PHÂN TÍCH CHIẾN THUẬT: Mourinho đã tính toán chính xác và thông minh để hạ gục Conte

17/04/2017 22:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã triển khai một thế trận phòng ngự cổ điển nhưng cực kỳ lợi hại để giúp Man United giành chiến thắng trước Chelsea. 

Có thể nói, Jose Mourinho đã trở lại là chính mình ở cuộc chạm trán với đội bóng cũ Chelsea, khi ông vạch ra kế hoạch đối phó với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của Chelsea và trên tất cả là kiềm tỏa Eden Hazard, cầu thủ chủ chốt của đội bóng áo xanh.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã triển khai sơ đồ 4-4-2, trong đó những cầu thủ chạy cánh siêng năng của Man United thường xuyên bám sát các hậu vệ cánh của Chelsea, còn Ander Herrera thì theo kèm Eden Hazard như hình với bóng. Ở hàng công, Marcus Rashford đã thi đấu xuất sắc trong việc thu hút Gary Cahill và di chuyển ở phía dưới hàng thủ của đối phương.

Sơ đồ 4-4-2 đã hóa giải Chelsea như thế nào?

Trong mùa giải này, nhiều đội bóng đã gặp khó khăn để hóa giải sơ đồ 3-4-3 của Chelsea. Mourinho đã cảm thấy rằng ông đã tìm ra giải pháp khi hai đội gặp nhau ở Tứ kết FA Cup vào tháng Ba năm nay, khi Herrera kèm chặt Hazard và các cầu thủ chạy cánh của Man United thì theo sát các hậu vệ cánh của Chelsea. Mặc dù Herrera đã bị đuổi ở trận đấu đó và Man United nhận thất bại, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn giữ nguyên cách tiếp cận trận đấu như vậy trong cuộc tái đấu ở Old Trafford.

Tuy nhiên, việc Mourinho cất Ibrahimovic lên ghế dự bị đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Thậm chí Henrikh Mkhitaryan cũng bị gạt ra rìa. Thay vào đó là tiền đạo trẻ tuổi Marcus Rashford cùng với cầu thủ chạy cánh Jesse Lingard. Antonio Valencia và Ashley Young thì án ngữ ở hai bên cánh của Pogba và Fellaini. Về phần Herrera, anh đã chơi ở vị trí lạ lùng là hậu vệ phải chỉ để tập trung khóa chặt Hazard.


Jose Mourinho đã vạch ra kế hoạch nhằm triệt để ngăn chặn Chelsea

Sơ đồ 4-4-2 này được Mourinho thiết lập để ngăn các cầu thủ của Chelsea thâm nhập vào những khu vực nhạy cảm bên phần sân của Man United. Chelsea vốn có thói quen là dồn ép đối thủ của mình bằng cách đẩy hai hậu vệ cánh lên cao, gần với bộ ba tiền đạo của họ. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge chủ yếu là tấn công với 5 mũi nhọn, nhưng để đáp lại, Mourinho đã chuẩn bị tới 6 cầu thủ có nhiệm vụ phòng ngự để đối phó.

Bốn hậu vệ của Man United đã kiềm chế ba tiền đạo của Chelsea, trong khi đó những cầu thủ chạy cánh của Man United chơi một kèm một, còn Fellaini cùng Pogba chiến đấu với Matic và Kante ở tuyến giữa.

Chỉ có trên hàng công, Man United mới gặp bất lợi về quân số. Có thể nói, Man United đã kiểm soát toàn bộ khía cạnh sơ đồ 3-4-3 của Chelsea. Hai HLV đã duy trì sơ đồ này cho đến hiệp hai, khi họ có những sự điều chỉnh.

Một trong những điểm quan trọng trong chiến thuật của Man United là cách Young và Valencia lùi về hỗ trợ phòng ngự. Việc Marcos Alonso bị ốm, khiến Cesar Azpilicueta được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh phải và Moses đá cánh trái, cũng đã góp phần không nhỏ khiến kế hoạch của Mourinho thành công. Với đôi cánh yếu ớt, Chelsea đã phải dựa vào Eden Hazard và Diego Costa, cầu thủ đang có phong độ kém, nhưng tiếc là cầu thủ này cũng bị “chăm sóc” và không thể giúp Conte phá vỡ bế tắc.

Rashford hành hạ Cahill

Khi kiểm soát bóng, Man United đã tận dụng sự cơ động của Marcus Rashford. Phút thứ 6, Lingard đánh lạc hướng của David Luiz, giúp Rashford rảnh rang tung cú sút nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Chỉ một phút sau đó, Rashford chạy nước rút vượt qua David Luiz để nhận đường chuyền của Ander Herrera rồi ghi bàn mở tỉ số.

Với Rashford, Man United sẵn sàng sống không Ibrahimovic

Với Rashford, Man United sẵn sàng sống không Ibrahimovic

Màn trình diễn đầy hứng khởi và tươi mới của Marcus Rashford trước Chelsea chứng tỏ một thực tế rằng Man United luôn sẵn sàng cho cuộc sống không có Zlatan Ibrahimovic.


Đó là một trong số ít khoảnh khắc trong trận mà Rashford chạy phía sau hàng thủ đối phương. Trong trận này, anh chủ yếu là đá dạt sang cánh phải, nơi mà cầu thủ này cố gắng quẫy nhiễu Gary Cahill.


Rashford đã mở tỉ số trận đấu

Mourinho đã có chủ ý nhằm vào vị trí của Cahill bởi Zouma là hậu vệ có tốc độ. Man United sau đó tiếp tục tập trung vào cánh phải với Valencia hoặc Fellaini.

Cahill đã chơi khá tốt khi thực hiện 8 cú tắc bóng thành công, nhưng Rashford vẫn gây được khó khăn cho cầu thủ này. Có thời điểm, Rashford phối hợp với Lingard, cầu thủ đã chuyền bóng cho Young dứt điểm chệch cột dọc. Trong hiệp 2, Rashford tiếp tục lối chơi như ở hiệp đầu tiên trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho Ibra. Màn trình diễn của Rashford là rất ấn tượng và bằng chứng là các CĐV đã dành tràng pháo tay khi cầu thủ trẻ này rời sân.

Herrera bắt chết Hazard

Ngoài Rashford, một người hùng khác của Man United ở trận này chính là Ander Herrera, cầu thủ đã kiến tạo bàn đầu tiên và ghi bàn nhân đôi cách biệt. Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện quá tốt nhiệm vụ theo kèm Hazard. Anh sẵn sàng tắc bóng, đánh chặn và cắt các đường chuyền hướng đến Hazard.


Hazard đã bị Herrera kèm chết

Có thể nói Herrera không chỉ đóng vai trò của một hậu vệ cánh bình thường. Về mặt vị trí, anh kèm Hazard ở gần bên cánh. Nhưng khi Hazard bó vào trong hay di chuyển sang cánh bên kia, Hazard cũng bám theo để khóa chặt cầu thủ người Bỉ.

Ngay cả lúc Man United tấn công, Herrera vẫn để mắt đến Hazard. Lí do rất rõ ràng: Mourinho biết rõ Hazard sẽ chơi rất cao để sẵn sàng cho đợt phản công của Chelsea.

Kế hoạch của Mourinho đã phát huy tác dụng. Với Hazard bị phong tỏa, Chelsea đã đánh mất sự sắc bén và nhuần nhuyễn trong các pha lên bóng.

Thậm chí, khi hai HLV điều chỉnh chiến thuật, Herrera vẫn bám sát Hazard. Sự hiếu chiến của cầu thủ người Tây Ban Nha trong việc kèm cặp Hazard chỉ giảm sút khi dính thẻ phạt. Nhưng lúc đó Man United đã dẫn 2-0, nhờ cú dứt điểm của Herrera. Cho đến khi kết thúc trận đấu, cầu thủ người Bỉ đã không thực hiện được cú sút nào và cũng không có pha đi bóng nào hết.

Chết cười với ảnh chế Herrera kèm 'chết' Hazard tràn ngập mạng xã hội

Chết cười với ảnh chế Herrera kèm 'chết' Hazard tràn ngập mạng xã hội

Việc để Ander Herrera khóa chặt Eden Hazard trong trận đấu tại Old Trafford đêm qua là một nước cờ hết sức cao tay của HLV Jose Mourinho. Bởi hơn ai hết, “Người đặc biệt” hiểu rõ những ưu và nhược điểm của cậu học trò người Bỉ.


Sang hiệp 2, Conte quyết định thực hiện một vài sự thay đổi. Phút 54, ông đưa Cesc Fabregas vào sân thay Moses và chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Với ý tưởng này, Chelsea lấn át Man United về số lượng cầu thủ ở tuyến giữa. Fabregas chính là người kết nối các tuyến tiền đạo và tiền vệ của Chelsea. Nhưng 6 phút sau, Mourinho đã đưa Carrick vào thay cho Lingard đã chuyển sơ đồ sang 4-3-3.

Điều này cho phép Man United chơi một kèm một khắp sân và chỉ trong vòng 2 phút, Carrick đã thực hiện cú tắc bóng với Fabregas. Conte sớm đưa Willian vào thay Matic và kéo Hazard vào trung lộ, nhưng Man United vẫn phòng ngự chắc chắn và dành 30 phút cuối trận để bảo vệ vòng cấm. 

Chelsea chỉ có thể thực hiện 5 cú sút trong cả trận. Đây là số lần sút bóng thấp nhất trong 1 trận của họ ở Premier League dưới thời Conte. Họ thậm chí còn không có nổi cú sút trúng đích nào, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2007.

Nhìn chung, đây là thất bại toàn diện về chiến thuật hiếm hoi của Conte. Chiến thắng của Man United cũng là một bằng chứng cho thấy Mourinho vẫn cực kỳ khôn ngoan trong việc vạch ra một kế hoạch phòng ngự hiệu quả. 

Man United 2-0 Chelsea

Sơn Tùng
Theo Fourfourtwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm