Luis ở La Liga mùa giải 2013-14 lên tới 80,3%.

7 – Chelsea là câu lạc bộ thứ 7 mà Filipe Luis khoác áo, sau Figueirense, Deportivo, Atletico Madrid và tính cả thời gian ở đội trẻ Ajax, đội dự bị Real Madrid và Rentistas (Uruguay).


Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm