Ole Solskjaer khen ngợi Martial, thừa nhận khó đuổi kịp Man City

08/03/2021 10:47 GMT+7 | Man United

Man City 0-2 MU. Ngoài việc dành những lời ngợi khen cho Anthony Martial, HLV Ole Solskjaer cũng thừa nhận rằng MU vẫn ở khá xa Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

ĐIỂM NHẤN Man City 0-2 MU: 'Ông lớn' MU trở lại. Cuộc đua vô địch lại mở?

ĐIỂM NHẤN Man City 0-2 MU: 'Ông lớn' MU trở lại. Cuộc đua vô địch lại mở?

Cả Premier League mong chờ một đội bóng nào đó cản lại chuỗi toàn thắng kéo dài 21 trận của MU. Câu trả lời đã có: MU. Chiến thắng ở trận derby Manchester mang đến chút ít hy vọng về cuộc đua vô địch hấp dẫn hơn

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 27

* Tottenham 4-1 Crystal Palace. Xem video:  

https://youtu.be/CyMyelgwZvo

* Man City 0-2 MU. Xem video:

https://youtu.be/ghs3S48bNcE

* Liverpool 0-1 Fulham. Xem video:

https://youtu.be/ZeBKjTf6Dcw

* West Brom 0-0 Newcastle. Xem video: 

https://youtu.be/6XPt7Fu_rQs

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Man City vs MU là trận cầu tâm điểm của vòng 27 Ngoại hạng Anh. Và những diễn biến của trận derby Manchester này cũng khiến khá nhiều người bất ngờ. MU được hưởng phạt đền chỉ sau 30 giây do Anthony Martial bị phạm lỗi trong vòng cấm, và Bruno Fernandes đã đưa họ dẫn trước từ rất sớm. Sang đầu hiệp hai, đến lượt Luke Shaw ấn định chiến thắng cho Quỷ đỏ, chấm dứt chuỗi 21 trận toàn thắng của "gã hàng xóm ồn ào". Đây cũng là lần đầu tiên ở mùa giải này, MU đánh bại một đối thủ trong nhóm Big Six.

Chú thích ảnh
Ole đã khen Martial, dù anh không thể ghi bàn

Ở trận đấu này, dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng Martial cũng góp công khá lớn. Ngoài việc đem về quả đá phạt đền từ rất sớm, để khai thông tâm lý cho các đồng đội, tiền đạo người Pháp còn có nhiều pha đi bóng khéo léo, gây nguy hiểm cho đối phương, tiếc là anh không thể tự mình ghi bàn. Song chừng đó là đủ để ghi điểm với ông thầy Ole Solskjaer.

“Đó chính là Anthony Martial mà chúng ta từng biết. 2 tiếng trước khi khởi động, tôi vẫn chưa chắc cậu ấy có đủ thể trạng để thi đấu không. Nhưng hôm nay cậu ấy đã tìm lại bản ngã của mình. Cậu ấy rất mạnh mẽ khi giữ bóng và chơi đầy tích cực.”, Ole hài lòng nói về cậu học trò. Nên nhớ, trước đó, Martial từng bị CĐV và không ít chuyên gia chỉ trích là lười biếng, chỉ biết đi bộ trên sân. 

Chú thích ảnh
Đây chính là Martial của ngày xưa

Tất nhiên, Ole cũng không quên dành những lời ngợi khen cho Luke Shaw, cầu thủ ấn định chiến thắng cho Quỷ đỏ: "Bàn thắng thứ hai thật là ảo diệu. Luke đã thể hiện được những phẩm chất đăc biệt của mình. Trước đó, vào buổi sáng, tôi đã e ngại cậu ấy không đủ thể lực để thi đấu. Thật là một màn trình diễn tuyệt vời", Ole vui mừng, "Tôi nghĩ chúng tôi đã phòng ngự rất tốt, và tấn công thông minh".

Chiến thắng trong trận cầu 6 điểm này không chỉ giúp MU lấy lại vị trí nhì bảng từ tay Leicester mà còn rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu xuống còn 11 điểm. Dẫu vậy, đó vẫn là một khoảng cách khá xa, và Ole cũng tỏ ra thực tế khi được hỏi về cuộc đua vô địch. "Chúng tôi mới thắng một trận đấu mà thôi. Họ (Man City) còn ở quá xa nên cũng chẳng nghĩ ngợi được gì hiều", Ole nói với Sky Sports, "Đúng là năm ngoái chúng tôi từng vượt qua khoảng cách 15 điểm với Leicester, nhưng nó hoàn toàn khác với bây giờ".

 

 

Về phần mình, Pep Guardiola thừa nhận: "Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi có thể thắng trận tới rồi thua trận kế tiếp. Đó là lý do tại sao người ta bảo Pep luôn luôn nói thế sau vô vàn chiến thắng. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đang cố gắng vô địch Ngoại hạng Anh, và sẽ cần thắng 6 hoặc 7 trong số 10 trận còn lại"

 

T.C

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm