Otamendi-Kompany, cặp trung vệ hay nhất Premier League?

14/11/2015 13:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những nguyên nhân giúp Man City đang dẫn đầu Premier League sau 12 vòng chính là sự vững vàng nơi hàng thủ. Phải chăng với Vincent Kompany và Nicolas Otamendi, đội chủ sân Etihad đang sở hữu cặp trung vệ hay nhất giải đấu?

Giữa những bản hợp đồng giá trị của Man City nói riêng và Premier League nói chung trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, thương vụ Otamendi khiến không ít nhiều người bất ngờ nếu tính đến khoản tiền bỏ ra.

Otamendi ít được chú ý ở Man City

Nhiều người có thể vui mừng khi chứng kiến sức mạnh của Andre Ayew, khả năng thay đổi cục diện trận đấu đến từ Dimitri Payet hay tiềm năng của Memphis Depay. Trường hợp của Otamendi không khiến các cổ động viên đội chủ sân Etihad cảm thấy phấn khích.

Man City: Otamendi giờ đã là trụ cột

Man City: Otamendi giờ đã là trụ cột

Khi Nicolas Otamendi gia nhập Man City với cái giá 28,5 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, anh đã phải chịu đựng ngờ vực. Nhưng càng ngày, trung vệ người Argentina càng cho thấy số tiền đã bỏ ra là không hề hớ.

Một phần bởi sau thương vụ này vài tuần, Kevin de Bruyne thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới của Man City với số tiền lên tới 55 triệu bảng. Mặt khác, Otamendi là một trung vệ, và những thương vụ liên quan tới hàng thủ thường ít nhận được sự chú ý từ truyền thông.

Nhưng trung vệ người Argentina, người khiến cho Man City phải bỏ ra 32 triệu bảng để chiêu mộ từ Valencia, lại là bản hợp đồng đắt giá thứ tư trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, chỉ sau các thương vụ De Bruyne, Raheem Sterling (đều của Man City), Anthony Martial (Man United) và bằng đúng số tiền mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo Christian Benteke.

Tất cả đều đồng ý rằng De Bruyne và Sterling đã chơi xứng với số tiền Man City bỏ ra. De Bruyne thu hút sự chú ý với dấu ấn anh tạo ra trong lối chơi đội chủ sân Etihad. Thay thế David Silva không hề dễ dàng chút nào, nhưng tuyển thủ người Bỉ phần nào đó đã làm giảm đi ảnh hưởng từ sự vắng mặt của Silva, đồng thời không mất nhiều thời gian để tái hòa nhập với Premier League, sau quãng thời gian không mấy thành công ở Chelsea.

Người đá cặp ăn ý với Kompany

Với Sterling, một trong những gương mặt bản địa đáng chú ý nhất vào thời điểm hiện tại, vẫn tiếp tục được theo dõi kỹ lưỡng, dù anh chơi không đến nỗi nào trong những lần ra sân cho Man City.

Giờ Man City lại trông cậy Kompany

Giờ Man City lại trông cậy Kompany

HLV Man City Manuel Pellegrini và những trợ tá của ông sẽ phân tích các báo cáo về những cầu thủ đã trở về phục vụ ĐTQG trong tuần qua để đưa ra đội hình xuất phát cho lượt đấu tới.

Mặt khác, cũng cần phải ghi nhận những gì Otamendi làm được trong màu áo Man City. Trung vệ người Argentina cùng với thủ quân Vincent Kompany đang kết hợp ăn ý để tạo nên một trong những hàng thủ vững chắc nhất tại Premier League. Tính đến thời điểm này, thầy trò Manuel Pellegrini mới để lọt lưới 9 bàn, thành tích chỉ kém duy nhất kình địch cùng thành phố Man United (8 bàn). Theo thống kê từ trang Whoscored, họ cũng là đội bóng để cho các đối thủ tung ra số pha dứt điểm ít nhất, trung bình 7,7 lần/trận.

Về khả năng ngăn chặn những pha dứt điểm, công lớn nhất phải kể đến bộ đôi tiền vệ trung tâm Fernandinho – Fernando. Fernandinho là cầu thủ duy nhất trong đội hình Man City ra sân cả 12 trận ở Premier League mùa này, trong khi Fernando có dấu hiệu cải thiện phong độ rõ rệt. Họ chính là tấm lá chắn ở khu vực giữa sân bao bọc lấy hàng thủ bốn người.

Còn với Otamendi, anh đã chơi tốt kể từ khi thi đấu ở vị trí trung vệ lệch về bên trái. Lúc đầu, tuyển thủ 27 tuổi tỏ ra hơi liều lĩnh, thiếu tỉnh táo trong cách chơi. Ở những trận gần đây, anh thường xuyên có những pha xử lý chính xác và đúng thời điểm khi đá áp sát đối phương, điều làm chúng ta nhớ đến hình ảnh của Otamendi ở Valencia mùa trước.

Việc hậu vệ người Argentina hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt Jordan Ayew trong trận gặp Aston Villa là điều đáng để nhắc đến, khi cầu thủ người Ghana tỏ ra linh hoạt và không thiếu sự mạnh mẽ, điều khiến cho bất cứ hậu vệ nào cũng gặp khó khăn mỗi khi muốn lấy bóng trong chân Ayew. Nhưng Ayew đã chẳng thể làm được gì khi phải đối đầu với Otamendi.

Từ khi Kompany quay trở lại đội hình chính thức, Otamendi đã tìm ra người đá cặp ăn ý ở vị trí trung vệ. Trước đây, Eliaquim Mangala và Kompany từng chơi tốt trong những trận đầu mùa, nhưng Otamendi tạo ra khác biệt ở những pha tranh chấp bóng bổng và sự tự tin.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm