Ở Man City, Claudio Bravo chưa thể thuyết phục được Pep Guardiola

09/07/2017 13:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Claudio Bravo đã góp công lớn vào thành tích của đội tuyển Chile tại Confederations Cup 2017, nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể lấy lại vị trí số một trong khung gỗ của Man City ở mùa giải tới.

Khi Bravo đẩy quả luân lưu thứ ba, giúp Chile vượt qua Bồ Đào Nha và lọt vào chung kết Confederations Cup, các fan Man City hẳn không tin vào mắt mình. Đó hoàn toàn không phải hình ảnh gã thủ môn thảm họa mùa vừa rồi.

Bravo chưa thể thuyết phục Man City

Dĩ nhiên, phải thừa nhận rằng cả Ricardo Quaresma, Joao Moutinho và Nani đều sút luân lưu khá tệ, và chỉ cần bay đúng hướng là Bravo có thể cản phá được. Nhưng ở mùa trước, có vô khối tình huống Bravo cũng bay đúng hướng như thế nhưng lại không đủ nhanh nhẹn để cứu thua cho Man City. Lý do: Cổ tay của anh yếu, bộ chân kém, còn sự tự tin… bốc hơi.

Bravo bắt hay ở Chile, gây thất vọng ở Man City vì Guardiola không biết dùng

Bravo bắt hay ở Chile, gây thất vọng ở Man City vì Guardiola không biết dùng

Claudio Bravo đã đưa Chile vào Chung kết Confederations Cup 2017, và sự thể hiện của anh càng chỉ ra Pep Guardiola sai lầm.

Liệu những điểm yếu ấy có thể được cải thiện ngay trong mùa Hè? Rất khó tin điều đó, nhất là khi Bravo lại già thêm 1 tuổi. Đúng là anh đã chơi hay trước người Bồ, nhưng trước đó, anh cũng mắc sai lầm khá đáng trách trước Australia ở vòng bảng. Cú phát bóng như “ném gạch” vào chân đồng đội đang bị đối phương áp sát ở phần sân nhà đã khiến Chile bị mất bóng. Và sau đó, Australia đã tận dụng triệt để tình huống này để ghi bàn.

Pha bóng lỗi ấy của Bravo đã diễn ra đúng với tư duy “xây dựng lối chơi từ hàng thủ”, mà Pep muốn áp đặt với anh, cũng như bất cứ thủ môn nào. Nhưng Chile hay Man City thì cũng đều không phải Barcelona, và nếu áp dụng cứng nhắc lối đá ấy thì càng khó thành công.

Phong độ của Bravo ở Confedererations Cup 2017 đúng là tốt hơn ở Man City, nhưng thật ra, vẫn chưa đến tầm đẳng cấp thế giới như anh từng đạt tới. Các fan của Man City thì đơn giản là không biết điều đó, và họ cũng chẳng quan tâm. Họ chỉ biết rằng vì Bravo mà có những trận đáng lẽ phải thắng thì lại hòa, đáng lẽ hòa thì lại thua. 3 pha cản phá luân lưu trước Bồ Đào Nha rõ ràng chưa thể xóa đi ấn tượng xấu về một kẻ thất bại ở Etihad.

Tìm cơ hội từ ghế dự bị

Nhiều người còn nhớ Willy Caballero từng cản phá 3 quả sút luân lưu của Lucas Leiva, Philippe Coutinho và Adam Lallana để giúp Man City giành Cúp Liên đoàn 2016, và ở nửa sau của mùa giải 2016-17, anh là thủ thành số một của Man City. Liệu trường hợp của Bravo có giống như thế?

Caballero đã tận dụng tốt cơ hội để chiếm vị trí số một trong khung gỗ Man City sau khi Joe Hart bị đẩy sang Torino theo dạng cho mượn, còn Bravo thì mắc quá nhiều sai lầm đến nỗi Pep không thể bảo vệ nổi nữa. Còn Bravo ở mùa giải tới? Pep vẫn muốn giữ anh ở lại, nhưng bản thân anh sẽ phải cải thiện rất nhiều, cả về những kỹ năng cũng như tâm lý.

Caballero đã chính thức đến Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do, Joe Hart cũng sắp ra đi bởi Pep công khai tuyên bố anh không nằm trong kế hoạch của ông. Như vậy, đối thủ lớn nhất mà Bravo phải cạnh tranh chỉ là Ederson Moraes - thủ thành có giá tới 35 triệu bảng. Tất nhiên, Man City không bỏ ra ngần ấy tiền về chỉ để Ederson dự bị, nên cuộc chiến của Bravo sẽ là rất khó khăn. Có thể anh sẽ phải chấp nhận vai trò một kép phụ, và tìm cơ hội từ trên ghế dự bị, Cúp FA hoặc Cúp Liên đoàn.

Nhưng nói như thế không có nghĩa cánh cửa đã đóng chặt trước mắt Bravo. Ederson hơn về sức trẻ, về nền tảng phong độ, nhưng kinh nghiệm lại là thứ mà anh kém Bravo. Thủ thành người Brazil thật ra cũng chỉ bắt chính cho Benfica từ tháng Ba năm ngoái. Bây giờ, anh không chỉ bước sang một giải đấu mới, một CLB mới, một đất nước mới, mà còn phải gánh trên vai áp lực cực lớn của sự kỳ vọng. Nguy cơ thất bại, như Bravo trước đây, không phải là không có.

Đó sẽ là cơ hội của Bravo, miễn là anh rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sau 1 mùa giải thất bát ở xứ sương mù.

Bravo mời gọi Sanchez tới Man City

Claudio Bravo đang có cơ hội “ghi điểm” với BLĐ Man City theo một cách đặc biệt: Lôi kéo chân sút đồng hương Alexis Sanchez tới Etihad ngay mùa Hè này bằng những lời mời gọi.

“Ai mà không muốn Alexis là đồng đội cơ chứ. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dĩ nhiên, tôi muốn cậu ấy là đồng đội của mình. Nhưng đó không chỉ là vấn đề của hai chúng tôi. Đó là việc mà cả hai CLB phải thống nhất”, Bravo đã trả lời Sky Sports như vậy khi được hỏi về khả năng người đồng hương gia nhập Man City.

Mùa trước, Alexis Sanchex đã ghi 24 bàn sau 38 trận ở Premier League, và 30 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường. Hợp đồng của ngôi sao với Arsenal chỉ còn chưa đầy 12 tháng, nhưng anh vẫn chưa đồng ý gia hạn.

Trong quá khứ, đã có không ít ngôi sao Arsenal chuyển sang Man City thi đấu như Paul Dickov, Niall Quinn, David Seaman, Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Bacary Sagna và Gael Clichy.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm